My Opera is closing 3rd of March

Fleur de lys

A fragrant peaceful garden

Gone too soon



Sẽ nhớ mãi đến MJ như thế này.


Đã định không viết rồi nhưng hàng ngày đọc báo về Mike, lại thấy buồn kỳ lạ. Rõ ràng Mình không hiểu gì về âm nhạc, cũng không phải fan ruột của MJ nhưng Mình, ngay cả 1 đứa mù mờ như Mình, cũng nhận thấy một điều rằng "thiên tài" chưa phải từ tương xứng để nói về ông. Xem lại những clip hit của MJ và xem những clip nhạc nhẽo bây giờ, thấy vẫn còn 1 khoảng cách. Mike đã đi trước thời đại quá xa. Chính điều đó làm Mình buồn. Cảm thấy tiếc tài năng ấy. Giá như ông ấy biết cách quản lý cuộc sống của mình. Dường như ông là người dễ bị tổn thương. Bây giờ ai cũng nhắc đến những kỷ niệm tốt đẹp về ông, chứ không phải những vụ bê bối. Tại sao họ không làm thế khi ông vẫn còn sống? Và chúng ta vẫn thường như thế. Chỉ tiếc thương khi người đó không còn.


Dặm dài đã qua - A long way goneLuôn chờ em cúp máy trước

Write a comment

New comments have been disabled for this post.