My Opera is closing 3rd of March

Minus you I'm half...

Proud of You...

Đánh vợ

"Mình tát cho vợ hai cái và đá một phát làm vợ lăn quay ra nhà. Vợ không giận được mà còn thấy sướng" - một anh kể với đồng nghiệp chiêu trả thù vợ.

Cậu bạn ngạc nhiên gặng hỏi rõ.

- À, đơn giản thôi mà. Hôm nọ, mình uống bia với công ty nhưng uống không nhiều, trên đường về nghĩ ra một ý tưởng...Về đến nhà, mình giả vờ say, vợ chưa bao giờ thấy mình say tệ như thế, chạy ra đỡ mình. Mình tát cho vợ hai cái và đá một phát làm vợ lăn quay ra nhà, rồi quát: "Cô là đứa nào, ngoài vợ tôi ra không con nào được đụng vào người tôi." Nói rồi mình lăn ra ngủ.

Sáng ngủ dậy đã thấy cơm nóng dọn sẵn, vợ thì vừa làm vừa tủm tỉm. Mình vừa trả được thù việc vợ hay mắng chửi, mà vợ thì vẫn sướng.

115113

Comments

Bảo Ngọctottotran Tuesday, June 16, 2009 8:28:16 AM

sặc ! biết ngay đàn ông nào chả ở cái dạng này, fải đề fòng:sherlock:

Minus you I'm half...Geccu Tuesday, June 16, 2009 10:56:03 AM

bigsmile lol bigsmile p
Hê hê, cái này chỉ dành riêng cho đàn ông đọc thôi, e đọc làm giề để rồi sống cứ nơm nớp lo sợ devil

Bảo Ngọctottotran Tuesday, June 16, 2009 1:58:56 PM

đàn bà càng phải đọc chứ ! k thì sao biết các anh giỏi giả vờ như thế nào:down:

Minus you I'm half...Geccu Tuesday, June 16, 2009 2:34:49 PM

Cố gắng lên em, vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn devil

Bảo Ngọctottotran Tuesday, June 16, 2009 5:28:55 PM

e chả ăn quýt nữa, quýt bây h toàn quýt tàu thôi

nguyen thanh xuanz101 Wednesday, June 17, 2009 3:18:34 AM

nham hiem that, zung ma ke ca biet la gia vo van thay vui.a nen ap dung voi vo anh sau nay, co dieu ko nen tat va da dau, za man qua, nen day ra thoi

Minus you I'm half...Geccu Thursday, June 18, 2009 8:12:27 AM

Haha, giả vờ cũng vui, mà thật cũng vui, sau này có bồ bịch về nhà vưỡn cứ giả vờ thế em nhẩy devil
Chú thích thêm, ko đánh thì thôi, đã đánh là phải đau, phải để lại dấu tích devil

nguyen thanh xuanz101 Thursday, June 18, 2009 9:10:26 AM

nịnh thì vui thôi, chứ còn lừa phỉnh nhau thì phải xem có đủ trình không. hihi. e quan điểm là nếu là một người phụ nữ chuẩn là người dịu dàng và cá tính, hehe, mà ko hề mâu thuẫn nhé.biết lo lắng và chăm sóc cho gia đình chu đáo, dịu dàng để cảm hóa cái ngang và cái tôi to tướng của đàn ông, còn cá tính để tinh tế cho cs ko nhàm chán, hehe, cái này...khó nói nhưng quan trọng lắm nhé.
Nếu vậy mà đã ko ăn thua, vẫn bị dắt mũi, ông chồng ngọ nguậy linh tinh thì phải dùng cách khác
buồn cười nhỉ, hình như e còn chưa biết cả tên a mà cm như đúng oài. Geccu, chúc a và người yêu a ko phải đấm đá nhau nhiều nhé, chém gió thôi cho nó mát mẻ là đc òi.chứ định để lại dấu tích thì teo, chị nhà mà khùng lên là a ko còn đc đầu đinh thế kia đâu,sư luôn
hiiiiiiiiiiii

Le Thu Hienlethuhien110 Thursday, June 18, 2009 1:38:13 PM

sau nay lay vo, a se bi vo trung tri thich dang

Minus you I'm half...Geccu Thursday, June 18, 2009 6:27:27 PM

@z101: May mà anh chưa có người yêu em ơi, thế nên anh ko thành sư được bigsmile (Nói nhỏ nhé: Anh chán cuộc sống độc thân lắm rồi sad)

A cũng quen 1 người dịu dàng và cá tính em ạ bigsmile

@lethuhien110: Haha, a ko nghĩ thế đâu, sau a có vợ, a yêu vợ a nhất bigsmile

nguyen thanh xuanz101 Thursday, June 18, 2009 6:36:32 PM

tuổi này mà chưa có người yêu, phét nào

thế giới ảo bảo chưa có người yêu nhưng có khi ngoài đời ngày nào cũng phải đưa con đi học. như e đây này, ngày nào mà e chả phải cho con ăn xong rồi mới đi chơi đâu thì đi

Minus you I'm half...Geccu Thursday, June 18, 2009 7:19:06 PM

Hơ, thiệt mà, có mà dám ngồi đây lu loa lên thế thì người yêu anh chả cắt tiết anh ý bigsmile

Nhưng e đoán đúng 1 phần, người yêu chưa có nhưng ngày nào chả đưa con đi học jester

Write a comment

New comments have been disabled for this post.