My Opera is closing 3rd of March

GIÓ NGÀN

sao lại lấy cây của người khác đã lớn, rồi đem về trồng trên mảnh đất của mình ?

SẼ NHỚ MÃI !.......

ước sao thời gian quay trở lại, chúng mình lại được sống những ngày với “ghế
đá, tình thơ” với “phượng hồng” và những dòng lưu bút.


SẼ NHỚ MÃI.

Chao ôi sắc tuổi học trò,
Bao nhiêu kỉ niệm buồn lo tháng ngày.
Sân trường rợp bóng hàng cây,
Thương trên cây bút ôi ngày chia xa.
Tháng năm lặng lẽ trôi qua,
giờ đây kỷ niệm trong ta về gần.
bạn ơi những lúc là thân,
những khi lời nói xa gần giận nhau.
nhớ khi lãnh một trên đầu,
nhớ lời an ủi bên nhau chân tình.
nhớ khi chỉ trách phân minh,
nhớ vì tình bạn chúng mình thêm sâu.
thời gian dù có xa nhau,
thân thương tình bạn còn sâu mái trường.

“Vang mãi một thời”

QUÁ KHỨ CŨNG VUI PHẢI KHÔNGMÀU TÍM BẰNG LĂNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31