My Opera is closing 1st of March

mơ Cham

Lâu lâu lại có giấc mơ, ko nghĩ tới...cũng ko bị ảnh hưởng bởi phim ảnh , tranh truyện sách báo
Tối hôm wa, nằm mơ thấy Cham, thấy Yun..thấy cả Việt Nam
Đang phải đối mặt với những khó khăn của thiên tai, những ảnh hưởng xấu do trái đất
Mơ nghe thấy tin loan từ một người có danh ở Việt Nam. Họ thông báo ,nhật thực toàn phần sẽ có ở VN, chính xác xảy ra ở 3 tỉnh, Vũng tàu, Tây ninh và Ninh thuận, họ còn cho biết thông tin trước là:
Người dân ở các tỉnh này bị nhiễm xạ từ bức xạ tia tử ngoại,và có nguy cơ...
Riêng người Cham ở Ninh thuận ko bị ảnh hưởng ..người Cham vẫn sống an vui nhưng nguy cơ về lâu dài
Sau nhật thực toàn phần...lại là sóng thần, được dự báo sẽ cuốn toàn bộ tài sản..và làm chết hàng triệu người ở VN
Cộng đồng Cham luôn tin vào Ppo và cầu nguyện điều đó ko xảy ra với cộng đồng Cham
Người Cham cầu và nguyện dâng hiến thịt người sống cho thần linh để ko bị sóng thần cuốn đi và ko làm chết cộng đồng Cham.Dâng cúng khoảng 4, 5 người
Nhà nhà phải tự nguyện hy sinh đứa con của mình, T còn mơ thấy một gia đình ờ palei đã tự nguyện hiến dâng một người phụ nữ bị điên, thật tội cho người phụ nữ điên đó
T mơ thấy bản thân T và một người em họ đã tự nguyện xin gia đình đi cúng tế, ..mọi người giấu giọt lệ và đồng ý
Khi chia tay, thấy tiếng vỗ tay...mọi người mừng, T và người e họ cũng vui và vỗ tay theo
Quay lưng T và người e họ bay đi, thì bất chợt một cơn sóng thần ồ đến
Trước mặt T là một đoàn người Cham...thanh niên khiêng những người xấu số đã được làm thịt để dâng cúng cho thần sóng...họ chặt từng người một.Nước càng lúc càng dâng cao..nhưng vẫn chưa đụng chạm đến dân Cham
...khi chặt đến lượt người thứ 4, sóng dừng
Người dân xin cho người e họ và T ko bị giết vì sóng thần đã dừng nhưng một số người trong đoàn người đi cúng tế ko đồng ý, và họ bắt đầu lao vào giết...
Sợ quá T bật tỉnh dậy.
Lúc đó là 3 h sáng, 1h sau mới ngủ lại được

Mộc Bài - cửa khẩu VN - CampMúa Cham - Khơme

Comments

Lê Tú Phươngmaipluhchuh Thursday, June 18, 2009 6:59:32 AM

neu su that nhu cau chuyen vua ke, con ji ton tai nhan loai Champa nua???hiiii

HoaTuoi DuongFreshflower Thursday, June 18, 2009 9:32:28 AM

Vì đó chỉ là giấc mơ...
Nếu điều đó có thật đi chăng nữa, thì bức xạ từ tia tử ngoại cũng ko giết nổi Champa đâu nhỉ??? cứ tin là thế
Ppo Yang luôn ở cạnh chúng ta:D idea

Ikan di Ramvanikan Thursday, June 18, 2009 3:43:04 PM

Chài... dạo này ác mộng đến hơi thường xuyên hỉ bigsmile

Tchamuella Tchamuella Thursday, June 18, 2009 10:06:16 PM

Hello, how are you?

HoaTuoi DuongFreshflower Friday, June 19, 2009 2:57:40 AM

hello Tchamuella
I'm fine.Thanks and how are you?
I'm proud of you, Tchamuella idea happy

HoaTuoi DuongFreshflower Friday, June 19, 2009 3:01:07 AM

To Jbb: giấc mơ đẹp thì thường xuyên đến trong mọi giấc ngủ của tớ, còn ác mộng hiếm khi thấy, trừ phi ác mộng đó có sự góp mặt Jbb đó, mà hình chưa gặp ác mộng lớn như thế bao giờ hehe bigsmile yikes

Lê Tú Phươngmaipluhchuh Friday, June 19, 2009 9:09:58 AM

Mình muốn có sự giấc mơ như vậy, mà thật vô phước kg thấy ji???

Tchamuella Tchamuella Friday, June 19, 2009 7:07:40 PM

I really love my Champa people,
the children of Champa are looking for
help, but how, and I will do my best
for the children..
My father helps me to build the website
of Champa Foundation will be coming soon
to the official...
I will help them!

HoaTuoi DuongFreshflower Saturday, June 20, 2009 8:25:06 AM

can you tell me, who's your father? confused
I hope your website will be completed soon

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28