Hãy cho anh được nắm lấy tay em...
Monday, June 1, 2009 3:35:26 PM
Không biết từ bao giờ, anh hay nhìn vào những cái nắm tay.
Một cái nắm tay có thể nói lên nhiều điều.
Khi cha nắm tay con, cả bàn tay bé nhỏ của con nằm bình yên trong bàn tay vững chãi của cha…
Tay mẹ thì dịu dàng trìu mến...
Tay bạn bè vô tư thoắt nắm thoắt buông…
Tay những người yêu nhau lại ngập tràn hạnh phúc, những ngón tay đan vào nhau, âu yếm tình tứ...
Có những cái nắm tay siết chặt. Cũng có cái buông lơi đầy hờ hững…
Cứ lặng lẽ nhìn…
…chợt nghĩ, nếu là mình thì mình sẽ nắm tay như thế nào?
Một cái nắm tay có thể nói lên nhiều điều.
Khi cha nắm tay con, cả bàn tay bé nhỏ của con nằm bình yên trong bàn tay vững chãi của cha…
Tay mẹ thì dịu dàng trìu mến...
Tay bạn bè vô tư thoắt nắm thoắt buông…
Tay những người yêu nhau lại ngập tràn hạnh phúc, những ngón tay đan vào nhau, âu yếm tình tứ...
Có những cái nắm tay siết chặt. Cũng có cái buông lơi đầy hờ hững…
Cứ lặng lẽ nhìn…
…chợt nghĩ, nếu là mình thì mình sẽ nắm tay như thế nào?
Đã nhiều người bật cười khi nghe anh nói rằng chưa từng thật sự nắm tay tay ai. Nắm tay đâu chỉ là nắm tay, nó còn là bao tình cảm yêu thương…
Trong cuộc sống, anh đã từng nắm tay, bắt tay bao nhiêu người… cũng chỉ là sự va chạm giữa hai bàn tay, đầy xa lạ. một sự xã giao.
Cũng có những cái nắm tay khiến anh phải suy nghĩ.. Và những bàn tay, anh từng ước ao được nắm lấy nhưng rồi hiểu rằng bàn tay đó không phải là của riêng ai hay.. ít nhất không phải là của anh.
Nắm tay thì dễ thôi nhưng để có một ban tay để năm thì phải suy nghĩ, có người suy nghĩ đến bạc đầu. Phụ nữ nói chung thì mong tìm được một bàn tay ấm áp và vững chãi, đáng tin để có thể dựa vào. Đàn ông cũng mong tìm được một bàn tay ấm áp nhưng nhỏ thôi, vừa vặn thể có thể nắm trọn và quan trọng nhất là để có thể bảo vệ được bàn tay ấy. Rồi mỗi người lại có một tiêu chuẩn riêng cho bàn tay mà mình mơ ước nhưng đã gọi là mơ ước thì không dễ để tìm ra. Có nhiều người nghĩ là đã tìm được nhưng… giữa những ngón tay đan nhau, vẫn có một he hở, nhỏ thôi rồi cứ lớn dần, lớn dần thành hố sâu ngăn cách…
Anh cũng đang trong thời gian tìm kiếm. Tuy chưa dám thử qua một bàn tay nào nhưng… Kể từ khi gặp em, có một cái gì đó vô hình giúp anh có một niềm tin mãnh liệt rằng em chính là bàn tay anh đang tìm kiếm.
Vậy nên anh muốn "xin phép" em hãy cho anh được nắm tay em.
Để anh có thể cảm nhận được sự bình yên mà người ta vẫn hay nói.
Anh sẽ nắm lấy tay em…
..vừa đủ khít để mỗi khi đưa em về rồi, anh vẫn cảm nhận được hơi ấm của em còn bên anh và theo anh vào giấc ngủ.
..vừa đủ chặt để anh không bị lạc mất em vì anh sợ rằng khi tay em rơi xuống, bàn tay đỡ lấy không phải là tay anh.
Và nếu cần… anh sẽ dùng cả hai tay của mình nắm lấy tay em để không một kẽ hở nào có thể len vào giữa chúng ta, để những ngón tay có thể đan cài vào nhau đầy hạnh phúc.
Hãy cho anh được nắm lấy tay em...





