Ngày Của Bố
Monday, June 21, 2010 8:58:04 PM
Con nhớ có lần tụi bạn ở ĐHTH bàn đi cắm trại, con đẵ trả lời như một "phản xạ" quen thuộc "ĐỢI VỀ HỎI BỐ CÁI ĐÃ", tụi nó cười phá lên và nói sao cái gì cũng phải hỏi bố hết??? chuyện to chuyện nhỏ gì cũng sẽ nghe con nói là "hỏi bố"...đã 21 rồi có nhiều cái tự quyết định 1 mình đc mà??? con gái rượu là thế mà bổ nhỉ?
Lần đầu tiên con xa nhà đi thực tập ngoài ĐHĐL, con nhớ rất rõ ngày đó bố chở con đến trường cùng cô KA & các bạn trong khoa, rất cẩn thận căn dặn gởi con cho cô lúc đó con tròn 20, tụi bạn hú hí cười cười 2 cha con mình. Lúc xe đã đi xa dần xa dần nhưng con vẫn thấy bố dõi mắt theo với bao điều lo lắng cho con gái...., nhiều nhiều lắm những ánh mắt lóng ngóng lo lắng về con khi tiễn cho ra sân bay theo chồng... và những lần con về thăm nhà cũng thế, bao giờ cũng 11, 12 giờ khuya mới có chuyến bay nhưng bố đã hối hả cả nhà đi đón con từ 7h, lúc tiễn con đi cũng lại đợi đến khi không thấy bóng dáng con gái đâu nữa mới chịu về nhà nhiều khi đến hơn 1h sáng. Bố của con vẫn thế vẫn luôn dõi theo chúng con từng phút cừng giây....
Bố chẳng đợi cũng chẳng mong chờ gì quà cáp cho ngày này, nhiều khi tới giờ này bố cũng ko biết hôm nay là ngày dành cho bố nữa??? bố không quan tâm đến bố mà là cho chúng con, món quà làm bố vui là mỗi gia đình nhỏ của chúng con "chăn êm nệm ấm".















DpRabbit # Tuesday, June 22, 2010 11:37:01 AM
Bố nào cũng canh cánh trong lòng nổi lo lắng cho con và có khi nào chịu công nhận con mình đã khôn lớn....luôn luôn là khờ dại...luôn luôn là nhỏ bé.
Ba mươi mấy năm rồi, mà nhớ rõ quá hén.
Happy Father's Day to your beloved Father!
Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Wednesday, June 23, 2010 9:27:31 PM
Đúng thế N hen, không bao giờ chịu con mình lớn hết giờ cũng thế lấy chồng sắp 9 năm rồi mà vẫn thế á
Me3thangnhoc # Thursday, June 24, 2010 10:26:53 PM
Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Sunday, June 27, 2010 4:15:15 AM