Truyện vui nước ngoài.

Bốn phương cười ! :-D

Subscribe to RSS feed

Chuyện của Vova

Vova khóc và chạy đến chỗ mẹ. Mẹ Vova hỏi :
- Chuyện gì vậy con ?
Vova vừa khóc vừa chỉ tay ra ngoài :
- Bố bị búa đập vào tay.
Mẹ Vova :
- Vậy sao con lại khóc ?
Vova :
- Tại lúc đó con cười.

Chuyện của Vova

Ngày đầu tiên Vova đi học, khi về nhà Vova khoe với me :
- Mẹ ơi ! Cô giáo con xinh lắm nhưng cô lại chẳng biết gì .
Mẹ Vova :
- Sao con nói vậy !
Vova :
- Thật đấy mẹ ạ ! Cô đến lớp nhưng cái gì cũng hỏi cả lớp : " Các em cho cô biết ".
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31