My Opera is closing 1st of March

Blog of GaKonXinhXinh lẹp gái

chừg nèo kòn sốg là kòn pon chen

I Miss U

Này !

Mấy tháng rùi anh nhỉ ?

4 tháng 14 ngày rùi !

4 tháng 14 ngày ko anh !

Em ngạc nhiên lắm ...

" Tôi xa anh gần nửa năm rồi ... "

Lạ nhỉ !

Mọi thứ trong em vẫn như ngày hôm qua

Mỗi sáng thức dậy ...

Giật mình tỉnh giấc ....

Ko thấy tin nhắn của anh ....

Cũg ko có cuộc gọi nhỡ nào cả ...

Hết thật rồi sao ... ?


.:.:.:.:.:.:.:.

Vô tình ...

Em đọc được một bài thơ ...

Từ anh ...

:.:.:.:.:.:.:.

Không còn

Một sớm mai thức dậy,
Không còn thấy mây bay
Không còn em bên anh
Đời không còn thanh thản...

Một sớm mai thức dậy,
Không còn thấy ánh sáng
Không còn chút bình an
Trong trái tim rạn vỡ...

Một sớm mai thức dậy,
Không còn thấy gió thổi
Chỉ còn lại nỗi buồn
Trong căn phòng quạnh vắng...

Một sớm mai thức dậy,
Không còn chút niềm vui
Không còn một nụ cười
Chỉ vì không còn em....

:.:.:.:.:.:.:.

Anh nghĩ em sẽ như thế nào ?

Đau lòng ...

Òa khóc ...

Hay ....

Là một nụ cười chua xót .. ?

:.:.:.:.:.:.:.:.

Vâng !

Em cười ...

Một nụ cười chua xót ...

Một nụ cười kèm vài giọt nước mắt ...

Nước mắt lạ nhỉ ...?

Mặn và đắng ...

Vậy mà sao em vẫn cứ khóc ...

Vì một tình yêu ....

Hay vì một trái tim ... ?

Anh có biết vì sao em lại nói "Chia tay" ko ?

Vì ....

Em muốn anh hạnh phúc

Có lẽ nếu em nói chuyện này trước mặt anh ...

Thì anh sẽ nói ...

" Em nghĩ chia tay là để cho anh hạnh phúc à ? "

Uh ! Anh sẽ đau một thời gian ...

Nhưng ko fải mãi mãi ...

Em chỉ cần biết có thế thôi ...

Em ko đủ can đảm để nói ...

" Tháng 6 em đi Úc 2 năm ... "

Ko ...

Em ko thể ...

Em ko mún anh chờ đợi một hình bóng suốt 2 năm trời ...

Hy vọng ...

Trong 2 năm ấy ....

Anh sẽ quen một người khác. ...

Quên một người như em ...

Và phải hạnh phúc hơn em ....

Em chỉ cần có thế thôi anh à ... !

Pon chen kể tộj thằg hâm

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28