The best of Fanxico

for all Fanxico's member...

Subscribe to RSS feed

Sticky post

**** Lời ngỏ, Fanxico ****

Thân chào tất cả các bạn!! Chúng tôi là những thành viên của lớp Fanxico tại nhà thờ Vinh Sơn (CVS). Công việc của chúng tôi là giúp các em thiếu nhi hiểu biết về Thiên Chúa. Đây là blog của tập thể lớp Fanxico. Tại đây, mọi thành viên có thể gặp gỡ và chia sẻ những tình cảm, tâm tư với nhau. Từ đó giúp chúng tôi hiểu nhau và gắn bó hơn. Chúng tôi có nhiều hình ảnh và những bài viết rất chân thật, và muốn sẻ chia điều đó với tất cả mọi người. Một lần nữa, chào mừng các bạn đến với Fanxico's blog!! [/I][/FONT][/COLOR] [/align] Bạn truy cập vào Fanxico's blog thứ :
free html counters
Comment đi đừng có lười[/SIZE]
..:: Đại Sảnh Lớp ::.. Các bài viết quan trọng xoay quanh các hoạt động của nhóm. Các thông báo quan trọng.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
<Read More>
..:: Gameshow ::.. Đây là khuôn viên tràn ngập những vui chơi hài hước...Gameshow-Truyện Cười-Hài
Tài đoán tiên
Trước ta,ta,sau ta
Sống với tin đồn
______________________________
______________________________
<Read More>
..:: Tuần trà ::.. Đây sẽ là chuyên mục định kỳ,với mỗi tuần trà là 15 ngày để "phỏng vấn" thành viên
[Tuần trà 1]: BC
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
<Read More>
..:: Phòng trà ::.. Không có j phức tạp,nơi để cùng giao lưu âm nhạc together,nơi giải trí và thưởng thức
Phòng trà âm nhạcc
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
<Read More>

Một cái Tết đầu tiên... lạ lẫm... trống trải...(pexu)

,

23,24...30, mùng Một
Tết đã về khắp phố phường rồi nhỉ
Mẹ tất bật sắm tết, cành đào phai
Bất chợ giật mình nghe tiếng thở dài
Còn phải xa nhà thêm vài năm nữa...

Lỡ bỏ lại sau lưng những con đường
Những phố phường mang tên nỗi nhớ
Mang trên vai bao mơ ước, bỡ ngỡ
Ta tự để mình:" lỡ bước đi Tây"

Read more...

Thời gian… tôi đã thay đổi...


Ai rồi cũng phải lớn lên, cũng sẽ thay đổi, thay đổi về hình dáng, về sắc vóc, và suy nghĩ nữa.

• Ngày hôm qua, ở nơi này …

Tôi đã từng yêu nơi này biết bao, “yêu trọn con tim”
Tôi đã từng sống trọn 1 thời tuổi trẻ ở nơi này, đầy sức sống và đầy khát vọng.
Tôi đã từng trải lòng mình ra với tất cả mọi người ở chính nơi này.
Tôi đã từng sống thật như chính con người thật của tôi, không giấu diếm, không che đậy, sống mãnh liệt và chân thành.
Tôi đã từng như thế…
Và rồi, thời gian trôi qua… tôi đã thay đổi…

Tình yêu trong tôi lớn dần theo năm tháng. Rồi cũng theo năm tháng, tình yêu của tôi hao mòn và tàn lụi. không phải lỗi do ai, không phải lỗi do tôi, cũng không cần đi tìm lỗi từ đâu vì cuối cùng tình yêu trong tôi cũng tan vỡ, cùng hòa vào nước mắt, rơi xuống và biến mất như những hạt bụi luôn tồn tại mà như không tồn tại.

• Ngày hôm qua, ở 1 nơi khác…

Tôi chưa từng yêu nơi này
Tôi chưa từng sống cho nơi này dù chỉ là 1 ngày
Tôi chưa từng trải lòng mình với bất kì ai Tôi đã từng sống trong 1 cái vỏ ốc, sống vờ vật và tạm bợ với mong chờ thời gian sẽ trôi qua, kí ức này rồi sẽ đi qua, sống cho ngày mai vì sợ ngày hôm qua…
Tôi đã từng như thế…
Và rồi, thời gian trôi qua… tôi đã thay đổi…

“yêu là khi bạn cho đi mà không toan tính, cho đi mà không mong nhận lại” Đúng, vì khi yêu, vật chất, tiền bạc… tất cả đều vô nghĩa trước cái gọi là tình yêu. Bản thân tình yêu không cần đến những thứ đó để tồn tại. tình yêu tồn tại không cần có lý do, không vì 1 lý do nào hết. Tình yêu tồn tại để người ta tặng nó cho nhau, để người ta biết nâng niu và quý trọng từng phút giây bên nhau, để người ta sống vì nhau, cho nhau mà không toan tính, không lợi dụng.

Đã bao nhiêu lần tôi tự hỏi, tình yêu được xây nên từ cái gì? Không từ cái gì cả, từ những trái tim chân thành đến với nhau dành cho nhau mà không đòi hỏi sự đáp trả. Tôi đã yêu như thế. Tôi yêu chính cái nơi mà tôi đã sống bằng nửa tấm lòng. Tôi yêu từng phút giây mà tôi sống ở nơi này. Tình yêu trong tôi lớn dần theo năm tháng.

• Ngày hôm nay…

Có bao giờ người ta lấy cái xẻng để múc xi măng đang đông cứng trên một bức tường đem đi trộn với cát để làm hồ xây 1 căn nhà mới không nhỉ? Chắc chẳng ai làm cái điều rồ dại như thế đâu. Vì chẳng ai lại đi phá bỏ 1 bức tường đang vững chắc để xây lại 1 ngôi nhà mới mà không dám bảo đảm ngôi nhà đó có 1 cái nền móng ổn định.
Thế nhưng vẫn có người lại làm điều đó, múc “tình yêu” ở nơi này đem đổ sang 1 nơi khác. Tôi có phải là người rồ dại hay không nhỉ?

Chưa bao giờ tôi đắn đo khi trải lòng mình ra với nơi này nhưng rồi theo thời gian, tôi không cảm nhận được sự sẻ chia. Tôi cứ loay hoay tự hỏi: “phải chăng khi tình yêu thay đổi thì sự sẻ chia không còn nữa?” tôi thay đổi hay nơi này thay đổi? hay là tôi không kịp thay đổi để thích nghi với sự thay đổi của nơi này?

Tôi nhận ra sự thay đổi của tôi ở cái nơi mà tôi chưa bao giờ yêu thương. Sao tự dưng mình lại suy nghĩ về cái nơi khác này nhỉ? Sao mình lại lo lắng và quan tâm tới nơi này nhỉ? 1 lần rồi nhiều lần, tôi thấy lòng mình đang dần mở ra, nơi đây cứ dần dần từng bước đi vào lòng tôi, nhẹ nhàng như cơn gió, rồi vấn vương bước chân người đi, làm lòng tôi quyến luyến, không muốn rời xa nơi đây…

• Ngày mai…

Ngày mai sẽ ra sao nhỉ? Mình sẽ rời bỏ cái nơi mà mình đã từng yêu thương chăng? Tôi cũng chưa biết nữa. chỉ biết rời khỏi nơi này chắc tôi sẽ tiếc lắm, sẽ đau lắm, và sẽ nhớ lắm lắm… nhưng tình yêu liệu có quay lại không khi lòng mình đã cạn? cái tình yêu còn sót lại mong manh như khói sương này có đủ sức giữ bước chân ta ở nơi này không? Tất cả ở ngày mai…
Tôi còn đang ở ngày hôm nay, còn đang loay hoay chưa tìm ra câu trả lời cho ngày hôm nay…
bỗng vang lên ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “hãy yêu nhau đi …”
hãy yêu nhau đi, nếu chưa yêu hãy bắt đầu yêu, nếu tình yêu đã cạn hãy đong đầy cho nó, để nó mãi dâng tràn, tràn lan ra, hòa vào không khí như những hạt bụi luôn tồn tại mà như không tồn tại.

Ai vậy mấy bạn =]]

Nhật kí Dalat gửi cho những bạn xa ở xa !!!


Ấn Read more... để xem nội dung bài viết

Read more...

Bình Chọn Cặp Đôi Đẹp nhất CVS !!! Hot Hot Đây!!!

Xin giới thiệu cặp đôi đầu tiên
A.Nguyễn Tuấn Anh(A.Bấng)
1. 2. 3. 4.

A.Trần Ngọc Bảo Châu ( A.Châu Cải Lương )
1.
2.
3.
4.
5.


A.Phan Hoàng Chỉnh
1.
2.6
3.
4.

A.Nguyễn Quốc Anh
1.

A.Trần Ngọc Bảo Dũng
1.

A.Huy (gà Mái)
1.

A.Trần Trí Bảo (tụt)
1.

A.Đinh Vĩnh Nguyên
1.

A.Nguyễn Vũ Đức Hiếu (Hiếu Pê)
1.
2.
3.


A.Nguyễn Quốc Vinh (Vinh Show)
1.
2.
3.
4.


A.Đặng Hoàng Tân (Ông Hoàng Cầu tuột)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.


A.Tô Minh Phong
1.
2.

Hãy Bình Chọn Cho Cặp Đôi Được Yêu Thích Nhất . Cặp Đôi Được Yêu Thích Nhất Sẽ Nhận Được 1 Phần Quà Từ Ban Tổ Chức Là 1 Chầu Sinh Tố Dành Cho 2 Người Tại Nhà Hàng Sinh Tố 3/2 . BTC Trân Trọng Thông Báo

happy wedding day !!! Chúc Mừng Một Gia Đình Mới .


Fanxico xin trân trọng thông báo chúc mừng gia đình mới :
A.Trần Ngọc Bảo Châu ( nick name :châu cải lương ) vs C.Trần Thị Thùy Dương "nick name :Dương Thanh Lịch"
Bên đàn trai có anh Trần Ngọc Bảo thay mặt cho chú rể
Bên đàn gái có anh Nguyễn Quốc Anh thay mặt cho cô dâu
Thánh Lễ ra mắt sẽ được tổ chức vào ngày 31/02/2010 tại Nhà thờ Vinh Sơn
Sau đó sẽ ăn mừng tại nhà hàng khách sạn NEW WORLD ( chuẩn ***** ).
Giờ Rước dâu : 5h13
Đón Khách : 18h28
Khai Tiệc : 23h24
Sự Hiện Diện của các bạn là vinh hạnh của gia đình chúng tôi .
Thay Mặt Quan Viên Hai Họ
Thân Mời

Gui CVS va Fanxico than yeu !!!

Vay la da 4h sang ben Vietnam roi, moi nguoi cug dag chuan bi len duog !!! Nho ngay nao, 2 nam truoc, jo nay e cug chuan bi xach balo, cug moi nguoi len duog di Dalat, nhug bay jo, o noi dat khach que nguoi xa xoi ngan dam, o mot hoan canh hoan toan khac, o mot thoi diem hoan toan khac va cug o mot noi hoan toan khac !!!
Di xa roi moi thay quy, quy nhug ngay cug o ben nhau, da qua biet bao nhieu hieu lam, vui co, buon co, khoc co, cuoi co...nhug bay jo, moi chuyen da khac, e da ko con cug moi nguoi trai qua nhug chuyen vui buon nua !!! Nho lam nhug ngay di choi voi nhau, trai dau tien e tham ja la Vung Tau va e cug ko ngo trai cuoi cug cua e cug voi CVS cug la trai Vung Tau, nghi lai cug thu vi hen !!! Mac du e chi moi vao nha tho minh dc coa 2 nam thoi, nhug tinh cam cua e danh cho moi nguoi vo cug sau nang !!! Ko hiu sao, khi vao CVS, e lai co cam jac than thuoc, moi nguoi nhu nguoi nha cua e, moi nguoi deu la anh, la chi cua e, e iu moi nguoi nhiu lam, tiec la thoi jan minh o cug ben nhau ko dc dai lau !!! E thay hoi han lam, e thay hoi han vi sao minh ko vao CVS som hon, ko dc wen biet voi moi nguoi som hon !!!
Du sao, bay jo, e cug da o 1 chan troi moi, cach xa moi nguoi, nhug e hy zong, moi nguoi bik rang, mac du o xa den dau, e van nho den moi nguoi, van lun huong ve CVS than iu !!!
Ben day ja dinh e cug bat dau on dinh roi, thu5 nay nha e chuyen ra rieng, ko sog chug voi ai nua !!! Do cug la mot khoi dau moi, hy zog, khoi dau nay la mot khoi dau tot dep !!!
Nhan day, e cug cam on cac anh chi va cac ban trong thoi jan vua wa da jup do e rat nhiu ve moi chuyen, moi mat, ve tinh cam, ve kien thuc...va nhiu, nhiu hon nhu vay nua !!!
Nho moi nguoi lam, ko bik chug nao moi co dip gap lai moi nguoi !!! Hy vog, ngay do se ko xa, e se dc gap lai moi nguoi !!!
Thoai, chac jo nay moi nguoi da len nha htoi roi !!! Chuc moi nguoi len duong binhan va co mot chuyen di choi vui ve !!! Chao moi nguoi, nhug du o xa cach may, chug ta con co blog lop de lien lac voi nhau nua ma dug ko ??? E hy vog, moi nguoi se thuog xuyen len blog de chia se tinh cam zoi nhau !!!
Bye moi nguoi, yeu moi nguoi nhiu nham !!!
Ngoai...

Khởi đầu hay kết thúc !!!

Khởi đầu hay kết thúc, câu hỏi mà tôi-một thành viên của Fanxico- luôn đặt ra cho chính mình.Tôi luôn tự hào về Fanxico, về Cvs, tôi luôn xem các bạn là gia đình, là chỗ dựa tinh thần tuyệt vời của tôi.Nhưng tôi nhận ra rằng,có lẽ việc mình làm một cách nào đó đã phàn tác dụng.Tôi luôn muốn mang nụ cười đến với mọi người, nhưng cách mà tôi mang đến,cách mà tôi thể hiện lại khiến mọi người nghĩ khác chăng. Nghĩ rằng các hành động của tôi là "khùng" chăng???, tôi từng nghĩ về nó nhưng tôi vẫn không buồn vì tôi nghĩ rằng mọi người sẽ hiểu thôi mà, nhưng có lẽ tôi đã lầm, đã sai lầm tai hại.Tôi thấy rằng, giờ đây mọi người càng xa tôi, giờ đây sự xuất hiện của tôi là không cần thiết nữa, tôi vẫn lên nhà thờ bình thường nhưng dường như trong mắt mọi người tôi không hiện diện vậy, tôi vẫn đứng đó một mình, muốn nói chuyện với ai đó, muốn hoà vào mọi người, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của mọi người tôi thấy mình càng xa hơn.Một ánh mắt lạnh lùng, một anh mắt như xem thường tôi vậy, nó như các muỗi dao dí vào con tim của tôi. Giờ đây tôi chỉ biết trách mình thôi,tôi "gieo cây gì" thì đã"nhận quả đấy", tôi không buồn, không trách mọi người.nhưng tôi chỉ muốn nói là tôi vẫn yêu các bạn, vẫn yêu Cvs.sắp đến Đà Lạt rồi, chúc các bạn một chuyến đi vui vẻ,
Chào mọi người,tôi không nghĩ mình sẽ bắt đầu lại được,mong các bạn hiểu cho tôi,khi tôi sẽ đi xa.Cám ơn các bạn về tất cả mọi thứ
TIẾNCVS

Bình chọn cho Tân cái nào bigsmile

keke thú thật đăng kí thi Key 4teen có gì vô bình chọn cho Tân cái nghen . có giải là khao liền bigsmile dang kí 1acc rùi ân vô bình chọn cho tân số báo danh "là 6030 bảng A" or lick vào link này >> Lick here

Lời Tiên tri " VanGa" phải chăng có thật ?? ( nên đọc ) Tân

Có hay không những lời tiên tri của Vanga ? Chiến tranh thế giới thứ 3 vào năm 2010?
Chiến tranh thế giới thứ 3 vào năm 2010?
Nhân loại liệu có đứng trước một thảm họa nữa không khi Vanga dự đoán chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ nổ ra vào năm 2010?

Read more...

Phòng trà âm nhạc (pexu)

Mọi người đã có thể post nhạc trở lại. Tuy nhiên, nhóm chúng ta sẽ không nên chỉ post đơn giản một bài nhạc mà thay vào đó hãy trình bày một entry thật chất lượng và gửi gắm nhiều cảm xúc. Trong đó nên đi theo các quy tắc sau:

- Bản nhạc cần phải có lời bình hoặc vài lời về bản nhạc ấy (vì sao bạn chọn, mang đến cho bạn cảm xúc gì, kỷ niệm liên quan... vv).
- Cần phải có ảnh minh họa và lời nhạc.
- Không đặt autoplay cho bản nhạc.
- Áp dụng flash player để nhúng vào blog để mở bài nhạc



Những entry không đủ ít nhất 3 tiêu chí đầu sẽ được gửi tin nhắn để edit lại, nếu không có sự thay đổi qua ngày thì sẽ buộc phải xóa.

Mọi người cùng xây dựng những entry nhạc thật chất lượng để tạo nên sự khác biệt của nhóm.

Chúng ta sẽ có chủ đề cho 1 tuần phòng trà, từng chủ đề sẽ dc thay đổi theo tuần và sẽ dc mọi người chia sẽ những bài nhạc có trong nhủ đề đó.

CHÚNG TA SẼ CÓ 1 ENTRY CHUNG ĐỂ POST CÁC BÀI NHẠC CỦA CHỦ ĐỀ PHÒNG TRÀ TUẦN ĐÓ, VÀ MỌI NGƯỜI SẼ PHẢI ĐĂNG NHẬP ACC FANXICO ĐỂ POST TIẾP TRONG ENTRY ĐÓ BÀI NHẠC CÓ CHUNG CHỦ ĐỀ CỦA PHÒNG TRÀ TUẦN ẤY

<Nếu có góp ý cho phòng trà thì có thể comment ở đây >

Tuần trà online... [pexu]

[Tuần trà 1] Phỏng vấn thành viên Bang Chủ


Thiết nghĩ, blog lớp chúng ta mới được thành lập cũng đã lâu nhưng cũng thu hút kha khá sự quan tâm theo dõi của tất cả các bạn thành viên từ dạo trở lại đây. Tớ thành thật cảm ơn sự nhiệt tình ủng hộ của các bạn ở blog lớp trong thời gian qua, chúc các bạn luôn manh khỏe, vui tươi và gắn bó với blog Fanxico nhiều hơn nữa.

Là 1 sân chơi mang tính chất vui vẻ, trẻ khỏe, giải trí và giao lưu học hỏi giữa các thành viên, tớ mạo muội lập ra topic này nhằm mục đích gắn kết và giúp cho các thành viên chúng ta hiểu nhau hơn,thân với nhau hơn, đoàn kết hơn, vui vẻ và thân thiện hơn.

Trước hết tớ xin nói 1 chút về [tuần trà 1] phỏng vấn thành viên: Một tuần trà của chúng ta sẽ kéo dài trong nữa tháng nhé (15 ngày), trong nữa tháng đó chúng ta sẽ phỏng vấn bất kỳ người bạn nào trong Fanxico. Để mở đầu cho tuần trà này tớ xin chọn Bang Chủ [tên thân mật là Anh Sơn] để phỏng vấn. Đến cuối tuần trà, BC có thể chon ra 1 thành viên bất kỳ khác của Fanxico để bắt đầu cho [tuần trà thứ 2]. Những thành viên được phỏng vấn phải trả lời tất cả câu hỏi của tất cả các thành viên khác đặt ra, tránh những câu hỏi mang tính chất khôn trong sáng... điều này có nghĩa là “thân chủ” có thể từ chối trả lời những câu hỏi mang tính “đen tối” quá. Nếu thành viên nào muốn có nhu cầu phỏng vấn thì hãy gợi ý cho người đang được phỏng vấn để trở thành người được phỏng vấn của tuần trà kế tiếp nhé.

Chú ý trước khi trả lời phỏng vấn thì người dc phỏng vấn nên copy lại câu hỏi rồi trả lời bên dưới


[Tuần trà 1] sẽ bắt đầu với những câu hỏi sau đây:

1.Xin cho biết tên thật của BC là gì? Bao nhiêu tuổi? Đang ở đâu và làm gì?
2.BC kết nhất là chuyên mục nào của Fanxico?
3.BC thích màu gì nhất?
4.Môn thể thao BC thích nhất là môn gì?
5.BC có thể chia sẻ 1 ngày “điển hình” cho mọi người biết BC làm gì không?
6.Nhận xét thật về mình, ngắn gọn, cứ gạch cho Pexu 6 cái gạch đầu dòng thôi. hì hì


Xong, nhường anh em khác hỏi đó.

...........Gameshow...thử tài đoán tiên

Tình hình thì thế này, đây là gameshow cũng khá hấp dẫn và ko kém phần thu hút bigsmile

Luật chơi:

"Quy tắc trò chơi này cũng đơn giản thôi. Người thứ nhất sẽ viết 3 điều liên quan đến bản thân mình. Trong đó sẽ có 2 điều là thật1 điều là giả( nhưng đừng nói ra nhé và cũng đừng viết đúng thứ tự, cứ thật và giả lộn xộn bigsmile, và chơi đàng hoàng đó ). Người tiếp theo sẽ đoán xem điều nào là giả."


Người tiếp theo phải xác nhận rằng ai trước bạn nói điều giả nhé, và điều giả đó là j!!!
Người chơi ban đầu sẽ có thể chơi tiếp ( và tạo ra ba điều mới) nếu như xác định là đã có người trả lời đúng cái điều giả của mình.


(mọi spam sẽ được del )



Bắt đầu nào:

1.trò này Fanxico chưa từng chơi
2.Fanxico là một nhóm bạo động
3.Fanxico luôn hăng say nhiệt tình khắp nơi bigsmile


..............Gameshow trước ta, ta, sau ta...

Theo lời Trâm bự là muốn nhiều gameshow vui tươi hơn nữa nên hôm nay Pexu mở gameshow này mọi người vào ủng hộ đê .

Luật chơi:

< : Trả lời câu hỏi của người trước đặt ra cho mình
= : Cảm xúc hiện tại hoặc cảm xúc trong ngày của bạn (hoặc một câu j đó tùy ý)
> : Đặt câu hỏi cho người sau bạn để họ trả lời


(Chú ý, chỉ được hỏi 1 câu trong 1 lần hỏi thôi, không dc hỏi nhiều câu hỏi trong 1 lần post )



Vì Pexu là người đầu tiên nên không có < nhé!!!

= : 5h sáng rồi, đi ngủ đây zzzzzz "
> : Hôm nay bạn ăn sáng với gì thế ?




May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31