Mộc Bài - cửa khẩu VN - Camp
Monday, June 15, 2009 2:24:28 PM
Nơi hội tụ hai văn hóa VN-Camp
Cũng may đem CMND theo.Các chú biên phòng ở đây khó tính, cứ lo bị bắt sang Camp
Đòi hộ chiếu
Năn nỉ lắm mới cho đứng xa xa chụp hình.Uhm nếu mà có hộ chiếu thì h này T đang ở Camp rùi hehe
Mộc Bài cơ hội cho người dân gần đó hay những ai muốn kiếm sanh lời,
Với mớ hàng nhập khẩu chính hiệu nước ngoài, cực rẻ
Một thùng bia Heineken, giá thấp hơn 5 chục so với các mặt hàng bán ngoài, chỉ cần ai đem về mấy thùng trong ngày thì cả tháng cũng hơn chục triệu tiền lời, chưa kể mặt hàng mỹ phẩm, gia dụng, đồ điện cao cấp
Ờ mà đâu có dễ thế, mỗi người chỉ mua một số hàng quy định, ko được mua nhiều quá chỉ tiêu
Mỗi người chỉ mang về một thùng bia, một vài thứ lặt vặt.Mua hàng phải có CMND
khi vào lại sg phải qua 3 trạm kiểm soát, nên mấy người lấy việc này làm ăn sinh lời cũng hơi khó.
Hải quan, biên phòng kiểm tra, tịch thu nếu quá chỉ tiêu mua cho phép
Hừm mà ko biết họ thu hàng đi đâu, chả thấy phạt tiền hay giấy tờ hehe
Một điều đặc biệt bất ngờ , là T gặp đồng hương Cham palei tại siêu thi miễn thuế
Định chụp vài pô lưu lại hình ảnh đồng hương tại Mộc Bài, quy định siêu thị ko cho chụp hình quay phim, chỉ chụp ở ngoài
Post một số hình ảnh ở cửa khẩu Mộc Bài, hình hơi mờ, vì chộp bằng di động ko được xịn cho lắm hìhi



































Nguyễn Quang TuyểnQuangTuyen1967 # Monday, June 29, 2009 4:07:50 AM
HoaTuoi DuongFreshflower # Monday, June 29, 2009 4:24:07 AM
cháu rất vui khi chú ghé thăm blog
Các chú biên phòng ở đấy dễ thương lắm
Nguyễn Quang TuyểnQuangTuyen1967 # Monday, June 29, 2009 8:52:41 AM