gui a !
Monday, December 13, 2010 5:38:40 AM
Đầu tiên e fai nhấn mạnh 1 điều đó là : “em vẫn yêu a, e rất yêu a , e vẫn muôn duy trì tình cảm giữa e và a , và e luôn cố gắng làm điều đó “
Lí do mà em viet la thu này là vì có những điều a không chiu nge em nói….khi vừa nghe là anh trở nên nóng nãy và luôn ngĩ đến chiều hương xấu…e viết la thư này mong a binh tâm si ngĩ lai tat cả, va binh tĩnh cung nhau noi chien để 2 bên cùng sửa đổi về cak noi chiện và moi thứ để hòa nhập với nhau hơn (em hk mong vì lá thư a lại nghĩ đến chiện e đau khổ hay anh cảm thay met moi goy đi đến chiện đáng tiếc như lần trước )
Đây là những gì em si ngĩ về anh , có lẽ nó sẽ không đúng, và em mong muon anh co thể nói nhưng điều hk đúng va noi cho em hĩu chứ không fai tức giận về nó….xin anh xác định rõ trước khi đọc bởi vì em không fai la thần tiên mà co thể hiu~ rõ hết về a, se co nhug lúc em hk đúng, và điều em cần là sự sẻ chia cảm xúc jua 2 người co như vậy mới càng hĩu nhau và mún bên nhau hơn…….
Những căng thẳng của anh, em hĩu …nên hk bàn đến nó nữa hen…nhưng em mong a ngĩ lại những gì đã xảy xa….anh có cảm thấy đôi khi a hơi khắc ngiệt với em không…e dù có mạnh mẽ hay hĩu biết đến đâu thì vẫn chỉ là 1 đứa con gai thôi…vẫn thich nói nhưng loi giận dỗi để được dỗ dành....
1 điều mà em vẫn đồng ý là :anh vẫn yêu em …nhưng bởi những tác động của hoàn cảnh anh đã hk thể hoàn toàn dành tất cả cho em…còn fai chia sẻ cho việc học hanh va viec bat đầu cuộc sống mới….và có lẽ như vậy nên e hinh như đã không còn la 1 thứ mà :a không thể mất” (như ngày xưa)…em giờ đây là tinh yêu của a , a yêu em, nhưng nếu hk có em thì thôi, uh thì có bùn, nhưng nó sẽ không gay cảm giác đau như lúc trước bởi a còn fai lo cho tương lai…a hk có thơi jan để bùn…và chăm chút cho nó wa nhìu….đúng không anh….A đừng fan úng liền về điều em nói…em tin dù nó không hoan toàn đúng thi no cug co it nhất 1 chút xíu là như vậy ….Bởi vì thế mà khi vừa cải lộn thi a lại kết thúc về việc kiu em si ngĩ chiện tui mình….e hk biết la “a thực su mún em si ngĩ hay do anh tức giận” di nhien e mong la do a tức giận thôi…..hoặc 1 điều mà e không muốn chut nào đó chính la lời ma anh tự nhắc bản than mình….nên si ngĩ….
Nếu a sợ mất em như ngày xưa thì anh đã không dễ dàng gợi y cho em như vậy đúng không anh….hay là anh co đôi fan “chán em rồi”….trong đầu em bây giờ hiện ra rất nhìu nỗi sợ….yêu anh nhưng giữ anh thì hinh như em không biết cach….Anh có để ý mỗi lần anh xin lỗi e…e vui vẻ thì thôi….e ma lằng nhằng gi tí la ih như có chiện…điều đó khiến em ngĩ lơi xin lỗi đó chỉ như cho có mà thôi…a sẵn sàng cải lộn với em khi em không chấp nhận nó….E đồng ý có khi em nói chiện làm anh bùn…nhưng a co thể phản kháng nhẹ nhàng hơn mà….
Câu nói “em không wan trọng với anh nữa” mà em nói chỉ đê nhằm mong câu tra lời em rất wan trọng với a thoi….co thể wa chat không thể phân biệt được ý ngĩa của lời nói cua em…..em thề e không noi xạo bất cứa lời gì…..e chỉ giải thích nhiu đó...nếu e giải thích nhìu mà anh chang mun nge thi cug vô ich thoi….nen ngán gon nhu vay …a yeu em va nhớ lai con người em từ lúc wen a đến giờ thi mong a hĩu
Anh kiu em si ngĩ về chien tui mình…… thật ra em có si ngĩ…nhưng trc khi a nói chiện nay goy……truoc luc ki niệm 2 nam….em si ngĩ rất nhìu….em sợ a không đủ wiet tum để đi cùng em…bởi anh bị nhìu thứ chi phối quá….em si ngĩ rất rất nhìu…em sợ co ngay a bo roi em…và cuối cùng …vì tình yêu wa lớn…em dẹp bỏ những nỗi sợ đó…và cố găng thật nhìu hơn những gi em đã cố gắng
Và thật sự bây giờ em sẽ như vậy , em cảm thấy em không cần fai si ngĩ gi hết…vì em đã si ngĩ rồi…em sẽ thưc hiện điều đó….chỉ đến khi anh không còn muốn bên em nữa thôi
Ngược lại…chắc người cần si ngĩ fai là a đó….
1. Trước tiên anh cần xác định…A có còn yêu em nhìu không…
2. A có sợ mất em không …
3. A có đủ quyết tum vượt wa những lúc bất đồng wan điểm như thế này không…hay hễ có chiện là a lại muốn si ngĩ này nọ…vi khi 2 nguoi wen nhau…những chiện cải lộn là không thể tránh khỏi….
4. A có thể cân băng giữa tình cảm và cuộc sống hiện tại cũa anh không…hay a cần tập trung hoàn toàn vào việc xây dựng cuộc sống mới hơn….
5. Việc wen em như vậy co làm a mệt mỏi va ảnh hương đến việc hoc hành của anh không…
6. E có fai là người xứng đáng vơi a hk..hay em khiến a mệt mỏi…bên e a không vui vẻ…chĩ rước them mệt mỏi…
7. Anh có thật sự cần tình yêu của em…nó có làm anh hạnh phúc nhìu…hay là có hay không cũng được….
8. A có thể chịu đươc những khuyết điểm của em không như sự nóng nãy, thich giận hờn, đôi khi ích kỹ, hay lằng nhằng anh, wan tâm wa mức về a…hay những tất xấu khác…ai cũng có tật xấu…e biết a không trách em nhưng vấn đề là a co chấp nhận chung sống vơi nó không…hay nó khiến anh cảm thấy khó chịu….
9. A có cảm nhận được tình yêu sâu sắc từ em không…hay em chỉ la kẻ vụng về …không biết làm a vui…chỉ mang đến cho a những lúc cải lộn thế này
10. Điều cuối cùng…cũng là điều khá wan trọng….đó là trên con đường mà chúng ta sẽ đi chung nếu a quyết định tiếp tục bên em…sẽ có rất nhìu khó khăn…sẽ có khi khiến anh mệt mõi…sẽ có khi em trở thành con ngốc làm anh bùn…và nhìu thứ mà chúng ta không thể lường trước được…vậy thì a có sợ những khó khăn đó không…a cảm thấy việc vừa fai lo cho tương lai vừa fai lo tình cảm như vây...a co đủ sức để típ tục không…hay fai từ bỏ 1 trong 2….A không fai la thánh…a củng chỉ là 1 thanh niên 20 tuổi…nếu a nói anh muốn tập trung cho tương lai…e se không bao h trách a….e chỉ buồn vì e gặp a chưa đúng thời điểm thôi…co le đây la thời điểm không thich hợp để anh si ngĩ chiện tình cảm (nếu anh ngĩ vậy )…Và nếu wiet dinh tip tuc cung em anh fai nhân su wiet tum va co gang len 100 1000 lần…bớt nóng nãy hơn nữa…được không anh[/COLOR][/I][/COLOR][/SIZE][/I][/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE][/I]
[/I][/COLOR][/ALIGN][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR]
Đó là những điều em cân anh si ngĩ và wiet định…còn anh muốn si ngĩ gì hơn nữa…đó la quyền của anh…
Nếu sau khi si ngĩ….a vẫn chọn bên e…thì hạnh phúc không còn gi bằng goy…e rất vui…Và em cũng mong anh đừng kiu em si ngĩ về chiện xa a….chiện đó em tự bik khi em cảm nhận a hk còn yêu em….vì khi a kiu em si ngĩ như vậy…e chỉ cảm thấy a mún thong báo với em rằng…A cần fai si ngĩ…
Còn nếu ma điều cả 2 không muốn xảy ra…e vẫn như lần trước…mong ta là bạn tốt của nhau…nhưng em se không lam fien va níu kéo a nhu lan trc….vi em bik lần nay neu anh đi đến wiet dinh này….thì e se khog đủ sức để giữ anh nữa ròi….thà la em để anh thoải mái…dù khog lam nguoi yeu…em van co the wan tam a theo kieu khac…1 cak khong lam a met moi nhu bay giò…1 cak “xa cak” hon…vi em khong con đủ tư cak…..Nhưng e cũng không bi quan đâu…nếu anh wiet định lo cho tương lai hơn…thì em cũng sẽ vậy…em se bat chước anh…toàn tâm toàn y ngi cho tương lai….em chi mong đến lúc em đi học…a có thể tư vấn cho em này nọ…đó la 1 cak thể hiện tinh bạn…đúng khog anh…hjhj….
[/SIZE][/FONT]
E chưa bao giờ hối hận vì fai chờ đợi suốt thoi gian wa…vì dù không ở bên anh…nhug a va e van yeu thương nhau hơn…e hk hối hận vì mình đã gap nhau…vi những ki uc đã trãi wa đều xuất fat từ tấm long chân thành cua 2 đứa…nếu có điều đáng tiếc xảy ra chắc cũng vì hoan cảnh đẩy đưa thôi.
E vẫn rất yêu anh…và luôn muốn cố gắng…nhưng nếu chỉ còn mình em muốn điều đó thì em ngĩ em không đủ sức vì chiện tình cảm vốn là chiện của 2 người mà..Em cũng mong a sẽ như em…luôn tràn đầy wiet tam va hi vọng…
Hãy bình tĩnh và si ngĩ kĩ…để dù kết qua co ra sao…thi li do cũng vì mún cuộc sống cũa nhau tốt hơn thôi
Em biết chiện này không fai dễ dàng wiet định…và em cũng không mong a wiet dinh liền…vi em sợ như vậy sẽ là 1 wiet định hấp tấp…em không muôn tui mình fai hối hận điều gì…
Anh cứ từ từ si ngĩ….ít nhất la khi a thi xong hãy cho em biết câu tra lời…vì em ngi khi a thi xong…a sẽ thảnh thơi đầu óc để si ngĩ hơn…..Hoặc có thể đợi đến lúc em đến texas cũng được…khi mà anh có thễ gặp em …dù có thế nào…cũng fai gặp em 1 lần nha…hihi….hứa dẫn em đi choy goy đó
E hi vọng a sẽ mạnh mẽ hơn sẽ hĩu ý em muôn nói, đừng hĩu lầm em nữa, đừng ngỉ rằng em không yêu anh , đừng ngỉ em mún xa a…… e bùn lắm, e sợ fai giải thich lắm, vì em biet a cũng không thich nge nhưng lời giải thích
Hi vọng anh sẽ dành thời gian , bình tĩnh đọc từng chữ ma em viết cho anh….rồi mình sẽ có 1 buổi nói chiện bình tĩnh…vui vẻ….chứ không fai là tranh luận ai đúng, ai sai
[/SIZE][/FONT][/COLOR]
Yêu ch mập nhìu
Lí do mà em viet la thu này là vì có những điều a không chiu nge em nói….khi vừa nghe là anh trở nên nóng nãy và luôn ngĩ đến chiều hương xấu…e viết la thư này mong a binh tâm si ngĩ lai tat cả, va binh tĩnh cung nhau noi chien để 2 bên cùng sửa đổi về cak noi chiện và moi thứ để hòa nhập với nhau hơn (em hk mong vì lá thư a lại nghĩ đến chiện e đau khổ hay anh cảm thay met moi goy đi đến chiện đáng tiếc như lần trước )
Đây là những gì em si ngĩ về anh , có lẽ nó sẽ không đúng, và em mong muon anh co thể nói nhưng điều hk đúng va noi cho em hĩu chứ không fai tức giận về nó….xin anh xác định rõ trước khi đọc bởi vì em không fai la thần tiên mà co thể hiu~ rõ hết về a, se co nhug lúc em hk đúng, và điều em cần là sự sẻ chia cảm xúc jua 2 người co như vậy mới càng hĩu nhau và mún bên nhau hơn…….
Những căng thẳng của anh, em hĩu …nên hk bàn đến nó nữa hen…nhưng em mong a ngĩ lại những gì đã xảy xa….anh có cảm thấy đôi khi a hơi khắc ngiệt với em không…e dù có mạnh mẽ hay hĩu biết đến đâu thì vẫn chỉ là 1 đứa con gai thôi…vẫn thich nói nhưng loi giận dỗi để được dỗ dành....
1 điều mà em vẫn đồng ý là :anh vẫn yêu em …nhưng bởi những tác động của hoàn cảnh anh đã hk thể hoàn toàn dành tất cả cho em…còn fai chia sẻ cho việc học hanh va viec bat đầu cuộc sống mới….và có lẽ như vậy nên e hinh như đã không còn la 1 thứ mà :a không thể mất” (như ngày xưa)…em giờ đây là tinh yêu của a , a yêu em, nhưng nếu hk có em thì thôi, uh thì có bùn, nhưng nó sẽ không gay cảm giác đau như lúc trước bởi a còn fai lo cho tương lai…a hk có thơi jan để bùn…và chăm chút cho nó wa nhìu….đúng không anh….A đừng fan úng liền về điều em nói…em tin dù nó không hoan toàn đúng thi no cug co it nhất 1 chút xíu là như vậy ….Bởi vì thế mà khi vừa cải lộn thi a lại kết thúc về việc kiu em si ngĩ chiện tui mình….e hk biết la “a thực su mún em si ngĩ hay do anh tức giận” di nhien e mong la do a tức giận thôi…..hoặc 1 điều mà e không muốn chut nào đó chính la lời ma anh tự nhắc bản than mình….nên si ngĩ….
Nếu a sợ mất em như ngày xưa thì anh đã không dễ dàng gợi y cho em như vậy đúng không anh….hay là anh co đôi fan “chán em rồi”….trong đầu em bây giờ hiện ra rất nhìu nỗi sợ….yêu anh nhưng giữ anh thì hinh như em không biết cach….Anh có để ý mỗi lần anh xin lỗi e…e vui vẻ thì thôi….e ma lằng nhằng gi tí la ih như có chiện…điều đó khiến em ngĩ lơi xin lỗi đó chỉ như cho có mà thôi…a sẵn sàng cải lộn với em khi em không chấp nhận nó….E đồng ý có khi em nói chiện làm anh bùn…nhưng a co thể phản kháng nhẹ nhàng hơn mà….
Câu nói “em không wan trọng với anh nữa” mà em nói chỉ đê nhằm mong câu tra lời em rất wan trọng với a thoi….co thể wa chat không thể phân biệt được ý ngĩa của lời nói cua em…..em thề e không noi xạo bất cứa lời gì…..e chỉ giải thích nhiu đó...nếu e giải thích nhìu mà anh chang mun nge thi cug vô ich thoi….nen ngán gon nhu vay …a yeu em va nhớ lai con người em từ lúc wen a đến giờ thi mong a hĩu
Anh kiu em si ngĩ về chien tui mình…… thật ra em có si ngĩ…nhưng trc khi a nói chiện nay goy……truoc luc ki niệm 2 nam….em si ngĩ rất nhìu….em sợ a không đủ wiet tum để đi cùng em…bởi anh bị nhìu thứ chi phối quá….em si ngĩ rất rất nhìu…em sợ co ngay a bo roi em…và cuối cùng …vì tình yêu wa lớn…em dẹp bỏ những nỗi sợ đó…và cố găng thật nhìu hơn những gi em đã cố gắng
Và thật sự bây giờ em sẽ như vậy , em cảm thấy em không cần fai si ngĩ gi hết…vì em đã si ngĩ rồi…em sẽ thưc hiện điều đó….chỉ đến khi anh không còn muốn bên em nữa thôi
Ngược lại…chắc người cần si ngĩ fai là a đó….
1. Trước tiên anh cần xác định…A có còn yêu em nhìu không…
2. A có sợ mất em không …
3. A có đủ quyết tum vượt wa những lúc bất đồng wan điểm như thế này không…hay hễ có chiện là a lại muốn si ngĩ này nọ…vi khi 2 nguoi wen nhau…những chiện cải lộn là không thể tránh khỏi….
4. A có thể cân băng giữa tình cảm và cuộc sống hiện tại cũa anh không…hay a cần tập trung hoàn toàn vào việc xây dựng cuộc sống mới hơn….
5. Việc wen em như vậy co làm a mệt mỏi va ảnh hương đến việc hoc hành của anh không…
6. E có fai là người xứng đáng vơi a hk..hay em khiến a mệt mỏi…bên e a không vui vẻ…chĩ rước them mệt mỏi…
7. Anh có thật sự cần tình yêu của em…nó có làm anh hạnh phúc nhìu…hay là có hay không cũng được….
8. A có thể chịu đươc những khuyết điểm của em không như sự nóng nãy, thich giận hờn, đôi khi ích kỹ, hay lằng nhằng anh, wan tâm wa mức về a…hay những tất xấu khác…ai cũng có tật xấu…e biết a không trách em nhưng vấn đề là a co chấp nhận chung sống vơi nó không…hay nó khiến anh cảm thấy khó chịu….
9. A có cảm nhận được tình yêu sâu sắc từ em không…hay em chỉ la kẻ vụng về …không biết làm a vui…chỉ mang đến cho a những lúc cải lộn thế này
10. Điều cuối cùng…cũng là điều khá wan trọng….đó là trên con đường mà chúng ta sẽ đi chung nếu a quyết định tiếp tục bên em…sẽ có rất nhìu khó khăn…sẽ có khi khiến anh mệt mõi…sẽ có khi em trở thành con ngốc làm anh bùn…và nhìu thứ mà chúng ta không thể lường trước được…vậy thì a có sợ những khó khăn đó không…a cảm thấy việc vừa fai lo cho tương lai vừa fai lo tình cảm như vây...a co đủ sức để típ tục không…hay fai từ bỏ 1 trong 2….A không fai la thánh…a củng chỉ là 1 thanh niên 20 tuổi…nếu a nói anh muốn tập trung cho tương lai…e se không bao h trách a….e chỉ buồn vì e gặp a chưa đúng thời điểm thôi…co le đây la thời điểm không thich hợp để anh si ngĩ chiện tình cảm (nếu anh ngĩ vậy )…Và nếu wiet dinh tip tuc cung em anh fai nhân su wiet tum va co gang len 100 1000 lần…bớt nóng nãy hơn nữa…được không anh[/COLOR][/I][/COLOR][/SIZE][/I][/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE][/I]
[/I][/COLOR][/ALIGN][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR]
Đó là những điều em cân anh si ngĩ và wiet định…còn anh muốn si ngĩ gì hơn nữa…đó la quyền của anh…
Nếu sau khi si ngĩ….a vẫn chọn bên e…thì hạnh phúc không còn gi bằng goy…e rất vui…Và em cũng mong anh đừng kiu em si ngĩ về chiện xa a….chiện đó em tự bik khi em cảm nhận a hk còn yêu em….vì khi a kiu em si ngĩ như vậy…e chỉ cảm thấy a mún thong báo với em rằng…A cần fai si ngĩ…
Còn nếu ma điều cả 2 không muốn xảy ra…e vẫn như lần trước…mong ta là bạn tốt của nhau…nhưng em se không lam fien va níu kéo a nhu lan trc….vi em bik lần nay neu anh đi đến wiet dinh này….thì e se khog đủ sức để giữ anh nữa ròi….thà la em để anh thoải mái…dù khog lam nguoi yeu…em van co the wan tam a theo kieu khac…1 cak khong lam a met moi nhu bay giò…1 cak “xa cak” hon…vi em khong con đủ tư cak…..Nhưng e cũng không bi quan đâu…nếu anh wiet định lo cho tương lai hơn…thì em cũng sẽ vậy…em se bat chước anh…toàn tâm toàn y ngi cho tương lai….em chi mong đến lúc em đi học…a có thể tư vấn cho em này nọ…đó la 1 cak thể hiện tinh bạn…đúng khog anh…hjhj….
[/SIZE][/FONT]
E chưa bao giờ hối hận vì fai chờ đợi suốt thoi gian wa…vì dù không ở bên anh…nhug a va e van yeu thương nhau hơn…e hk hối hận vì mình đã gap nhau…vi những ki uc đã trãi wa đều xuất fat từ tấm long chân thành cua 2 đứa…nếu có điều đáng tiếc xảy ra chắc cũng vì hoan cảnh đẩy đưa thôi.
E vẫn rất yêu anh…và luôn muốn cố gắng…nhưng nếu chỉ còn mình em muốn điều đó thì em ngĩ em không đủ sức vì chiện tình cảm vốn là chiện của 2 người mà..Em cũng mong a sẽ như em…luôn tràn đầy wiet tam va hi vọng…
Hãy bình tĩnh và si ngĩ kĩ…để dù kết qua co ra sao…thi li do cũng vì mún cuộc sống cũa nhau tốt hơn thôi
Em biết chiện này không fai dễ dàng wiet định…và em cũng không mong a wiet dinh liền…vi em sợ như vậy sẽ là 1 wiet định hấp tấp…em không muôn tui mình fai hối hận điều gì…
Anh cứ từ từ si ngĩ….ít nhất la khi a thi xong hãy cho em biết câu tra lời…vì em ngi khi a thi xong…a sẽ thảnh thơi đầu óc để si ngĩ hơn…..Hoặc có thể đợi đến lúc em đến texas cũng được…khi mà anh có thễ gặp em …dù có thế nào…cũng fai gặp em 1 lần nha…hihi….hứa dẫn em đi choy goy đó
E hi vọng a sẽ mạnh mẽ hơn sẽ hĩu ý em muôn nói, đừng hĩu lầm em nữa, đừng ngỉ rằng em không yêu anh , đừng ngỉ em mún xa a…… e bùn lắm, e sợ fai giải thich lắm, vì em biet a cũng không thich nge nhưng lời giải thích
Hi vọng anh sẽ dành thời gian , bình tĩnh đọc từng chữ ma em viết cho anh….rồi mình sẽ có 1 buổi nói chiện bình tĩnh…vui vẻ….chứ không fai là tranh luận ai đúng, ai sai
[/SIZE][/FONT][/COLOR]
Yêu ch mập nhìu








