My Opera is closing 3rd of March

GIÓ NGÀN

sao lại lấy cây của người khác đã lớn, rồi đem về trồng trên mảnh đất của mình ?

GỬI CÔ HÀNG XÓM…

GỬI CÔ HÀNG XÓM…
Tại sao ông chưa có người iu? Tôi tưởng người như ông phải yêu ba bốn cô hoặc ngược lại rồi chứ?.
Câu hỏi của cô bạn hàng xóm làm tôi như sực nhớ ra điều gì!
22 tuổi chưa từng có một mảnh tình vắt vai, thằng bạn thân đã từng lên cảnh báo “ mày hơi lạc hậu, coi chừng…”. kể cũng vui.
Uh! nhiều lúc nghĩ cũng thấy mình dở thiệt, bạn bè mình và thiên hạ nhiều tên đã yêu hai ba lần, thậm chí có thể nói là “dạn dày kinh nghiệm”. Những tối thứ bảy, hay ngày lễ tình yêu, thay vì đi cùng bạn gái, ngồi tâm sự trong công viên, mình lại chạy xe vòng vòng phải chứng kiến “thiên hạ ôm nhau” rồi chui vô một nhà sách nào đó, thả hồn trên những trang sách đầy lý thú. Đôi khi cũng thừa nhận, cũng muốn có một người “tâm đầu ý hợp” để khi vui, khi buồn, khi cuộc sống của những người xa xứ. Nhưng rồi lại tự an ủi mình “khoan đã, chưa vội đâu…”. Và chính thế, mình đã lờ đi tình cảm của cô bạn cùng lớp thời phổ thông, từng mạnh dạn thổ lộ với mình trước sự chứng kiến của bạn bè. Rồi cũng nhờ nó mà mình lờ đi tất cả, tập trung vào công việc để vương lại nỗi buồn, sự hờn tủi cho người ở lại trong một mùa hè, có lẽ vì tôi biết tôi đến để rồi tôi lại đi.
Tại sao vậy! cứ đặt cho mình thật nhiều giả thiết, thật nhiều lý do mà không có những giải thích rõ ràng.
Tôi không yêu thời học sinh vì tôi biết đó chỉ thứ tình cảm bồng bột, thoáng qua của tuổi học trò, kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông đã chứng minh điều đó, rồi sau đó mỗi đứa một nơi chẳng ra đâu vào đâu.
Tôi chưa yêu lúc sinh viên có thể vì tôi chưa tìm được “ý chung nhân”. Nhưng tìm được rồi thì sao? Sinh viên tỉnh lẻ, tốt nghiệp rồi ai về nhà nấy, lấy gì mà níu kéo đây ?.
Tôi không ngại vược khó, vượt khổ để có ngày hạnh phúc, như trước kia cùng ba mẹ nhịn đói, nhịn khát để có ngày no ấm bền lâu. Tôi không sợ những lời dị nghị, những lời bàn tán vào ra để bảo vệ tình yêu của mình, như ngày xưa từng vượt qua sự tủi cực trước sự trêu trọc “con nhà nghèo” giữa đám bạn để đến trường, để lần lượt anh chị em chúng tôi mang về niềm tự hào cho ba mẹ. Ai đã từng đọc “Trại Hoa Vàng” của Nguyễn Nhật Ánh, từng “hiểu cái tam giác Becmuđa” của nhân vật thì cảm giác của tôi còn hơn thế.
Tôi không ngại, tôi không sợ tất cả. Nhưng người tôi yêu và người yêu tôi có cùng tôi vượt qua những thử thách của tình yêu không?. Tôi thực sự không muốn người mình yêu phải đau khổ, phải khóc ròng chia tay và chôn đi trong tim một mối tình, trở thành nỗi “sầu riêng” cho cuộc đời, thậm chí là sự mất mát, thiệt thòi, một thằng con trai thì không cần phải nói, nhưng người yêu hắn thì sao?.
Ai có thể đảm bảo được trong “một mái lều tranh hai trái tim vàng” vẫn toả hơi ấm sưởi cho nhau vượt qua thử thách trong cuộc sống thời đại, ai có thể đảm bảo người mình yêu sẽ cùng mình đi qua mọi chông gai, đau khổ để tới bến bờ hạnh phúc trong khi còn nhiều yếu tố nhất là từ gia đình của người ấy.
Tôi không muốn phải thấy sự đổ vỡ, chia ly. đối với tôi nó đã quá đủ. Tôi lớn lên và chứng kiến những biến cố của gia đình, họ hàng. Tôi không muốn phải cúi đầu chấp nhận chia ly, tan vỡ. Tuổi thơ tôi là cả một quá trình chuyển dời, chia xa. Năm lần chuyển chỗ ở là năm lần tôi chia tay những người hàng xóm, truờng lớp, thầy cô, chia tay cánh đồng hoa cỏ may trước nhà, chia tay con trâu mộng của tuổi thả diều chăn trâu, và giờ đây là xa nhà, xa quê. Tôi không muốn phải xa thêm nữa. Còn yêu để vui, yêu để qua cầu rút ván, yêu để chia tay, để lập kỷ lục, yêu để lấy kinh nghiệm thì tôi không thể.

MỘT CHÚT NHẠC NHÉ Niềm Tin!...

Comments

phan_huongnhok0210 Saturday, December 5, 2009 2:14:12 AM

hj
chao ban
minh rat thich bai viet nay cua ban. co j do giong vo suy nghi cua minh. :)mih cung tat mun giong ban co kha nang va chuong de co the bien nhung suy nghi,tam tu cua minh thanh cac bai viet that hay, chi tiec la minh la dan kinh te ma cung ko co nang khiu nen.... p

Unregistered user Saturday, April 17, 2010 3:01:28 AM

aotrang writes: bài viết nay hay đấy! ko ngờ đấy! nhân vật là ông đấy ah?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31