My Opera is closing 3rd of March

GIÓ NGÀN

sao lại lấy cây của người khác đã lớn, rồi đem về trồng trên mảnh đất của mình ?

MÀU TÍM BẰNG LĂNG

Mùa bằng lăng lại nở rồi! những cánh tím mong manh mang màu tím của thời gian, của thời thưo mộng, mang ký ức về lại trong tôi giữa chốn Sài Thành sôi động.

MÀU TÍM BẰNG LĂNG

Ngày lại ngày vang trong mắt biếc,
đậm gam màu tím biếc bằng lăng.
tuổi học học trong nỗi bâng khuâng,
mai đây sẽ rời xa thời mực tím.
và đôi lúc nghe tâm hồn xao xuyến,
sao mà thương mà nhớ tuổi ngày thơ.
thương những lúc cùng bạn bè dang dở,
ngồi bên nhau với màu tím băng lăng.
nhớ khi xưa với ghế đá phượng xanh,
trong gió biếc ôi tiếng cười rộn rã.
sẽ nuối tiếc những ngày thơ mộng quá,
bao hồn nhiên trong sáng tuổi học trò.

“Vang mãi một thời”

SẼ NHỚ MÃI !.......MÃI NHỚ !......

Comments

Unregistered user Monday, October 27, 2008 12:13:57 PM

Anonymous writes: hihi.ghé blog khuynh rồi nè.viết bài nhiều ghê ta! cố gắng lên nha pv tương lai.mà nè, có biết tại sao khỉ con lại comment vào bài này ko? vì...thích bằng lăng lại thích màu tím nữa mà.kaka

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31