La thu thu 2 - khi chong co bo nhi!
Wednesday, August 26, 2009 3:55:18 AM
Trước hết tôi gửi đến chị em phụ nữ có chồng cặp bồ sự chia sẻ và thông cảm sâu sắc vì tôi từng ở trong hoàn cảnh đó. Chồng tôi cặp bồ thậm chí có con. Tôi hiểu được cảm giác của chị em vì tôi đã trải qua giai đoạn khủng khiếp này. Khủng khiếp vì chúng ta được dạy dỗ và sống theo tinh thần người phụ nữ truyền thống hết lòng yêu thương chồng con. Từ lúc lấy chồng, chỉ nghĩ đến chồng con mà quên mất bản thân mình. Nhưng sự thật cặp bồ của chồng đã vượt quá sức tưởng tượng.
Tuy nhiên tôi đã vượt qua rất nhanh và tôi mong các chị em khác cũng như vậy. Các chị hãy nghĩ tại sao mình và con cái mình phải khổ vì sai lầm của người khác. Nếu chúng ta cứ chìm đắm trong đau khổ thì kết quả rất tồi tệ không những đối với mình và cả các con nữa. Tất nhiên làm được điều đó không hề đơn giản nhưng chúng ta cũng không còn cách nào khác.
Các chị đừng quan tâm đến kẻ thứ ba mà làm gì. Cũng đừng quan tâm chồng mình có dành tình cảm cho cô ta hay không và đứa con nữa, cũng chẳng có gì là quan trọng. Bởi vì chính họ, sau những tháng ngày u mê mù quáng rồi cũng nhận ra rằng mình đã thật sai lầm. Con người ta không thể vui tươi hạnh phúc khi họ phải sống dối trá, lén lút và những đứa trẻ con sinh ra trong hoàn cảnh này, con của những kẻ bỏ qua giá trị bản thân và giá trị cuộc sống, sau này chúng nó khó mà trưởng thành vì luôn mang trong mình sự tự ti mặc cảm. Đó cũng là sự trả giá của những kẻ thiếu hiểu biết và sống quá vì mình.
Thưa cac co bo cua cac ong chong,
Cuộc đời có luật nhân quả. Cuộc sống của các cô chẳng có gì là tốt đẹp. Các cô thật thất đức khi nhân danh tình yêu để chờ đợi một gia đình tan nát.
Vì tôi là một người phụ nữ, chưa sinh con tôi đã rất yêu trẻ con. Nếu vì tôi mà một đứa trẻ con phải mất gia đình - tôi sẽ không làm vì như thế là thất đức lắm. Chúng không hề biết chọn cho mình những ông bố bà mẹ tốt. Có thể các cô không cần nghĩ đến những người vợ chúng tôi nhưng các cô hãy nghĩ đến những đứa trẻ. Những đứa trẻ mà vì các cô, bố của chúng nó đã quên mất trách nhiệm làm cha của mình.
Các cô nếu không vì tiền thì cũng vì các cô sống quá bản năng. Những anh chàng tốt mã và dẻo mồm sẽ làm cho các cô ngây ngất không thể nào mà thoát ra được. Nhiều cô còn rất tự tin và trơ tráo. Cứ như là mình mới là người quyết định cuộc sống của người khác, mình mới là người quyết định gia đình người ta có tồn tại hay không.
Các cô, những người bỏ qua giá trị bản thân và giá trị cuộc sống thì không thể hiểu tình yêu là gì và sự hy sinh là gì. Đó chỉ là thứ tình cảm u mê, mù quáng.
Tuy nhiên tôi đã vượt qua rất nhanh và tôi mong các chị em khác cũng như vậy. Các chị hãy nghĩ tại sao mình và con cái mình phải khổ vì sai lầm của người khác. Nếu chúng ta cứ chìm đắm trong đau khổ thì kết quả rất tồi tệ không những đối với mình và cả các con nữa. Tất nhiên làm được điều đó không hề đơn giản nhưng chúng ta cũng không còn cách nào khác.
Các chị đừng quan tâm đến kẻ thứ ba mà làm gì. Cũng đừng quan tâm chồng mình có dành tình cảm cho cô ta hay không và đứa con nữa, cũng chẳng có gì là quan trọng. Bởi vì chính họ, sau những tháng ngày u mê mù quáng rồi cũng nhận ra rằng mình đã thật sai lầm. Con người ta không thể vui tươi hạnh phúc khi họ phải sống dối trá, lén lút và những đứa trẻ con sinh ra trong hoàn cảnh này, con của những kẻ bỏ qua giá trị bản thân và giá trị cuộc sống, sau này chúng nó khó mà trưởng thành vì luôn mang trong mình sự tự ti mặc cảm. Đó cũng là sự trả giá của những kẻ thiếu hiểu biết và sống quá vì mình.
Thưa cac co bo cua cac ong chong,
Cuộc đời có luật nhân quả. Cuộc sống của các cô chẳng có gì là tốt đẹp. Các cô thật thất đức khi nhân danh tình yêu để chờ đợi một gia đình tan nát.
Vì tôi là một người phụ nữ, chưa sinh con tôi đã rất yêu trẻ con. Nếu vì tôi mà một đứa trẻ con phải mất gia đình - tôi sẽ không làm vì như thế là thất đức lắm. Chúng không hề biết chọn cho mình những ông bố bà mẹ tốt. Có thể các cô không cần nghĩ đến những người vợ chúng tôi nhưng các cô hãy nghĩ đến những đứa trẻ. Những đứa trẻ mà vì các cô, bố của chúng nó đã quên mất trách nhiệm làm cha của mình.
Các cô nếu không vì tiền thì cũng vì các cô sống quá bản năng. Những anh chàng tốt mã và dẻo mồm sẽ làm cho các cô ngây ngất không thể nào mà thoát ra được. Nhiều cô còn rất tự tin và trơ tráo. Cứ như là mình mới là người quyết định cuộc sống của người khác, mình mới là người quyết định gia đình người ta có tồn tại hay không.
Các cô, những người bỏ qua giá trị bản thân và giá trị cuộc sống thì không thể hiểu tình yêu là gì và sự hy sinh là gì. Đó chỉ là thứ tình cảm u mê, mù quáng.







