CHỢT THẤY CHÚNG TA ĐANG SỐNG!.......
Wednesday, September 10, 2008 10:51:05 AM
cuộc sống là những niềm vui, những nỗi buồn nhưng chúng ta vẫn sống, vẫn ước mơ và phải ước mơ và nếu
bạn gieo dối trá bạn sẽ gặp ngờ vực
ban gieo ích kỷ bạn sẽ gặp cô đơn
bạn gieo kiêu hãnh bạn sẽ gặp huỷ diệt
bạn tạo ra sự đố kỵ bạn sẽ gặp những muộn phiền
khi bạn lười biếng bạn sẽ bị cô lập
và nếu bạn tham lam bạn sẽ lãnh những tổn hại
gieo sự tầm phào sẽ có những kẻ thù
bạn lo lắng sẽ gặp sự âu lo nhưng khi bạn gieo tội lỗi thì chính bạn lại chịu những tội lỗi.










