Wednesday, 29. April 2009, 14:47:51
casting, casting.vn
Hôm nay mình phải đi gặp 1 đối tác của casting. Làm công tác ngoại giao cho casting thế này oai ra phết, mặc comple bóng loáng, xách cái túi đựng lap+ tài liệu bên trong oai ra phết. Mình mượn đc ông anh con vespa cổ của ông anh, sơn màu đen bóng loáng nhìn cực chất. Vi vu trên đường Nguyễn Khuyến, vòng ra Cát Linh rồi đi ra Giảng Võ. Casting hẹn gặp nhau ở đâu mà xa thế nhỉ, cái quán cafe này cũng khá xịn, cũng có nhân viên dắt xe đàng hoàng, mình bước xuống xe với 1 phong thái lịch lãm, tiếng đôi giầy da gõ trên mặt đất kêu cộp cộp giống như trong những bộ phim hành động của Hollywood. Bước vào trong quán cafe là 1 không gian yên tĩnh lạ thường, ánh sáng trong quán ko quá sáng cũng ko quá tối, cảm giác lúc này khá là ấm áp (mặc dù bên ngoài trời đang nắng vỡ cả đầu ra). Bước qua vài dãy ghế để đến gặp 1 người đàn ông khoảng trung tuổi. Ông khá lịch sự chủ động chào và bắt tay mình nữa. Trao đổi vài câu về vấn đề đã thỏa thuận với casting.vn, ông đưa tôi xem 1 bản hợp đồng với bên casting và đưa tôi ký tên. Cuộc trao đổi diễn ra nhanh chóng.
Sunday, 26. April 2009, 03:42:35
casting, casting.vn

Hôm nay đi ăn trưa cùng anh em casting. Có ông Huy, thằng TA, bà Vân với ông Mạnh cả mình đi ăn. Từ phố Huế, anh em kéo nhau lên ăn bún trên hàng Than. Hôm nay trời nóng thế, ở trong office bật điều hòa lên rồi mà vẫn thấy nóng, thế mà ko biết ai nảy ra cái ý tưởng phi tận lên đây ăn được bát bún rồi đi về thì đến tội. Ra lấy xe là anh em chỉ ba chân bốn cẳng phi thật nhanh lên đấy, đương buổi trưa lại nắng lên vắng. Phi toàn 50-60 mà gió tạt vào người nóng rát tay. Đến nơi là anh em casting gửi xe nhanh rồi thu xếp chỗ ngồi gần nhau. Lâu lắm mình mới lên đây ăn mà thấy nó vẫn lộn nhộn chả khác xưa là mấy. Bàn người ta ăn xong bát đũa vẫn vứt nguyên đấy phải gọi mãi mới có người ra dọn cho. Trời nóng, chưa có bát bún nào đc dọn ra là trên bàn đã xử lí xong 5 cốc trà đá rồi, chả hiểu đội này uống thế chốc có ăn đc ko nữa. Bà Vân cũng buôn giỏi thật, mình thấy đi làm cũng đã buôn rồi mà đến giờ vẫn còn buôn được, trời nóng thế này chắc buôn nhiều cho bớt nóng phỏng. Được cả ông Mạnh cũng chém ảo ko kém, bà Vân nói cái gì là tung hứng theo ngay được, cái gì cũng ừh như đúng rồi ấy. Bát bún được dọn ra là ai nấy ăn, ăn nhanh còn về với cái office của casting có cái điều hòa mát lanh. Ôi mới đi có lúc mà thấy nhớ nó quá.