My Opera is closing 3rd of March

Smoking Fan

Hạnh phúc là khi có ai đó quan tâm đến mình ... từ những điều nhỏ nhặt nhất

Subscribe to RSS feed

Một ngày vất vả

Cả buổi sáng lông nhông trên đường, nóng kinh. Mồ hôi như tắm, mà sao mình lắm mồ hôi thế nhỉ confused
May mà cũng ổn thỏa, mọi việc chắc OK, vẫn phải nương nhờ công việc cũ mà kiếm ăn. Haha mấy con vịt béo penguin , rồi anh sẽ cắt tiết hêt chúng mày chef , đang thèm tiền đây.

Hôm nay phải gọi điện giao dịch với một đống khách hàng, Giang béo khen mình nói chuyện có duyên lol . Còn phải hỏi, ta đây nói chuyện với gái có bao giờ dưới 1 tiếng đâu. Hy vọng cái chất giọng nịnh nọt truyền kỳ của mình sẽ giúp đỡ được mình nhiều trong công việc, môi giới bán nước bọt mà lị.

Rất nhanh chóng mình học được cái thói quen nghề nghiệp của môi giới, gặp ai cũng hỏi đ/c hay người thân, bạn bè có nhu cầu mua BĐS không, nghe như con Vẹt sing . Ở cái nước Việt Nam lạc hậu này, nhắc đến môi giới là chúng nó lại giãy nảy lên, nghe cứ như mình đi lừa đảo. MK, cứ thử một lần đi tìm nhà đi, lại chả chạy đến đây mà van xin, năn nỉ ấy chứ.


February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28