Chụp Mắt

, ,



Mới đi nhà thờ về, mẹ lấy bánh ngọt cho 2 anh em ăn xế... loay hoay ngôi ngồi đứng đứng với cái kiếng dâm Ớt bảo mẹ mẹ Ơt chụp mắt cho con.

Ừ thì mẹ chụp mắt... Cc nghe thấy cũng bon chen..."mi tu" Ớt còn nói đc nhiều tiếng việt, chứ Cc cứ mỗi lần nói tiếng việt sao khó quá... nói chuyện thì nịnh bợ thỏ thẻ thấy ghét nhưng toàn là tiếng mẽo...



Dì ÚtThư Viện

Comments

Kien ConConKien Monday, March 8, 2010 7:16:38 AM

2 anh em nhà ấy "điệu" ngang nhau!!!

Vậy thì từ nay mẹ B phải "gây áp lực" với Cc là "con phải nói là chụp cho con với" thì mẹ mới chụp. Từng chút từng chút như thế Cc mới có thể quen được (nói chung mọi thứ phải Việt nam hóa), chứ vài năm nữa là pó tay luôn.

DpRabbit Monday, March 8, 2010 1:19:12 PM

Ớt hay chưa, Ớt biết mình có dôi mắt đẹp đó mẹ B ơi. up bigsmile Nhìn Ớt N thấy giống đứa em họ của N quá, tóc tai để kiểu y chang Ớt và bây giờ lớn vẫn còn yêu thích kiểu đó, may mà nó sống xứ lạnh chứ như SG thì ôi thôi rồi. smile

CC điệu cỡ cô N trở lên chứ hông có trở xuống đâu nha, dáng điệu đeo mắt kiếng kìa. Mẹ tha hồ mà làm phó nháy. smile

Me3thangnhoc Monday, March 8, 2010 6:31:27 PM

Kiến Con nói đúng đó em à.. phải ''áp đảo'' chúng đó... hihi.. hồi dó mới vào nhà trẻ lúc 12 tháng, về nhà chúng cũng kg nói nhiều TV, mình chỉ ở nhà với con từ 6h chiều đến 9h tối là đi ngủ rồi em, ở trưòng đến 8t lận mà, nên mình phải nói chuyện & bắt con nói với mình = TV luôn... chừng 1 tuần là tụi nó quen à em.. kg khó đâu... chớ nếu kg em cứ nói tại CC còn nhỏ.. em kg uốn thẳng liền là nó sẽ cong đó

Tô Thanh TườngVituongvithehung Monday, March 8, 2010 6:48:20 PM

Hai dua con cua Bich nhi`n thay rat thuong yeu nhau ha..Hai nhoc nha` Vi gay toi nga`y met qua chu`ng luon..hic hic..

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Monday, March 8, 2010 9:52:06 PM

Originally posted by ConKien:

2 anh em nhà ấy "điệu" ngang nhau


bigsmile p happy lol

Originally posted by ConKien:

Vậy thì từ nay mẹ B phải "gây áp lực" với Cc

cám ơn mẹ Bim lắm lắm
mẹ hỏi lại ngay liền mi tu là cái gì vậy liền. Lúc nào cũng thế tới giờ đọc chuyện là theo hình mẹ hỏi bằng tiếng việt không, 2 anh em mà trả lời tiếng anh là mẹ vặn lại liền, vì đọc cùng nhau nên Ớt cứ dành nói trước em, em "lười" luôn không nói lại, nên cứ phải hỏi riêng tên Cc trước hoài à.

Originally posted by DpRabbit:

Ớt biết mình có dôi mắt đẹp đó mẹ B ơi


chẳng biết gì đâu... cứ hứng trí là bảo mẹ chụp, có khi xin chụp tóc, chụp răng,...lol bigsmile

Originally posted by DpRabbit:

tóc tai để kiểu y chang Ớt

hồi hôm tới giờ cứ nhắc chừng daddy cắt tóc cho hoài hà, mới cắt hôm Chủ Nhật rồi. mẹ hay mẹ đưa ra tiệm cho bạn mẹ cắt daddy cũng không chịu nên mẹ kệ cho daddy cắt luôn mad

Originally posted by DpRabbit:

CC điệu cỡ cô N trở lên chứ hông có trở xuống đâu nha, dáng điệu đeo mắt kiếng kìa. Mẹ tha hồ mà làm phó nháy

một 9 một mười cô N hen

Originally posted by Me3thangnhoc:

nên mình phải nói chuyện & bắt con nói với mình = TV luôn... chừng 1 tuần là tụi nó quen à em.. kg khó đâu...


em thấy mấy nhóc nhà chị nói tiếng việt em thèm nhỏ nước miếng luôn up , em "uốn nắn" giữ lắm á chị ơi. Xin cái gì, nói cái gì mà nói tiếng mỹ là em nói lại liền mẹ không hiểu đâu con nói tiếng việt mẹ mới biết

Originally posted by tuongvithehung:

Hai dua con cua Bich nhi`n thay rat thuong yeu nhau ha.


không có đâu Vi ơi, Ớt còn dại lắm, dành với em hoài à, nhưng khi em làm gì sai, mẹ la em là Ớt binh em ngay.

Me3thangnhoc Monday, March 8, 2010 10:46:53 PM

hehehe. dễ lắm.. cứ vài tháng.. nhà xui này chạy qua thăm nhà xui kia, rồi nhà xui kia chạy qua thăm nhà xui này.. cứ chạy qua chạy lại kiểu đó là a lê hấp.. mấy nhóc lào lào.. Việt Anh Pháp hết cho coi... yes cheers beer sing coffee up

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Monday, March 8, 2010 11:15:53 PM

Originally posted by Me3thangnhoc:

rồi nhà xui kia chạy qua thăm nhà xui này.. cứ chạy qua chạy lại kiểu đó là a lê hấp.. mấy nhóc lào lào.. Việt Anh Pháp hết cho coi.


hy vọng hy vọng lắm lắm chị ơi... bên đây trời ấm lên nè chị.. 2 hôm nay bớt lạnh nhiều, bên chị thế nào? tụi nhóc nghỉ Spring break chưa? cho tụi nhỏ sang xem hoa anh Đào đi chị.
http://www.nationalcherryblossomfestival.org/cms/index.php?id=390

Me3thangnhoc Monday, March 8, 2010 11:25:26 PM

nghĩ tuần rồi đó em... anh bận làm quá kg đi đâu được hết.. chuyến Cali chị định đi thăm bà dì cũng phải hủy bỏ.. anh làm miết kg nghĩ được.. loay hoay là thấy 1 tuần qua cái vèo, chị cũng ráng làm việc của chị xong rồi sáng thứ 5 thấy đã gần hết tuần, nên chuẩn bị rồi mấy mẹ con bồng bế nhau xuống thăm Ba, ở chơi thứ 6, thứ 7... đi thăm thú hết mấy cái museum dưới đó, vui lắm em á.. & có đi tắm wave pool nữa.. tụi nhỏ khoái quá chừng... ưóc gì hè năm sau em qua chị được, chị dắt em đi chơi, chắc chắn tụi nhỏ sẽ mê liền...

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Tuesday, March 9, 2010 9:09:58 PM

Bên đó nghỉ sớm quá chị hen? thế là hết 1 tuần... thời gian nhanh quá. Em tưởng tuần tới mới nghỉ.. mad

Me3thangnhoc Tuesday, March 9, 2010 11:04:06 PM

EH dưới thành phố mà chị sẽ dọn đó nhiều activities cho con nít lắm em ơi.. mà cái này em sẽ mê nè... (hihi)... vào museum... free hen.. chị lấy thẻ của resident là save vào túi mình 30$ cho mỗi museum của mỗi gia đình 2 VC + 3đứa con.. đã thiệt... đi hết 3-4 cái.. còn 1 cái nữa kg đủ giờ... hẹn lần sau.. cái nào cũng hay hay có chuyện cho tụi nhỏ chạy lòng vòng.. thú vị lắm... nhất định hè sau em qua nhé.. bảo đảm với em là vui mà.. hihi...

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Thursday, March 11, 2010 4:36:47 AM

Originally posted by Me3thangnhoc:

mà cái này em sẽ mê nè... (hihi)... vào museum... free hen..

up yes up yes chị ba biết "tẩy" của em út hết trơn hen... bigsmile p happy lol bên này đi museum nào cũng mất tiền á chị. Chị kể làm em thèm quá đi mất.

Me3thangnhoc Thursday, March 11, 2010 10:57:12 PM

Ừ đi hết 4 cái đã cũng đở 150$ rồi chứ bộ ít ỏi gì.. hú hồn.. hahahah.. mà nếu kg biết cái vụ có thẻ đó thì mình cũng phải chịu chứ sao.. giờ biêt thì tha hồ.. hehehê... mình mua nhà cũng phải đóng thuế rồi .. thì mấy cái city phải làm cái gì cho mình hưởng chút chứ em hen.. (khakha).. tụi nhỏ mê quá cứ đòi đi nữa.. mà cuối tuần nào cũng chạy chắc chị teo... ) mà chị cũng nôn nao dọn nhà quá em à.... mặc dù nhà này cũng chưa bán xong, nhà kia thì cũng còn là miếng đất đầy cỏ dại.. chán...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31