My Opera is closing 3rd of March

Fleur de lys

A fragrant peaceful garden

Bức thư của người đàn bà không quen

Tận đáy sâu của tâm hồn ông, một cái gì mở ra và ông nghĩ tới người yêu vô hình ấy một cách cũng hư linh và say đắm như nghĩ tới một tiếng nhạc xa vời.

Tình yêu thầm lặng và sâu sắc của một phụ nữ từ khi còn là một cô bé con cho đến lúc trưởng thành đối với ông họa sĩ cạnh nhà có thể gọi là mù quáng, nhưng cũng có thể được coi là biểu tượng của tình yêu thực sự. Thật ra, điều ấy không quan trọng, ít nhất là với tôi. Khi đọc truyện, tôi thường không đặt sự chú ý nhiều nhất vào cốt truyện vì trên thực tế, nhiều tác phẩm không có cốt truyện mạch lạc và nếu chỉ chăm chăm nắm nội dung thì bạn sẽ chẳng thu được gì. Tôi nghĩ về những điều ẩn sau con chữ, về cách tác giả thể hiện tác phẩm của mình. Bức thư của người đàn bà không quen là một truyện ngắn gây xúc động sâu sắc. Nhưng thời gian qua đi, tôi quên dần những sự kiện đã xảy ra trong cuộc đời cô gái, tôi chỉ nhớ cảm giác ngây ngất về tài năng của Stephan Zweig mỗi lần đọc. Các tác phẩm của ông (mà tôi đã đọc) đều có một điểm chung: sự tinh tế. Và nếu dịch giả không phải là Dương Tường thì liệu mình có được đọc một tuyệt tác như thế này không nhỉ?

Chuyện tình yêuChàng đỏ

Comments

Nguyễn Hươngsotruotqua Monday, February 11, 2008 10:16:17 PM

Nho bac em qua!!!

Angokinzo Sunday, August 30, 2009 5:34:42 AM

mỗi khi đọc sách. tôi thường cố nắm bắt được cảm xúc của nhân vật và thường thấy không dễ chịu cho mấy.


vì cái đẹp thường khiến cho người ta đau lòng

Unregistered user Thursday, August 5, 2010 5:36:26 AM

Giấu tên writes: tuyet dep. Truyen ngan nay va em rat co duyen, vi sau nhieu nam xem bo phim dung tu truyen ngan, em da tim duoc nguyen tac. That la xuc dong

Write a comment

New comments have been disabled for this post.