Gaique

....Photos

******











Chờ cho dương thế lịm say
Gác Quan Hoa mới nhẹ bay hương quỳnh
Cõi quỳnh trắng, mộng quỳnh trinh
Chỉ vành trăng khuyết nghiêng mình tiễn hoa!
(Quỳnh hoa - Nguyễn Công Trứ)











Nửa đêm hoa quỳnh nở
Gửi chút hương cho đời
Nửa đêm em làm vợ
Sưởi chút ấm cho tôi
Sáng ra hương tan mất
Sáng ra tình pha phôi
Đời người hư hay thực
Thoáng hương em đâu rồi
(Hương Quỳnh -Nguyễn Đăng Trình)










Trước hiên một đóa hoa quỳnh
Chờ trăng sắp nở, rung rinh búp đầy.
Ngoài hiên lấp loáng sau cây
Mảnh trăng mười chín hé mây hiện dần.

Thời gian như sơi chỉ giăng
Không gian như bản nhạc dâng hài hòa
Bỗng từng cao trăng hiện ra
Cũng là vừa lúc đóa hoa nở bừng. ..."
( Hoa nở theo trăng - Tế Hanh )











Hoa trăng với lại hồn tôi
Phút giây hư thựïc đất trời trôi qua.
Đến khi thức dậy nhìn ra
Ánh trăng vừa tắc, sắc hoa vừa tàn"
(Hoa nở theo trăng - Tế Hanh)











...Rằng xưa em chửa yêu ai
Nụ Quỳnh e ấp khóe ngài hồn nhiên
Mời em rời khỏi ưu phiền
Cúi nhìn ta giữa dòng điên tĩnh này...
( fgtt - 2007 )











Vẫn là đường cũ lối xưa
Cỏ cây hồn hậu nắng mưa thanh bình
Giữa trăng còn một đóa quỳnh
Giữa đôi ta có chút tình chiêm bao...
( GQ gưỉ fgtt )











"Quỳnh thơm hé nụ ngát sân nhà...
Vườn khuya lạc bước trăng cài tóc
Hương níu lòng ai chẳng muốn xa...










Đêm nay nhìn quỳnh nở
Vầng trăng khuyết ngang đầu
Bạn cùng ta nhấp rượu
Hương thoang thoảng về đâu...
(Đêm chờ hoa quỳnh nở - Trần Quang Ngân)










Đợi em đợi nở hoa quỳnh
Sương rừng buông phủ bồng bềnh bóng trăng
Mình ta trong cõi vĩnh hằng
Tình em thôi cũng cầm bằng phù sa
Trăng tan ngâm bóng quỳnh hoa
Thiên đàng ngõ ấy em qua lối nào
(Đêm chờ hoa quỳnh nở - Trần Quang Ngân )








Em Quỳnh Hoa e ấp
Anh lửa ấm đêm đông
Tình lên cao chất ngất
Nghĩa sâu nặng nghìn trùng
Hai tim rung một nhịp
Có nói cũng không cùng …
(Tình Trên Cánh Gió - Lạc Thủy Đỗ Quý Bái)











"Tôi ngồi lặng lẽ bên cây
Đợi hoa như thể đợi ai lần đầu
Lá thầm thì với đêm sâu
Dáng hoa nghiêng dáng một câu thơ buồn
Phập phồng nhựa lá máu run
Hồn hương trong khoảng khắc buông xa vời

Ai câm lặng suốt cuộc đời
Thì tôi vẫn đợi một lời : Quỳnh Hoa..."












Trong khuya nghe một bông quỳnh nở
Phiến lá ngời . Vàng óng búp trăng
Hương biếc chạm vào trang sách quý
Mở ra thôi . Ước cũ hàng hàng."
(Ánh Trăng - Nguyễn Xuân Thiệp )











Vườn quỳnh hé mở gió đưa hương
Ngọc nữ ngưng hài dạ vấn vương
Cửa khóa động đào ngăn lá thắm
Mây che dòng suối bặt tin sương
Nơi xưa gặp gỡ chia cầu Thước
Chốn cũ chờ mong cách bến Tương
Duyên nợ tơ vò, người khuất nẻo
Chiêm bao lẩn quất suốt canh trường
( Hương quỳnh nỗi nhớ - Trần Nhất Lang )










Giữa đêm chỉ thoảng hương thơm
Cánh quỳnh vẫn khép như còn đợi ai
Em về lấp lánh sương mai
Môi cười, hoa nở ngát hai đóa quỳnh!
(Hoa quỳnh nở - Thanh Trắc Nguyễn Văn)








Xót hoa thầm nở đêm sầu
Mới khoe trinh bạch đã đau héo tàn
Đem theo cả cái hồng nhan
Không nghe ai chạnh thở than nỗi mình
(Kiếp Hoa – Nguyễn Đỗ Lưu)










**********

Write a comment

New comments have been disabled for this post.