Gia Đình Gấu & Mèo

Siêu quậy tí hon

Subscribe to RSS feed

NGHỈ HÈ - CAROT GARDENT P2

Thế là Gấu được nghỉ hè sau gần một tháng đi học. Tổng kết năm học (đúng hơn là tháng học) Gấu được lên lớp với tấm bằng khen xuất sắc và phần thường bé ngoan (1 balo có hình chút chít - chú chuột Mickey flirt ) đó nha.
Đây là bằng khen đầu đời của Gấu nè

Mấy ngày nghỉ hè, Gấu lại được đi chơi ở Carot Garden. Vui và thích lắm cơ. Ở đây lại đầu tư thêm nhiều trò chơi mới. Anh Bo mê ly với trò chơi bắn cá hấp dẫn. Gấu thì thích trò ném bóng rổ, mặc dù trái bóng to ơi là to.
Đối diện với Vườn Cà rốt là gian hàng thời trang trẻ em mới khai trương nữa. Lần này đi chơi Gấu còn được mẹ mua cho một bộ đồ mới nữa đó (mẹ: vì Gấu "đấm dài" ươt quần nên mẹ phải mua quần mới, hihi). Yêu mẹ lắm. Ước gì ngày nào cũng được như vậy hihihihi






CÔNG VIÊN GIA DỊNH- p2

Hôm qua Gấu đi công viên gia định. lần này Gấu chỉ đi xem Út phương và coca chụp hình thôi. Thỉnh thoảng Gấu chị chụp ké mấy tấm cho vui thôi. Lâu lâu cũng phải để mấy nhân vật phụ lên một chút chứ hihihihi





Ngày đầu tiên đi học

Sau bao lần trì hoãn vì bà ngoại cưng chiều, vì gấu bệnh, vì 1001 lý do ... cuôi cùng bạn Gấu cũng đã lên đường nhập ngũ.
Ngày đầu tiên, ba mẹ dắt vào trường. Woa, trường Phù Đổng thật đẹp với nhiều trò chơi. Ba mẹ đóng tiền học và cho Gấu làm quen với các cô & các bạn cùng lớp. Gấu thích lắm, chạy tung tăng khắp lớp, cười thân ái với bạn Lavie. Trước khi về, Gấu còn được chơi đủ trò ở sân trường.
Ngày thứ 2, Gấu hứng khởi đi học cùng mẹ & bà ngoại. Gâu chạy sà vào lớp, chơi đủ trò, quên mất phụ huynh về từ lúc nào. 9 giờ hơn, Gấu bắt đầu nhớ mẹ, khóc thút thít, "mẹ ơi, mẹ đâu rồi"... Vậy mà gần 12 giờ, ngoại mới đón Gấu tui. huhuhu cry
Ngày thứ 3, tới lớp, Gấu khóc rưng rức, cánh tay nhỏ xíu với theo kêu mẹ, mẹ ... Đau lòng hết sức.
Ngày thứ 4, tới trường, gặp bạn Lavie, gấu hào hứng chơi trò chơi với bạn rồi cùng bạn vào lớp. Vậy mà điệp khúc khóc nhè quan thuộc cũng vang lên ...
Một vài hình ảnh Gấu đi học
Các trò chơi ở sân trường Phù Đổng

Đi học về là đi học về

Trường học gần nhà, Gấu đi bô về.

Đeo balo, quăng mất nón

Trên đường về, hái hoa bắt bướm


Ngồi nghỉ mệt

Và làm đủ trò

CAROT GARDEN

Nhân dịp lễ, Gấu đi khu vui chơi giải trí cho trẻ em - Carot Garden - Lầu 1 siêu thị StarMart, số 9 đường Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp. Khu vườn Carot sạch đẹp, với nhiều trò chơi hấp dẫn.
Hình ảnh khu Carot Garden


Háo hức ở cổng vào

Khu vận động liên hoàn với nhà banh, cầu tuột, xích đu, cầu thăng bằng, ...





Khu trò chơi cát. Đây là điểm nổi bật của Carot garden, các bạn có thể chơi cát sạch thỏa thích


Góc học tập với các trò ghép chữ, xếp hình. Ở đây được bố trí 1 kệ sách với nhiều truyện tranh & nhiều sách bổ ích cho các bé & cả phụ huynh

Khu vẽ tranh cát, tô tượng dành cho các họa sĩ tí hon


Bạn nhỏ đang say mê xây lâu đài Lego trong vườn Carot

Tập làm nội trợ

Nếu "Yan can cook" thì bạn Gấu cũng "can cook", hahaha

các loại xe đều có

và có cả máy chơi game

Sân khấu carot, có thể tổ chức liên hoan, sinh nhật

Khu ẩm thực với các cô tiếp viên xinh đẹp. Món khoái khẩu của Gấu là xúc xích chiên, ngon tuyệt yes

và khi về còn có quà lưu niệm nữa

Carot garden đang khuyến mãi giảm 50% giá vé vào cổng nhân dịp khai trương. Nhanh nhanh các bạn nhé!

TÂY NINH 30-04-2012

Nghỉ lễ được 4 ngày, cả gia đình về quê ngoại.
Tây Ninh nổi tiếng với các rẫy cao su. Vàng trắng này làm giàu cho vùng đất Tây Ninh.



Đây là quán cafe "Tình trăn năm", cái tên nghe sến rện, hehe



Khu du lịch Long Điền Sơn. Đây là lần thứ hai Gấu đến đây. Lần đầu tiên là Gấu đi dự đám cưới Út Phương, lúc đó Gấu còn trong bụng mẹ





"Con thỏ, ăn cỏ, uống nước, chui hang" ...



Hot boy Gấu đọ dáng với hot girl Tây Ninh

"Oh, yeah"

Đây là mẹ điệu của tui

THẢO CẦM VIÊN

Cuối cùng thì tui cũng được Ba Mẹ đưa đi Thảo Cầm Viên. Dù trời nắng và nóng nhưng tui vẫn thấy vui lắm cơ. Được tận mắt thấy các bạn Gấu, Khỉ, Cọp. Rồi các bạn Voi, Ngựa, Dê, Hà Mã... và nhiều bạn nữa tui chẳng thấy mệt chút nào. Vậy mà sao tui thấy Ba với mẹ lết lết đi thảm thê ghê. Không hiểu được???confused
Đây là hình tui chụp ở Thảo cầm viên nè:

ghé thăm chuồng Khỉ



tui và bạn của Ba

cho dê ăn

Phía bên trong tấm gương kia là bạn cọp trắng đó. Nhưng tại bạn ấy ngủ nên không chụp chung với tui

còn đây là bạn Voi, tui thích bạn voi nhất. Gặp bạn Voi rồi tui mới biết Ba và Voi ai mập hơn rồi ( Lúc trước tui cứ nghĩ ngược lại không hà, hehehehe lol lol


hôm nay đi cùng còn có anh Quân, con cô Minh Anh
Anh í nhảy rất xì tin

và vẫn kiểu làm dáng quen thuộc

còn có hai anh em con cô Quyên nữa, anh VN và anh Huy



hẹn gặp lại mọi người nhé!!!!

Chuyện vui của Gấu

Chuyện thứ 1: Uống thuốc
Mẹ pha thuốc, nói với Gấu và ba: "Gấu uống siro đi con".
Gấu đi vòng qua ba, qua mạ, bỏ ra hành làng.
Mẹ hỏi: "làm gì vậy con".
Gấu:"Trốn"
lol
Chuyện thứ 2: gọi mẹ
Gâu: Mịe ... (kéo rât dài)
Mẹ: Daạa (kéo dài cũng không kém)
Gâu: Mịe ... (kéo rât dài)
Mẹ: Daạa (kéo dài cũng không kém)
.....
Ba: "mệt 2 mẹ con quá" yikes knockout

Gấu: mịe, ngựa
Gấu: mịe, sư tử
Gấu: mịe, cọp ...
Ba: cười khoái chí.
Mẹ: irked

Chuyện thứ 3: Nhầm lẫn
Đi ngang qua nhà máy Mercedes, Gấu gào lên "Quạt, quạt". Ba mẹ ngơ ngác 1 lúc mới biết thì ra Gấu tưởng biểu tượng đó là cái quạt.
Ba mua cho Gấu mấy con thú nhựa để tập Gấu nói. Vừa nhìn thấy con cá đuối, Gấu liền bi bô "Diều". Uhm, thì nhìn giống con diều, ba mẹ tập cách nào Gấu cũng hông chịu, một mực gọi con diều.

Lúc này bạn bi bô suốt ngày, vui ghê.

COUNTRY HOUSE BY NIGHT

Cuối tuần này mẹ bị bịn, thế là tui lại không được đi sở thú. Chán như con gián. Tui lại ở nhà, nhưng đến tối thì được đi cafe đẹp. He he. đây là lần đầu tui được đi uống cafe và chụp hình buổi tối đó nha.
nói chung rằng thì là dù buổi tối hay buổi sáng thì tui cũng đều đẹp hết. hihihihihihihihi miễn bàn!!!




à, bây giờ tui giỏi lắm nha, tui biết tự cầm bình sữa bú đó

Ở NHÀ CUỐI TUẦN - Tập 3

Ba hứa cuối tuần này sẽ dẫn Gấu tui đi Thảo Cầm Viên xem voi, xem ngựa, xem khỉ...làm cả đêm thứ 7 tui trằn trọc hoài không ngủ được. Vậy mà sáng chủ nhật mẹ lại không cho tui đi vì tui bị ho và sổ mũi. hay là tại lúc sáng tui không chịu uống thuốc mà phun phèo phèo vào mặt mẹ nên mẹ giận ta????confused Thôi kệ, dù sao ở nhà tui cũng được chơi với bạn ba, bạn chó nhỏ, em lavie, tuần sau đi xem voi cũng được.


tập lái xe đạp



đây là em lavie

Tình trong như đã mặt ngoài còn e

yêu nhau không phải là nhìn nhau mà hai người cùng nhìn về một hướng

còn đây là bạn chó nhỏ của tui, tui đặt tên là "Chó" cho dễ kêu

Ở NHÀ CUỐI TUẦN - Tập 2

Cuôi tuần, mẹ con diện đồng phục chuẩn bị đi thả diều.




Mấy ngày mưa bão, tui bị nhốt trong nhà, tui biểu diễn tài đàn organ cho ba mẹ nghe. Kết quả, mẹ chạy mất dép, ba thì cố gắng chịu đưng đứng yên chụp hình cho tui. Khi tui 3 tuổi, tui biết chào khán giả rành rọt bằng mấy thứ tiếng, tui sẽ dự thi VN Got Talent.



Tranh thủ lúc mẹ dọn tủ, tui chui tọt vô đây. Chỗ này tránh bão thì lý tưởng lắm.


Have a nice weekend!