25-26-27
Wednesday, January 27, 2010 10:38:19 PM

Riêng ngày 25 Cc nhận được thùng quà to từ cha mẹ đỡ đầu phương xa - tiểu bang Minnesota- cô Thanh người bạn cùng xóm, cùng ngỏ hẻm thủa thơ ấu của mẹ.
Mẹ ơi cái gì ở trong? mẹ đâu có biết, mở ra xem nào?
1 cái Kai-lan Bubble Machine
Còn nữa nè Cc ơi:
Tinker Bell này Cc thích nè:
Nhiều kẹo thế nhỉ? Đây rồi có cái thiệp cô gái Tinker Bell nhảy múa du dương bài hát chúc mừng SN....để Ớt đọc dùm Cc nhé: Lé đờ Ếch lai hép pi bớt đây nè... có số 2 nữa chắc là 2 tuổi đây!!!
Và cô Thanh không quên món quà kỷ niệm đặc biệt của con gái Cc "Birthday Collection Gift"
mẹ nhớ năm ngoái cô cho Cc cô bé này

Và cô nói hy vọng từ giờ tới năm Cc 16 tuổi hãng làm món quà này không bị phá sản để cô Thanh thực hiện đc lời hứa với con gái đỡ đầu.
Thật tình nếu cô Thanh không làm mẹ cũng chẳng biết mấy cái vụ "Bday collection gift" này có ở trên đời...
Và ngày 26 là ngày Sinh của Cc đây, trong khi mẹ đang loay hoay chuẩn bị làm bánh daddy đã tò tò đàng sau với chùm bong bóng 1 trái là cô nàng Tinker Bell, 1 là trái bong bóng Spongebob, 1 trái đỏ 1 trái vàng lấp lánh dòng chữ Happy Birthday to bự bay bay & cái bánh ngọt của pháp với cây đèn cầy số 2.



Trong lúc cả nhà đang hát mừng SN cô nàng Cc ở VN mẹ Tú [/FONT]SINH EM COCA
Chẳng có hình của [/FONT]COCA mẹ bỏ vào đây luôn... mẹ giận ba Hùng đấy nhá.
Và thêm thắt ngày 27, bác Vân Anh mới đc nghỉ làm, bác thích làm tặng Cc từ thứ Tư tuần trước tức là trước SN Cc 6 ngày, vì bác chỉ đc nghỉ ngày thứ Tư, nhưng ngặt nỗi tuyết rơi quá nên mẹ khất đến 27 luôn...
Cc :
Bánh ngon & đẹp thế???


Nhiều kỷ niệm đẹp của cô bé Cc cho ngày Sinh lần thứ 2.















Me3thangnhoc # Friday, February 12, 2010 4:23:13 AM
Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Friday, February 12, 2010 4:24:36 AM
Originally posted by Me3thangnhoc:
DpRabbit # Friday, February 12, 2010 5:28:32 AM
CC có BD collection gift dễ thương hen.
Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Friday, February 12, 2010 12:48:32 PM
Originally posted by DpRabbit:
ổng hay hứng sảng N ơi...
Originally posted by DpRabbit:
cám ơn cô N, nếu người ta ko t ặng có lẽ mẹ & Cc chẳng bao giời biết trên đời có vụ này...