Tuesday, June 2, 2009 8:00:50 AM
Quê tôi nhiều những cánh hoa không tên, chúng nở êm đềm trên mọi ngả đường ...
Tối nay sẽ có nhiều người mất ngủ, những giấc mơ trong nhân gian sẽ nhiều hơn mọi khi và bạn...
Bạn tựa mình vào chiếc tủ, sọan bộ cánh xinh nhất để ngày mai cùng ai kia dạo chơi.
Bạn là một trong số nhiều cô gái được đưa đón vào ngày mai, bạn có nghĩ đến những cánh hoa không tên???
Những ai buồn trong ngày mai, những ai không biết ngày mai là ngày dành cho mình thì hãy nhìn những cánh hoa kia mà hi vọng... Rồi một ngày bình thường sẽ có một chàng trai tìm đến ta!
CÁNH HOA KHÔNG TÊN CỦA ANH![/B]
Ngày anh gặp em, chúng ta còn chưa biết ngày 14/2 là ngày gì, em là một cô gái không tên, em không được ai đưa đón.
Hàng chân mày không tỉa tót, mái tóc xoắn có từ khi lọt lòng mẹ...
Anh suốt đời đi tìm cái đẹp, thuộc lòng tên hàng trăm "loài hoa yêu kiều" nhưng rồi vẫn ngả về em - cành hoa dại này!
(Trích từ blog vanhoasahuynh)*************
Entry của một người chồng dành tặng cho vợ nhân ngày 14/2, không phải là những đóa hồng rực rỡ, không là chiếc nhẫn kim cương đắt tiền, không là ly rượu vang thượng hạng trong nhà hàng sang trọng, nhưng sao đọc vào chợt thấy lòng xúc động và đáng giá gấp trăm ngàn lần.
Ước mơ trong đời cũng chỉ có thế, hạnh phúc đâu phải là thứ gì đó quá xa vời, đôi khi là những điều vụn vặt nhất.
"Nụ hoa ấy không phải nụ hồng
Ngày không em anh có nát tan cõi lòng ??"
(Hoa Dại)Nếu em chỉ là 1 đóa hoa dại ven đường anh tình cờ nhìn thấy, không hương thơm, không sắc màu rực rỡ, liệu anh có thể nào từ bỏ hàng trăm ngàn loài hoa hương sắc khác để chọn em ???
Mặc dù 14/2 qua lâu rồi, nhưng hôm nay câu chuyện của bạn và entry của người lạ bỗng dưng làm rung động, viết vội vài dòng chia sẻ cùng mọi người ........
Có những lúc tôi hỏi lòng mình, khi nào đêm qua rồi bình minh, để ngày mai tôi bước đi trong niềm tin ...
Chúc tất cả mọi người 1 đêm ngon giấc....

[/ALIGN]
TÌNH YÊU
Tình yêu mãi luôn là điều kỳ diệu
Đem nồng nàn đến khắp chốn nhân gian
Như nắng mai lấp lánh ấm chứa chan
Sưởi hồng má xuân thì bao thiếu nữTình yêu thật đẹp với muôn vàn câu chữ
Đem thăng hoa thơ phú bút thi nhân
Những lời thề son sắt dưới ánh trăng
Vượt sóng gió giữ chân tình vĩnh cữuTình yêu mạnh như muôn ngàn thác lũ
Đem phù sa bồi đắp đất phì nhiêu
Cho bốn mùa hoa trái đỏ ráng chiều
Môi thêm ngọt giữa dòng sông tình áiTình yêu tựa sợi chỉ hồng nồng cháy
Kết trái tim yêu với trái tim yêu
Cho hai cuộc đời thành đường thẳng một chiều
Cùng trọn kiếp sống đến răng long đầu bạc.(Lan Trần)
Monday, April 20, 2009 8:14:56 AM
SG hôm nay nắng, cái nắng oi bức của những ngày tháng 4. Còn nhớ cách đây 1 năm, những ngày này mình vẫn còn làm ở đó, trong căn phòng nóng hầm hập như lò lửa, ko có tiếng máy lạnh vi vu phả ra từng đợt gió mát rượi như vầy, mà chỉ có những cơn gió thổi se se lại, mang theo chút yên lặng của những buổi chiều. Sân vắng lặng, thỉnh thoảng nghe được cả tiếng ve kêu rền rĩ trong tàn phượng vĩ đã đỏ ửng lên...
Hôm nay nắng, lòng mình cảm thấy có cái gì đó khó diễn tả, mình không hiểu nổi...
Tình cờ đọc blog cá mập, thấy có nói mùa lá rụng. Uh, thì mùa lá rụng, những con đường ở SG này có những chiều lá rụng. Bây giờ mỗi ngày mình sống ở đây, lang thang ở đây. Vậy thì, với mình SG có còn quá xa lạ nữa chăng. Lúc như rất gần, mà đôi khi như xa thăm thẳm ...
Mùa lá rụng, mùa của đổ vỡ. Những đôi mắt không nói nên lời, những giọt nước mắt nuốt ngược, những câu chuyện cứ bâng quơ xoay vòng. Con người học cách yêu và lớn lên cũng từ va vấp như thế. Trở nên thấu hiểu và thanh thản hoặc thành nhút nhát và ngại ngần âu cũng chỉ là một trong số những chọn lựa. Những chọn lựa mà cơ hồ chúng ta đã tự (ngầm) chọn cho mình, khi ngắm nhìn những mùa lá rụng.
Ừ, thì mùa lá rụng, mùa của sự đổ vỡ, nghe trong lòng có cái j đó xót xa, có chút j đó tủi hờn, cay đắng, nghẹn ngào...
Ừ, thì mùa lá rụng, để đêm về ta gom gió lại, thổi tung bay những - nỗi - nhớ - đi - qua.
... sending message ...
.... 1 message received ....
Friday, April 10, 2009 9:49:48 AM
Sài Gòn chiều nay trời chuyển mưa tối thui, có mưa nữa. Đã 2 hôm nay chiều nào SG cũng mưa. Nhưng mà nhờ vậy mới xua đi được cái nóng oi bức của những ngày hè SG.
Hồi nãy mình đã thay nước cho cây thảo lan chi. Còn bụi thảo lan chi ở nhà thì hôm nay lại xuất hiện lá vàng rồi. Mình ko biết làm sao để chăm sóc chúng cho chúng sinh sôi nảy nở nữa. Nhưng mình sẽ cố gắng tới cùng, nhất định chẳng bỏ cuộc. Cứ nhìn cây thảo lan chi là mình nhớ tới người ta hà. Hai2za, cố lên, cố lên vậy... hihi...
À, hôm qua là trăng tròn, hôm nay trăng cũng vẫn còn tròn, mà tháng này sen đang nở, ước gì được đi thuyền trên hồ sen ngắm trăng tròn cùng người mình thương thì hạnh phúc biết mấy hen...
Mình lãng xẹt quá hà, hihi, thui tới h về đi học rùi, còn học có hơn tháng nữa là thi học kỳ rùi, cố lên vậy, hehe ...
Sunday, November 9, 2008 1:20:03 AM
Hôm qua người ta đã cho mình thảo lan chi để đem về trồng. Mình cảm thấy vui và hạnh phúc lắm. Nhưng mà không biết lúc ở tiệm người ta, mình có lơ ngơ lắm ko, không thì em của người ta cười cho chết.
Mình nhớ người ta ghê.
Tuesday, May 22, 2007 3:50:27 PM
Sao hôm nay mình thấy mệt mỏi quá ..
Thursday, August 10, 2006 6:19:47 AM

Mấy hôm trước trời lại mưa ....
Hôm qua trời cũng lại mưa .. Mưa buồn cả đêm...
Mưa buổi chiều thật thích nhưng cũng thật buồn ... nó làm ta nhớ về 1 người , 1 người thật xa, xa ta mãi , 1 người mà ta biết không bao giờ quay trở lại ....
Không hiểu tại sao lòng cứ mãi vấn vương, cứ mãi thương nhớ về mưa ...
Lâu lắm rồi không ghé qua blog này .. Tội lỗi ghê .
Hôm nay trời nắng , không có mưa chút nào , và bỗng nhiên cảm giác cũng mất tiêu , chỉ khi nào có mưa tâm trạng mình mới xuất hiện ...
Wednesday, June 21, 2006 1:06:58 PM

Hôm nay mạng Yahoo bị khùng rồi hay sao đó .. Không sao vào được .. chán ...
Trời chiều nay mưa .. Muốn viết bài mà không được ... Chán quá .. cũng có thể tại cái tiệm này chứ không phải tại mạng ... Bực quá ..
Nghe nói Yahoo mới hỗ trợ 1 số chức năng cho Blog .. Mà ko biết có post những đoạn Video clip nhỏ nhỏ lên được ko nhỉ ... Chưa thử , cũng chưa hỏi Barbie xem sao .. bận quá .. không có thời gian rảnh chút nào ... Được 1 ngày nhàn rỗi thì mạng lại bị khùng .. Thề có tức ko cơ chứ ...
Bên blog này thì nghe nói nhìu chức năng lắm .. mà chưa thử xem sao ..
Hôm nay bỗng nhiên trời mưa ...
Thích thật ...
Mưa càng nhiều thì càng mát mẻ .. dễ chịu .. càng cảm thấy nhẹ nhàng hơn...
Mưa ơi mưa .. hãy cứ rơi mưa nhé ....
[/COLOR]