Đường đi lối về
Friday, February 5, 2010 5:55:00 PM
Trận bão tuyết này gần đạt mức kỷ lục 68,6cm của trận bão tuyết lịch sử năm 1922.
Vào face book chôm đc bài thơ này từ người bạn rất chính xác với thời tiết diễn biến nên bê vào đây luôn.
"Em đâu có tội tình gì
Sao anh gọi gói mưa rì áo em
Lại còn mướn cả mây đen
Quanh em bóng tối một phen hết hồn
Anh còn gọi tuyết đến luôn
Gió thổi mây đến tuyết tuôn đêm ngày
Phủ tràng khắp lối bày nhày
Chẳng đi đâu được ở nhà buồn hiu
Hỡi ơi, ai tội tình chi
Sao trời chắn cả đường đi lối về"
Chung sức với daddy đây:
Hết đường đi rồi mẹ ơi... kéo Cc ra:
Làm sao đi đây???
A mẹ giúp Cc đc rồi:
Đây nhá "thành quả" ĐƯỜNG ĐI LỐI VỀ của 3 cha con đây:
Trước của nhà lúc tuyết đang rơi hôm mùng 6.















DpRabbit # Wednesday, February 10, 2010 4:01:48 PM
CC xem ra rất thích lòng vòng ngoài trời tuyết. Daddy tưởng vào nhà , ai dè lại quay ra.
Kim chị Kim emmebemon # Wednesday, February 10, 2010 7:23:59 PM
Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Wednesday, February 10, 2010 8:13:26 PM
Originally posted by DpRabbit:
hì hì....
Originally posted by DpRabbit:
cô nàng khoái lắm cứ ra vô hoài hoài.... làm như hồi nào giờ chưa đc đi lối đó không bằng...
Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Wednesday, February 10, 2010 8:15:55 PM
Originally posted by mebemon:
nhiều quá Linh ơi, trường Ớt toàn đóng cửa. Hên ít vào văn phòng làm việc lắm, đa số làm online_ chế độ paperless lợi boss lợi "ta" hì hì.... cũng đỡ cực. Không lo vụ đi lại & không lo vụ gởi con để đến văn phòng.
Kim chị Kim emmebemon # Wednesday, February 10, 2010 9:56:43 PM
Originally posted by GiaDinhOtCc:
hihi
Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Wednesday, February 10, 2010 11:29:25 PM
Me3thangnhoc # Friday, February 12, 2010 4:28:23 AM
Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Friday, February 12, 2010 4:30:46 AM
Originally posted by Me3thangnhoc:
sao chị hay vậy...? loay hoay nấu nướng xong, lo cho 2 nhóc ngủ trưa, chậy ra tiếp với ổng... vậy mà tối còn phải đấm lưng = rượu gừng cho ổng nữa... báo hại bàn tay em nóng rang kkho6ng ngủ nổi.. hic hic...
Me3thangnhoc # Friday, February 12, 2010 4:34:06 AM
Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Friday, February 12, 2010 4:40:19 AM
Me3thangnhoc # Friday, February 12, 2010 4:42:37 AM
Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Friday, February 12, 2010 4:44:09 AM
Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Friday, February 12, 2010 4:46:26 AM
Originally posted by Me3thangnhoc:
Me3thangnhoc # Friday, February 12, 2010 4:50:52 AM
em ơi.... co mục gì kg.. chị ngứa ngáy tay chân rồi đây...
Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Friday, February 12, 2010 12:46:38 PM
Originally posted by Me3thangnhoc:
"nhớ tuyết" thì làm 1 chuyến ăn tết bên này chị ơi... hì hì...Me3thangnhoc # Friday, February 12, 2010 1:10:32 PM
Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Friday, February 12, 2010 2:50:34 PM
naninonu # Sunday, February 14, 2010 3:41:00 AM
Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Sunday, February 14, 2010 12:39:40 PM
À Na ơi ở Fair Oak Mall treo lân & trái lồng đèn đỏ, cá chép, pháo giả đẹp đẹp nhiều lắm... tụi nhỏ coi khoái quá trời...
Hôm nay có cho Bon xem lân ngoài Eden không? trời lạnh quá chị làm biếng quá.
naninonu # Sunday, February 14, 2010 4:36:42 PM
Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Sunday, February 14, 2010 11:34:03 PM
Originally posted by naninonu:
lạnh khiếp quá em ơi.