THỦA TÍM TƯƠNG TƯ !.......
Wednesday, September 24, 2008 12:24:27 PM
phải là cười ra nước mắt chứ lị. không biết các bạn thế nà còn mình cái “thủa tím tương tư” đó như một dấu son trong cuộc đời.
THỦA TÍM TƯƠNG TƯ
Tà áo trắng sân trương trong biếc nói,
Nghe dáng ai thấp thoáng buổi hôm nào,
chợt lòng mình bỗng phút thấy xôn xao,
trong ánh mắt màu bằng lăng hoa tím.
mối tình đầu trong mênh mang êm dịu,
thủa tương tư một “khúc hát phượng hồng”,
hỡi “cơn mưa giăng giăng” có hiểu không
hỡi trang thơ mang đi rồi mang lại.
bao ấn tượng trong lòng ta cứ mãi,
sao cứ mang mà chẳng dám ngỏ lòng.
để bên thềm rơi giọt mực xanh trong,
để thời gian trôi qua mà nuối tiếc,
để áo trắng bay trong cơn mơ vôi,
để tương tư trong thủa tím học trò.
“một thời để nhớ”
Ui cha ! nhiều lúc nghĩ lại thấy vui vui, cái thời đơn phương đạp xe theo cô bé đã đi vào kỉ niệm.
Giờ đây khi cả hai đã là sv, gặp lại nhau nhắc chuyện cũ cười tít mắt hi hi!
Thôi nghe bà cứ chọc tui hoài, phải chi ngày ấy không có lũ quỷ sứ chọc tui, chọc bà đỏ tía da gà thì tụi mình chắc đã là “ấy ơi” rồi cũng nên.
Nhưng dù sao ngày ấy cũng đã đi chỗ để nhớ mà vui rồi phải không, giờ đây mỗi người mỗi hướng, mỗi con đường và mỗi cuộc tình! Ý quên cái này chắc chỉ có bà thôi chứ tui “đến giờ phút này đây” như Minh Hằng vẫn ca đó vẫn “ngày một thế giới, đêm chăn đơn gối chiếc” ! thảm không bà ?
Còn các bạn thì sao?........











NGUYỄN KHƯƠNGnguyenkhuong0305 # Monday, October 27, 2008 12:08:15 PM
Có phải khi tương tư, mình giống như một anh khờ? Anh khờ ấy phải lòng người ta mà không dám nói, lúc nào cũng muốn thấy người ta cười. Một ngày không gặp người ta là anh khờ thấy nhớ... nhớ đến nao lòng. Người ta thích hoa bằng lăng tím. Vậy là sáng nào anh khờ cũng vượt rào sang khuôn viên viện bảo tàng hái trộm hoa. Anh khờ mang vào lớp định tặng cho người ta mà ngập ngừng khuông dám. Tan lớp, hoa héo. Lòng anh khờ tím nỗi tương tư.
NGUYỄN KHƯƠNG
Vài câu văn vụn, xin đừng chê!
Unregistered user # Saturday, November 1, 2008 2:04:15 PM