My Opera is closing 3rd of March

Fleur de lys

A fragrant peaceful garden

Chàng đỏ

Bi kịch của mình yêu không phải là cái chết hay sự chia ly. Bi kịch của tình yêu là sự lãnh đạm

Câu chuyện kể về một chàng trai da trắng đào ngũ trốn trên một hòn đảo xinh đẹp ở Thái Bình Dương. Chàng đẹp đến không tưởng và như mọi câu chuyện cổ tích khác, chàng cưới Xaly-cô gái địa phương xinh đẹp. Cuộc sống với người vợ trẻ trôi qua êm đềm, hạnh phúc cho đến một ngày chàng Đỏ (người ta gọi thế vì mái tóc đỏ rực của chàng) bị một chiếc tàu lớn đem đi. Xaly ở lại đau khổ chờ đợi trong vô vọng. Mấy năm sau, một anh chàng Thụy Điển tới đảo. Bị mê hoặc bởi nhan sắc và vẻ u uẩn trong mắt Xaly, anh quyết tâm cưới cô gái. Hai người sống bên nhau nhưng Xaly không lúc nào nguôi nhớ về mối tình đầu tiên, trái tim nàng lặng câm trước mọi tình cảm của chồng.
Gần 30 năm sau, một người đàn ông da trắng ghé đến đảo. Ông ta tình cờ gặp người chồng, nghe ông kể về thiên tình sử của vợ với chàng Đỏ. Vừa lúc ấy, một người đàn bà xấu xí, béo ệ, nhăn nhúm đi vào. Bà chào khách hững hờ rồi lại bỏ đi mà không biết rằng người khách đó chính là chàng Đỏ-người bà đã đằng đẵng chờ đợi bao nhiêu năm trời. Cả hai người chẳng ai nhận ra nhau. Xaly xinh đẹp đã cũ kỹ, bệ rạc. Chàng Đỏ đẹp như thiên thần năm xưa nay đã biến thành một kẻ tục tằn, béo ịch. Và điều xót xa nhất chính là người chồng, hoàn toàn thất vọng, trống rỗng trước sự thật phũ phàng. Ông đã mê say không phải người vợ, mà chính là tình yêu tuyệt vọng, đắm say của vợ đối với chàng Đỏ; yêu cái ảo tưởng hão huyền, cái vẻ u uất của nàng. Và cuối cùng thì chính ông, chứ không phải hai kẻ yêu đương kia tan tành mộng tưởng. Ông đã phí cả cuộc đời mình cho niềm say mê điên dại một ảo ảnh về tình yêu mà giờ đây ông nhận ra nó chỉ là một trò lừa bịp. Thượng đế đã chơi ông một vố quá đau.


Chàng đỏ. W. Maugham

(Em chụp ảnh hơi tệ (thực ra là rất tệ), các bác đừng chê) bigsmile

Bức thư của người đàn bà không quenKhi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.