My Opera is closing 3rd of March

GIÓ NGÀN

sao lại lấy cây của người khác đã lớn, rồi đem về trồng trên mảnh đất của mình ?

MÃI NHỚ !......

Và hôm nay ngày ấy lại đến, thấy cô ơi chúng em mãi mái không quên

THẦY CÔ ƠI XA RỒI!

Hôm nao cắp sách tới trường,
Thầy cô lỷ niệm mến thương bạn bè.
Hè sang trường đậm tiếng ve,
Mênh mang phượng vĩ nắng khoe sắc màu.
Bao nhiêu kỉ niệm còn sâu,
sẽ ghi, ghi mãi thuở đâu vào trường.
thầy cô nỗi nhớ vấn vương,
cho em vững bên đương tương lai.
trao em kiến thức thêm dài,
chỉ cho em thấy nét sai học trò.
bên em những lúc buồn lo,
đưa em qua những chuyến đò năm xưa.
lời người trắng những cơn mưa,
tiếng bag ru cháu giữa trưa sáo diều.
“qua sông phải bắc cầu kiều,
muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”.

“Vang mãi một thời”

MÀU TÍM BẰNG LĂNGTHỦA TÍM TƯƠNG TƯ !.......

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31