Ơ anh...
Sunday, June 21, 2009 6:55:28 AM
Em bảo với anh bao nhiêu lần rồi?
Là anh thích chụp ảnh chứ gì? Đấy, thì anh cứ chụp đi. Thích đi đâu thì đi, thích chụp gì thì chụp, thích sắm gì thì sắm. Gần mấy em cũng theo, xa mấy em cũng chiều. Tờ mờ sáng sớm hay lặn lội đêm hôm em cũng gật. Em nhường đấy, nhường luôn đấy, chả có ý kiến gì. Tha hồ nhé!
Em bảo với anh bao nhiêu lần rồi?
Là anh muốn trợn mắt lên với em chứ gì? Đấy, thì anh cứ trợn đi. Nhướn mày chứ gì, nhếch mắt chứ gì, nhìn em chằm chằm chứ gì? Anh cứ làm thế xem nào, làm cả ngày xem nào. Em nhường đấy, nhường luôn đấy, chả có ý kiến gì. Tha hồ nhé!
Là anh thích chụp ảnh chứ gì? Đấy, thì anh cứ chụp đi. Thích đi đâu thì đi, thích chụp gì thì chụp, thích sắm gì thì sắm. Gần mấy em cũng theo, xa mấy em cũng chiều. Tờ mờ sáng sớm hay lặn lội đêm hôm em cũng gật. Em nhường đấy, nhường luôn đấy, chả có ý kiến gì. Tha hồ nhé!
Em bảo với anh bao nhiêu lần rồi?
Là anh muốn trợn mắt lên với em chứ gì? Đấy, thì anh cứ trợn đi. Nhướn mày chứ gì, nhếch mắt chứ gì, nhìn em chằm chằm chứ gì? Anh cứ làm thế xem nào, làm cả ngày xem nào. Em nhường đấy, nhường luôn đấy, chả có ý kiến gì. Tha hồ nhé!
Em bảo với anh bao nhiêu lần rồi?
Là anh nghiện thuốc lá chứ gì? Đấy, thì anh cứ hút đi. Em không cằn nhằn là được, em không dỗi hờn là được, dấu cái que diêm của anh em cũng không thèm. Em cho anh mượn cả một ngăn túi xách em để đựng bật lửa với thuốc lá luôn. Em nhường đấy, nhường luôn đấy, chả có ý kiến gì. Tha hồ nhé!
Em bảo với anh bao nhiêu lần rồi?
Là anh hay trễ hẹn chứ gì? Đấy, thì anh cứ trễ đi. Cồn cào sốt ruột là cùng, mỏi chân mỏi cổ là cùng, hào hứng nửa vời là cùng. Sao phải xin lỗi em, sao phải cầu kì hối lỗi, sao phải hứa hẹn xa xôi. Em nhường đấy, nhường luôn đấy, chả có ý kiến gì. Tha hồ nhé!
Em bảo với anh bao nhiêu lần rồi?
Là anh YÊU em chứ gì? Đấy, thì anh cứ yêu đi. Anh thích giành phần hơn chứ gì? Là anh yêu em nhiều hơn em yêu anh. Là anh nhớ em nhiều hơn em nhớ anh. Là anh nắm tay em chặt hơn em nắm tay anh. Là anh nhìn em trìu mến hơn em nhìn anh. Anh bảo em nhường anh đi, nhường luôn đi, đừng có ý kiến gì cả chứ gì? Úi giời...
...đừng có hòng!!!
- Giản đơn -
~ Sưu tầm ~





