Cảm giác thân quen!
Friday, January 18, 2008 2:20:32 AM
Không biết từ khi nào mà tôi có cái tật cứ ngoái lại sau xe!
Nhiều lúc đi đường tui cứ thấy không yên tâm!
Khi ấy tôi ko ở cạnh em!
Không biết từ khi nào! Sau tấm lưng quá khổ của tôi, bờ vai nhỏ bé của em đã làm tôi thấy quá thân thuộc!
Nhiều lúc tôi tự hỏi, có phải tôi yêu em rồi chăng?
Ko, tôi mới quen em có 7 ngày, cũng mới đi cùng em có 7 ngày! Cũng chỉ vì có việc mà nhà 2 đứa gần nhau nên mới đi cùng nhau thôi! Chắc chắn tôi không yêu em! Nhưng tại sao tôi cứ mong chờ em ở bên cạnh tôi! Cứ như 1 đứa trẻ đc cho đồ chơi, cứ giữ khư khư, sợ làm mất! Tôi có yêu em không? Hay chỉ là cảm giác ích kỷ của 1 con người tầm thường?
Có lẽ tôi cũng tầm thường như bao người khác mà thôi! Tôi đã từng chê chàng người iu của cô bạn gái thân của tui! Anh này có cái tật hay ghen, hồi đó tui cũng bị anh này dò mấy lần! Tôi bảo cô ấy: chỉ có người đàn ông kém bản lĩnh đến độ không dám tin răng mình giữ đc người iu mới ghen mà thôi! Là tớ tớ chả thèm ghen!
Thế mà giờ đây khi thấy em nói chuyện với bất kỳ người đàn ông nào tôi cũng thấy khó chịu! Tôi ghen ư? Nhưng có phải tôi yêu em không?
Nếu chỉ 7 ngày đi cùng nhau mà tôi yêu em, có lẽ tôi khônng xứng đáng để nhận tình yêu của bất kỳ ai cả!
Vậy tình cảm của tôi với em là gì? Tôi không biết!
Em đến bên tôi do công việc, em nói chuyện với tôi cũng về công việc, với em công việc là trên hết! Với tôi cũng thế! Không phải vì tôi có quá nhiều tham vọng mà bởi vì chỉ có công việc mới giúp tôi quên những chuyện trước kia!
Công việc là sợi dây duy nhất gắn kết 2 đứa tôi!
Tôi sợ! Sợ 1 ngày nào đó công việc kết thúc, em sẽ không còn ở bên tôi, không còn đi cùng tôi trên con đường từ nhà đến cty nữa! Khi ấy tôi sẽ ra sao? Sẽ lại 1 mình đi trên con đường ấy ư? Sẽ lại uống rượu như uống nước như hồi năm kia ư? Chán nản, tuyệt vọng, lạnh lùng với tất cả những người xung quanh ư?
Tôi không muốn thế! Tôi đã làm khổ những người thân của tôi quá nhiều rồi! Sẽ không bao giờ những người thân yêu nhất sẽ lại chịu khổ vì tôi nữa! (Hứa rồi đấy!)
Vậy khi em ko ở bên tôi tôi sẽ ra sao? Có lẽ tôi cũng chẳng sao cả! Vì tôi không được phép suy sụp 1 lần nào nữa! Không được phép phụ sự kỳ vọng của những người thân yêu nhất 1 lần nào nữa!
Vậy tôi có yêu em ko?
(continued)
Nhiều lúc đi đường tui cứ thấy không yên tâm!
Khi ấy tôi ko ở cạnh em!
Không biết từ khi nào! Sau tấm lưng quá khổ của tôi, bờ vai nhỏ bé của em đã làm tôi thấy quá thân thuộc!
Nhiều lúc tôi tự hỏi, có phải tôi yêu em rồi chăng?
Ko, tôi mới quen em có 7 ngày, cũng mới đi cùng em có 7 ngày! Cũng chỉ vì có việc mà nhà 2 đứa gần nhau nên mới đi cùng nhau thôi! Chắc chắn tôi không yêu em! Nhưng tại sao tôi cứ mong chờ em ở bên cạnh tôi! Cứ như 1 đứa trẻ đc cho đồ chơi, cứ giữ khư khư, sợ làm mất! Tôi có yêu em không? Hay chỉ là cảm giác ích kỷ của 1 con người tầm thường?
Có lẽ tôi cũng tầm thường như bao người khác mà thôi! Tôi đã từng chê chàng người iu của cô bạn gái thân của tui! Anh này có cái tật hay ghen, hồi đó tui cũng bị anh này dò mấy lần! Tôi bảo cô ấy: chỉ có người đàn ông kém bản lĩnh đến độ không dám tin răng mình giữ đc người iu mới ghen mà thôi! Là tớ tớ chả thèm ghen!
Thế mà giờ đây khi thấy em nói chuyện với bất kỳ người đàn ông nào tôi cũng thấy khó chịu! Tôi ghen ư? Nhưng có phải tôi yêu em không?
Nếu chỉ 7 ngày đi cùng nhau mà tôi yêu em, có lẽ tôi khônng xứng đáng để nhận tình yêu của bất kỳ ai cả!
Vậy tình cảm của tôi với em là gì? Tôi không biết!
Em đến bên tôi do công việc, em nói chuyện với tôi cũng về công việc, với em công việc là trên hết! Với tôi cũng thế! Không phải vì tôi có quá nhiều tham vọng mà bởi vì chỉ có công việc mới giúp tôi quên những chuyện trước kia!
Công việc là sợi dây duy nhất gắn kết 2 đứa tôi!
Tôi sợ! Sợ 1 ngày nào đó công việc kết thúc, em sẽ không còn ở bên tôi, không còn đi cùng tôi trên con đường từ nhà đến cty nữa! Khi ấy tôi sẽ ra sao? Sẽ lại 1 mình đi trên con đường ấy ư? Sẽ lại uống rượu như uống nước như hồi năm kia ư? Chán nản, tuyệt vọng, lạnh lùng với tất cả những người xung quanh ư?
Tôi không muốn thế! Tôi đã làm khổ những người thân của tôi quá nhiều rồi! Sẽ không bao giờ những người thân yêu nhất sẽ lại chịu khổ vì tôi nữa! (Hứa rồi đấy!)
Vậy khi em ko ở bên tôi tôi sẽ ra sao? Có lẽ tôi cũng chẳng sao cả! Vì tôi không được phép suy sụp 1 lần nào nữa! Không được phép phụ sự kỳ vọng của những người thân yêu nhất 1 lần nào nữa!
Vậy tôi có yêu em ko?
(continued)





