bye bye các em 7A8 Trương Vĩnh Ký
Wednesday, April 28, 2010 4:12:50 PM
Gởi các em
Các em biết hông? phòng 400 các em quậy lắm, nghịch hết chỗ nói, các em lập kỷ lục đã làm cho cô khóc 2 lần.
Nói ra các em đừng buồn, cô mong đến ngày chia tay, cũng bởi các em nghịch quá.Mà cũng thật bất ngờ, ngày chia tay cũng là ngày ấn tưởng nhất, kỷ niệm này sẽ ko quên.Ai biết là các e bày trò viết thiệp bằng giấy tặng cô.
Tội các em, học đêm học ngày,chỉ quanh quanh trong KTX, những em nào ở gần, may mắn cuối tuần được ba mẹ đón về, còn những em ở tỉnh lẻ xa ko được về nhà thường xuyên, hiếm lắm mới thấy ba mẹ lên thăm.Đầu năm cô thấy bạn Thanh Phương ở Bạc liêu khóc, mà ko biết làm sao an ủi cho bạn ấy hết khóc.
Mỗi người mỗi hoàn cảnh,các em được ba mẹ gởi vào trường Trương Vĩnh Ký học.Có em thì vô tư, nghịch phá,em thì buồn nhớ nhà.Nghĩ lại là do cô tệ ko biết cách quản lý các em, các em sinh ra nghịch.Từng ngày từng giờ cô đã cố gắng, cố gắng sao cho hòa hợp với môi trường sư phạm.Có lẽ cô ko có duyên với ngành gõ đầu trẻ.Bởi vì sinh ra cô đã yêu thích con đường khác, con đường mà ko có nụ cười tươi, tiếng nói rộn rã của các em học sinh thân yêu.Vào năm học mới, nếu cô có đi làm cũng đâu có cơ hội gặp các em nữa.Các em cố gắng học tập tốt nhé
Tối qua , các em làm thiệp tặng cô, ghi những dòng chữ thật dễ thương, cô ko ngờ các em có ý tưởng hay như thế (hehe)
Chụp lại thiệp của các em nì!!!
a
b
c
d
Cô T nhí nhố wá đeeeeee













daiviet_nguyendaiviet-nguyen # Sunday, May 9, 2010 10:45:25 AM