My Opera is closing 3rd of March

Fleur de lys

A fragrant peaceful garden

Điều đó rồi sẽ qua đi

Trên chiếc vòng khắc một dòng chữ nhỏ...

Truyện kể rằng, một hôm Solomon ra lệnh cho vị cận thần của mình phải tìm được một vật mà nó có thể khiến một người đang vui trở thành buồn, và một người đang thất vọng lại trở nên vui vẻ. Biết là đức vua đang muốn làm khó mình. Nhưng viên cận thần vẫn phải tuân lệnh. Và ông bắt đầu đi tìm.
Ông lang thang khắp đất nước cũng không thể tìm được một vật kỳ diệu như vậy. Đã sắp hết thời hạn của nhà vua rồi. Ông bắt đầu cảm thấy lo lắng. Suốt ngày, ông ăn ngủ không yên. Thế rồi.....Một ngày kia, ông đi đến một ngôi làng nhỏ. Ông gặp nơi đó một người bán hàng kỳ lạ. Biết là vô vọng, nhưng ông vẫn hỏi thăm về vật kỳ diệu đó. Và thật bất ngờ, người bán hàng lấy ra một chiếc vòng. Trên chiếc vòng khắc một dòng chữ nhỏ. Gương mặt viên cận thần từ từ giãn ra. Nỗi lo lắng biến mất. Và rồi ông nhoẻn miệng cười. Phải, ông đã tìm ra điều cần tìm.
Ngay ngày sinh nhật của nhà vua, viên cận thần trở về. Vị vua đang vui vẻ giữa những món quà quý giá và những lời chúc tụng. Vị vua hỏi với vẻ cười cợt: " Khanh đã tìm thấy vật ta yêu cầu chưa?". "Đây, thưa đức vua". Nhà vua cầm lấy chiếc vòng. Chân mày ông bỗng nhíu lại. Nụ cười vụt tắt. Trong phút chốc, ông cảm thấy mọi thứ như tan biến, và ở đó, chỉ có ông, một mình ông với hư vô. Trên chiếc vòng là hàng chữ : "Điều đó rồi sẽ qua đi".
[/COLOR]

Bát Canh Nước Trong Rau Biếc

Write a comment

New comments have been disabled for this post.