Fla-me

Thắp lên ngọn lửa từ mỗi trái tim

10 năm

, ,

Mình hẵng cứ sống, cứ trôi, cho đến 1 ngày liếc qua mấy tờ báo thấy tít ca sỹ nọ, ca sỹ kia đua nhau kỉ niệm 10 năm nghiệp diễn... mới thấy thời gian đi nhanh thật, chớp mắt - đã 10 năm...

10 năm trước mình vẫn là 1 cậu học sinh hay là sinh viên nhỉ? Dù j thì cũng vẫn là đang đi học, được bố mẹ, gia đình bao bọc. Chỉ biết học, chơi và hưởng thụ. Có đi làm, có kiếm tiền, nhưng chẳng là bao. Vẫn là vô tư và mơ mộng.

10 năm, 10 năm, thời gian đủ dài để thay đổi nhiều thứ. Từ suy nghĩ, tính cách, tình cảm và cả điều kiện sống. Những trải nghiệm khiến mình thực tế hơn, hiểu biết hơn. Cho và nhận, giúp người và được giúp, thất bại và thành công... ko đong đếm được. Càng lớn thì càng có nhiều khoảng trống. Trước chỉ hô 1 tiếng là ko thiếu bạn bè ở bên, còn giờ thì ko. Trước ước mơ những điều bay bổng, còn giờ cũng ko. Trước thì khác, giờ thì khác.

10 năm... Thời gian đủ cho 1 tiếng thở dài........../.

Kí ức tình yêuCô đơn trên mạng

Comments

Fla-me Friday, February 3, 2012 3:34:33 PM

Dù sao 1 thập kỷ cũng đủ dài để mình nhìn lại con đường đã đi, nhỉ?

Fla-me Saturday, April 14, 2012 2:51:30 PM

Đọc những dòng tự sự trong quyển sổ 10 năm mới thấy, chẳng j là tuyệt đối, chẳng j là mãi mãi. Khi mới bắt đầu 1 cái j đó luôn hồ hởi luôn cho nó là nhất, là trọn đời. Rồi đến khi mất nó cũng lo lắng, buồn rầu tưởng như ko bao giờ tìm được cái thứ 2. Ấy thế mà sao? Vẫn yêu đó thôi? Vẫn làm việc đó thôi? Vẫn lại có những cảm xúc, suy tư mới đó thôi?

Chẳng j là mãi mãi, chẳng j là tuyệt đối, chẳng j là duy nhất............

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31