Niềm Tin!...
Tuesday, November 11, 2008 2:42:48 PM
Fù! vậy là xong bước một của kế hoạch. vậy còn bước hai, ba và thành quả hay hậu quả ?.
Cũng hơi buồn! Mình đứng lên trình bày và có cảm giác như nắm đầu các bạn phải theo mình. Không mình không muốn thế, mình đã phải thật khách quan.
Kế hoạch đúng chi tiết thật, nó thiết thực, nó cần thiết, bởi đó là sự ấp ủ bấy lâu nay của mình nó sinh ra từ thực tế. Không giám nói nhiều, chẳng giám lên mặt, mình chỉ muốn đem chút công sức, chút kiến thức và vốn sống ít ỏi để góp cùng các bạn bước đi trên con đường chông gai của sự nghiệp.
Thực tế cho thấy nhiều người đã làm rất tốt, nhiều nhóm đã thành công. Thực tế cho thấy chúng ta chưa đủ sức, chưa kinh nghiệm, chưa đủ kiến thức…Việc học cùng cũng như làm, nếu có sự góp sức, củng cố, hỗ trợ lẫn nhau trên tinh thần hiểu biết, thông cảm và sẻ chia cho nhau thì cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn. Chúng ta sẽ có thêm những gì mình chưa đủ, chưa hiểu và chưa biết…
Mình rất muốn sự đoàn kết, cảm thông, chia sẻ và để đi đến sự trưởng thành và những thành công trên con đường sự nghiệp của mỗi người.
Mình đã trình bày xong, có người im lặng, có người tán thành, có ý kiến bổ sung…không có phản đối, nhưng có biết rằng mình rất, rất cần sự thật, cần những đánh giá, nhận xét, góp ý thật khách quan. Ai biết rằng nhìn người im lặng mình sợ mình làm sai, là nhảm nhí. Ai biết rằng thấy sự suy tư, mình nghĩ có khi nào lời nói của mình làm phật lòng các bạn, chạm vào sự nhạy cảm của mỗi người, mình không muốn rằng chỉ vì cái ý tưởng amartơr của mình mà mất đi tình bạn. Mình không bắt mọi người phải làm theo những gì mình nghĩ, càng không muốn phải thuyết phục ai cả. Nói thẳng và nói thật, mình không muốn lừa dối và bị lừa dối.
Mình dám tự tin đưa ra kế hoạch và tiến hành nó. Thế đấy! Nhưng đằng sau là cả sự lo lắng, mình cũng sợ không thành, sợ khi đưa nó vào thực hiện thì lại không đi đến cái đích nhỏ nhoi kia. Từng kế hoạch, từnh chi tiết mình cố gắng thật kỹ càng, khống chế rủi ro và hạn chế thất bại. Nhưng mình tin, mình tin vào bản thân và tin vào các bạn. Mình tin rằng chúng ta sẽ làm được và phải làm được.










