Back-up books (P I)
Thursday, January 24, 2008 10:14:59 AM
1. Cô gái trăm phần trăm hòan hảo Murakami Haruki Đây có lẽ là tryện ngắn của Murakami Haruki mà tôi thích nhất. Đọc lên cảm giác nhẹ nhàng hơn nhiều so với các truyện ngắn khác. Ít ra là ở đoạn không cần xem lại lịch sử Nhật Bản
Con người, ai cũng muốn có được điều tốt nhất nhưng thế nào là tốt nhất lại chẳng ai biết được. Và nhiều khi, người ta đi qua cơ hội của chính mình vì kỳ vọng một cơ hội khác lớn hơn sẽ đến. Tình yêu không có quy luật, cũng không trở lại dưới bất kỳ một dạng thức nào tương tự. Tôi đã từng nghĩ: cái gì là của mình thì sẽ mãi là của mình. Cái gì đến sẽ đến. Nhưng điều ấy không đúng. Ngay cả những thứ là của mình chăng nữa cũng có thể một ngày kia biến mất. Và giả như nó có quay trở lại thì có chắc ta còn nhận ra nó nữa không, khi nó đã bị "nước biển làm thay đổi, mà e rằng chẳng thành cái gì kỳ thú" hết.
2. Cánh buồm đỏ thắm
Alexandre Green
Bất kỳ ai trong đời cũng từng mơ ước một điều gì đó, nhất là khi chúng ta còn trẻ. Dần dần, cuộc sống dạy chúng ta rằng: không phải tất cả ước mơ đều có thể thành hiện thực, và chúng ta rời bỏ giấc mơ. Có những giấc mộng thật ngây thơ: được bay lên mặt trăng, được trở thành cướp biển…Mà hình như giấc mơ càng tươi đẹp càng dễ vỡ tan. Đôi khi, tôi tự hỏi, mình còn giữ lại được bao nhiêu những mong ước thời thơ ấu. Chúng tan biến đi vì tôi hiểu rằng có nhiều điều chỉ mãi mãi là ảo mộng, hay vì mỗi khi tôi kể với ai, người ta lại cười tôi tưởng tượng quá nhiều, mà tôi thì không có dũng khí như Axon, giữ cánh buồm đỏ thắm lại cho mình.
3. Hai bài thơ của Garcia Lorca
4. Người tình
Janusz l.Wisniewski
Nếu bạn đã từng đọc và say mê Cô đơn trên mạng thì không thể bỏ qua truyện ngắn này.
5. Trong những phút nhạc buồn tôi tưởng tượng
Nikolai Rubtsov
Cho những người yêu nước Nga
6. Bắt trẻ đồng xanh
J.D. Salinger
Năm 2003, sau một thời gian vắng bóng, Nguyễn Huy Thiệp lại gây xôn xao với Tuổi 20 yêu dấu (7.) mà theo tôi, lý do duy nhất đó là việc cuốn sách này không được phép xuất bản. Tuổi 20 yêu dấu dường như bắt chước Bắt trẻ đồng xanh nhưng thất bại thảm hại. Rất nhiều người sau khi đọc xong tiểu thuyết này tuyên bố "không bao giờ đọc Thiệp nữa"
8. Cô bé Kê-din-nơ
(ai nhắc dùm tên tác giả với)
Chuyện trẻ em Việt Nam giúp lính Mỹ, trẻ em Nga giúp quân Đức khi có người kém may mắn bị thương trong trận chiến (tất nhiên, những người đó luôn là người tốt, bị bắt ra trận) có lẽ khá nhiều. “Cô bé Kê-din-nơ” là truyện đầu tiên tôi đọc kể về một bé gái người Đức cứu anh lính Nga.
Kê-din-nơ sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, phải đi làm thuê cho bọn phú nông. Tâm hồn ngây thơ, trong trắng của cô bé cứ thắc mắc hòai:“ “Nghèo” có gì là đáng xấu? Cô bé làm gì nên tội khi được sinh trong ngôi nhà lụp xụp này?” Nhưng “ Kêdinnơ yêu ngôi nhà của mình hơn bất cứ ngôi nhà nào khác.”
Chiến tranh vẫn tiếp diễn. Cha Kê-din-nơ bị gọi đi lính. Trai tráng trong làng cũng đi hết cả, chỉ còn đàn bà con gái ở lại. Làng được nhận một số tù binh để trợ giúp việc đồng áng, trong đó có Nicolai – người mà Kê-din-nơ nghĩ là có đôi mắt giống bố mình. Vì thế cô bé rất thương xót Nicolai khi thấy anh phải lê đôi chân bị thương đầy máu đi 30 cây số và bây giờ phải làm việc nữa. Cô bé mang băng, và đồ ăn đến cho Nicolai, bất chấp lệnh cấm giúp đỡ người Nga. Cô bé bị nhồi sọ rằng người Nga rất độc ác và chỉ muốn giết hết người Đức. Nhưng trái tim nhân hậu của Kê-din-nơ đã lên tiếng. Hơn cả giúp đỡ, nhờ cô bé, Nicolai và 2 người bạn khác đã trốn thóat về quê hương. Việc Kê-din-nơ giúp Nicolai bị phát giác, cô bé phải trốn lên tỉnh ở nhờ, chờ đến ngày chiến tranh kết thúc.
Truyện không dài, nếu nói là gay cấn thì cũng chẳng gay cấn; kết thúc mở (không biết số phận gia đình Kê-din-nơ cuối cùng ra sao) nhưng toàn bộ câu chuyện vẽ lên một mảng làng quê Đức trong chiến tranh. Cũng như mọi làng quê trên thế giới này, cũng những con người chịu thương chịu khó, cũng ruộng đồng, cò, ngựa, có cả những kẻ xấu xa (ở đâu thiếu loại này chứ?). Chiến tranh làm chia tán bao gia đình lương thiện, kẻ ác thì trục lợi, thỏa mãn sự tàn nhẫn của mình. Chiến tranh, đó là món quà dành cho kẻ xấu.
Chân thành cảm ơn phụ thân của Hoa MC đã dịch tác phẩm này ra tiếng Việt, và cả Hoa MC – người đã gõ lên đây cho mọi người.
8. Những ô cửa màu xanh
Cazacov Iuri – Nga
Tôi biết có rất nhiều truyện ngắn và truyện vừa nổi tiếng thế giới, mãi mãi đi vào lịch sử văn học, nhưng nếu ai đó hỏi tôi tên một truyện vừa, tôi sẽ nghĩ ngay đến “Những ô cửa màu xanh”. Tôi thích văn chương đẹp, nên tôi thích Bunin, Tagore, và Kawabata. Tác giả truyện vừa này chẳng là ai trong 3 người trên nhưng “Những ô cửa màu xanh” rất đẹp. Nội dung truyện đơn giản, chỉ xoay quanh tình yêu giữa một chàng trai (Aliosa) và một cô gái trẻ (Lilia). “Trên thế giới này có biết bao nhiêu là con gái! Nhưng bạn chỉ biết có một người duy nhất, bạn chỉ nhìn sâu vào mắt của một người, thấy đôi làn mi ươn ướt, những tia sáng lấp lánh và chiều sâu thăm thẳm của đôi mắt đó. Chỉ có giọng nói của cô ta là làm cho bạn cảm động đến trào nước mắt, chỉ có đôi tay cô ta là bạn nâng niu gìn giữ đến Không dám hôn lên. Cô ta nói chuyện cùng bạn, nghe bạn nói, im lặng hoặc cười với bạn, và bạn thấy rằng bạn là ngưòi duy nhất mà cô ta cần, rằng cô ta chỉ sống vì bạn, rằng cô ta chỉ yêu một mình bạn, cũng như bạn chỉ yêu một mình cô ta....”
Hai người đã có những kỷ niệm tuyệt vời bên nhau: những buổi dạo chơi trên phố, những phút đợi chờ…Một mùa đông. Sang xuân, Lilia bỗng có điều gì rất lạ. “chẳng thể diễn đạt bằng lời”. Nàng dần xa cách Aliosa. Hai người nảy sinh những bất đồng trong tính cách. Lilia không còn hay đi cùng Aliosa nữa. Đến ngày hẹn, nàng tới rất đúng giờ, nhưng khóac tay một người khác nữa – người nàng sẽ lấy làm chồng. Không éo le gì hết, chỉ là nàng yêu người khác. “Không có gì trên thế giới này là vĩnh cửu, thậm chí cả đau khổ cũng vậy. Và cuộc sống vẫn không dừng lại. Không, cuộc sống Không bao giờ dừng lại, và tất cả những nỗi buồn của bạn rồi cũng tan đi như mây khói. Thế giới vốn đựơc xếp đặt một cách tuyệt vời như vậy đấy.”
“Những ô cửa màu xanh” dịu dàng như một hơi thở nhẹ, bồng bềnh, tươi mát như hơi tuyết trên áo Lilia.
|











