Xin chào
Friday, November 16, 2007 7:55:30 AM
HìnhKhi tôi còn nhỏ, mẹ mua cho tôi một bộ 4 con khỉ với các tư thế, được giải nghĩa là "không thấy, không nghe, không nói, không làm bậy" (see no evil, hear no evil, speak no evil, do no evil). Mẹ nói rằng mình đừng thấy, đừng nghe, đừng nói điều sai thì mình sẽ không làm sai. Nhưng khi tôi đã lớn rồi, mẹ dạy xung quanh có quá nhiều điều sai, và nếu mình cứ theo lý thuyết đó thì hóa ra mình sẽ là một người theo chủ nghĩa "MAKENO" (mặc kệ nó). Vì vậy, nếu mình thấy gì thì phải nói ra (if you see something, say something). Có như vậy thì mới góp sức loại trừ cái không tốt, không đúng.








