My Opera is closing 1st of March

Mjjjjine road

Mỗi người có cách sống, suy nghĩ khác
Ko thể nghĩ người khác cũng có suy nghĩ như mình
Sẽ buồn lắm nếu gia đình của mình lại ko thấy sự khác biệt đó
Vẫn cho là thế
Đường con đi sẽ khác ko như mọi người nghĩ
Và từng nghĩ lầm về con vì những lời nói đó
Hôm qua là vậy
Hôm nay là thế
Và ngày mai sẽ khác nữa
Con biết con sẽ làm j`. và dự đoán cái j` sẽ đến
Tình iu lứa đôi là niềm vui là lẽ sống nhưng ko phải tất cả của cuộc đời con


ca khúc vui nhộn INONESIA



EntryHứa hẹn một ngày mai

Comments

Ikan di Ramvanikan Tuesday, June 9, 2009 2:23:30 PM

Haha hiểu hiểu. Pa má bắt về lấy chồng hở. Vui đi cưng! Có cần thiết Nhà tâm lý tư vấn thêm lần nữa ko? bigsmile

HoaTuoi DuongFreshflower Wednesday, June 10, 2009 5:21:24 AM

nhà tớ hổng dám bắt ép tớ lấy chồng đâu?? nhà chỉ théc méc tại sao tớ cứ như vậy hoài. Đang nghi ngờ, đoán này đoán nọ, sao cứ lần lựa mãi hehe
Đang cần tư vấn đây, nhà tâm lý cho zài lời khuyên đi
whistle

Ikan di Ramvanikan Wednesday, June 10, 2009 5:53:03 AM

Ai đang lần lựa ở đây tê? Là cưng hay pa má?

Nào hãy bình tĩnh, thư giãn tâm hồn. Hít 1 hơi thật sâu, thả lỏng 5 phút. Nào, nói j đi để Nhà tâm lý đại tài này fán cho vài câu sấm smile

HoaTuoi DuongFreshflower Wednesday, June 10, 2009 8:24:40 AM

có j` wan trọng đâu mà bình với tĩnh
Đơn giản là ko thích ai phỏng đoán hay nghi ngờ tớ, kể cả gia đình
chưa muốn lấy chồng... còn xa lắm, ai ơi biết đi về đâu?
Còn chiên gia có j` hay ho cho tớ vài lời để biết mình phải làm j`??? idea
tớ lần chứ ko dám lựa, viết như zị cho lấy vần đó mà

Ikan di Ramvanikan Thursday, June 11, 2009 2:27:49 PM

Hãy làm n~ j mà bạn thích!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28