Sticky post
Sunday, August 19, 2007 8:39:45 AM
Những bài học đơn giản nhưng ko dễ để nhận ra được
Read more...
Thursday, May 28, 2009 4:34:05 PM
Vậy là ngày này cũng đã tới. Cái ngày mà ta giã từ 2 chữ học sinh để tiếp bước cuộc đời của mình. " Nhất quỷ nhì ma thứ 3 học trò". Tuổi học sinh là độ tuổi đẹp nhất một đời người, tràn ngập những trò nghịch ngợm.... những tình cảm trong sáng.... những tiếng cười hồn nhiên....những lúc giận hờn vu vơ... Sẽ không còn nữa rồi những lúc ăn vụng trong giờ học hay những khi thấp thỏm khi chưa học bài..... Tất cả đã trôi vào quá khứ.
Năm đầu tiên tôi bước vào Bình Phú. Tất cả chỉ là một sự tiếc nuối, tiếc vì đã không vào được ngôi trường mình mong muốn. Tiếc rồi lại đâm ra ghét ngôi trường này. Nhưng rồi tất cả chỉ là hư vô khi tôi được tiếp xúc bạn bè, thầy cô ở đây. Dần dần, những tình cảm của tôi dành cho ngôi trường này mỗi lớn dần lên qua những bài giảng của thầy cô, những lúc đi chơi xa hay vắng tiết ngồi nói chuyên với bạn bè. Thế rồi ko biết từ lúc nào tôi đã xem đây như là mái nhà thứ 2 của mình.
Nhưng giờ đây. Tôi lại sắp phải xa mái nhà này. 3 năm, một thời gian quá ngắn ngủi. 3 năm học bây giờ đây chỉ đang được tính bằng phút, bằng giây. Ngay hôm nay, tôi đã khóc, khóc ngon lành, khóc chỉ vì thời gian vô tình đã lấy đi những ngày tháng vô tư, hồn nhiên của một con người.
Không có cuộc vui nào là không có hồi kết. Hãy để cho những gì của ngày hôm nay đọng lại trong ký ức ta với một hồi kết vui vẻ, hạnh phúc. Chúc các thầy cô hạnh phúc trên con đường giảng dạy của mình, em xin hứa sẽ quay về trường những khi có thể. Chúc các bạn 12 thi thật tốt và thành đạt trên con đường mình đã chọn. Chúc các bạn 11,10 có một kỳ nghỉ hè vui vẻ bên gia đình và bạn bè của mình. Chúc tất cả mọi người hạnh phúc, vui vẻ và khỏe mạnh.
Saturday, March 21, 2009 3:37:46 PM
It has been two weeks since the day you stayed away from me and I still don't know the reason why? There's no clue left for me. It's truly the most painful heart I've ever suffered. I had cried right in my class. I was not able to control myself. But no matter what will happen or how you will behave to me, I'm still waiting for you, watching over you silently and hoping something magical will happen.
Friday, March 21, 2008 2:44:33 PM
1 vài thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu.
Read more...
Monday, November 19, 2007 4:30:21 PM
1 ngày mới bắt đầu với 1 điềm xui: Cái baga xe đạp bị sút cả 2 con ốc~~> sửa xe làm lên trường trễ 30' so với dự định là 6h. Dù sao cái điều xui xẻo đó nhanh chóng trôi qua khi FP bị cuốn hút vào không khí của buổi lễ. Cái không khí náo nhiệt, vui tươi bao trùm khắp sân trường như báo hiệu mọi người sẵn sàng đón nhận 1 buổi lễ thành công tốt đẹp. Và FP đã vui sướng biết bao khi buổi lễ đã vượt qua những gì mà mọi người mong đợi. Buổi lễ đã ko những tôn vinh các thầy cô giáo của trường Bình Phú mà nó còn là 1 cột mố quan trọng đánh dấu sự đi lên của ngôi trường với sự thành công của đội văn nghệ. 1 điều mà trước đây trường Bình Phú bị thua kém so với các trường khác. Buổi tiệc mừng 20-11 sau đó diễn ra hết sức vui vẻ trong 1 không khí ấp áp tình thầy trò. Và đây cũng là lần đàu tiên mà FP được nghe thầy Võ Minh Huy- 1 người mà FP rất kính trọng và nể phục góp vui văn nghệ cho bữa tiệc. Xong sang tập 2: đi karaoke. Bữa karaoke này ko những rất vui mà còn rất ý nghĩa. Vui vì mọi người đều hòa đồng và "quậy+ ca" hết sức mình. Ý nghĩa vì được thầy Trung( ban văn nghệ) tâm sự về những điều hay của cuộc sống. Thầy còn giúp cho mọi người định nghĩa được thế nào là tình bạn, tình yêu của tuổi học trò. Xong tập 2 thì sang tập 3: Chạy qua cư xá Phú Lâm B đi ăn. Từ hơn 25 người rơi rụng còn 9 người~~> ăn no nê. Khi về tới nhà lên mạng onl thì lại gặp mạng anh Khôi của web BPO. Vì 2 anh em lâu ngày ko gặp nên 2 anh em chat ko biết trời trăng mây gió. Thế là kết thúc 1 ngày kỷ niệm 20-11 tràn ngập niềm vui và hạn phúc.
Sunday, August 26, 2007 2:37:47 AM
Because the class is nearly end, I decided to take some photos of the class. And now is the Pictures
Read more...
1 2 Next »