Sáng thứ 7
Saturday, October 8, 2011 1:33:33 AM
Sáng thứ 7 vẫn phải ra đường. Hàng ăn uống dường như mở muộn hơn. Shop quần áo còn đóng cửa im ỉm. Các đường, các phố vắng hoe người. Những hạt mưa vẫn rí rách rơi, ngấm vào áo, vào quần ẩm ướt. Vắng quá, rộng rãi quá, nghêu ngao hát "Đường chúng ta đi" để quên mưa gió. Rồi cảm nhận 1 Hà Nội khác - ko đẹp, nhưng giàu cảm xúc, rất riêng.
Nỗi nhớ nào cũng sẽ qua. Con người cần sống trong hiện tại. Mà hiện tại, là lúc này đây, ta đang vui. Vui vì cuộc sống, vui vì công việc và những cuộc hẹn. Àh, ra vậy, sáng thứ 7 - nếu phải đi làm, cũng ko phải là quá tệ./.














How to use Quote function: