Phố Cổ Williamsburg
Friday, June 4, 2010 6:08:29 AM
Nhân dịp chị Tít sang chơi nhà & dự lễ cưới của người bạn gái bên Jamestown, Williamsburg.(Tam giác lịch sử Virginia là một địa chỉ du lịch nổi tiếng thế giới). Địa danh khá xa với nhà & chị từ Chicago sang không rành đường vào ngay thứ 7 cuối tuần & dịp lễ 30/5 nên daddy đưa chị Tít tới đám cưới rồi "lợi dụng" tham quan luôn khu "Cổ kính Williamsburg"

Bước vào Williamsburg, không gian như chậm lại. Như có cảm giác bước vào một thế giới thật êm đềm, khác hẳn nước Mỹ sôi nổi và vội vàng mỗi ngày. Giống như trong mấy phim cổ của mỹ vậy. Trang phục truyền thống của nhân viên rất cổ kỷ, xe ngựa, ..., hàng quán hay hay lạ lạ xưa xưa làm sao.
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống:
Tên Williamsburg mới được đặt cho Middle Plantation để tỏ lòng tôn kính vua William III của nước Anh.
Tiệm đóng giày theo kiểu truyền thống cho các quý tộc:
Một cửa hàng bán nước & bánh ngọt gừng theo kiểu truyền thống.
Cảo Đao Chảm
Xe ngựa phục vụ khách đi tham qua phố cổ:
Colonial Williamsburg, Virginia
Ðây là một khu lịch sử rộng 301 acre bao gồm những tòa nhà được xây từ thời tiểu bang Virginia còn là thuộc địa của Anh, trong khoảng thời gian từ năm 1699 tới năm 1780. Trong suốt thế kỷ thứ 18, khu vực này là trung tâm văn hóa, chính trị và giáo dục của thuộc địa Virginia. Cũng tại nơi đây Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe, Patrick Henry, George Wythe, Peyton Randolph và nhiều người khác phác thảo ra nền dân chủ cho Virginia và Hoa Kỳ.
Trong khuôn viên nhà thờ cổ thuộc Jame towns nằm đối diện với Khu phố cổ Williamsburg.

Cây cổ thụ xải dài sát mặt đất trong khuôn viên nhà thờ:
















Me3thangnhoc # Friday, June 4, 2010 11:28:29 AM
Me3thangnhoc # Friday, June 4, 2010 11:29:46 AM
Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Friday, June 4, 2010 4:04:10 PM
DpRabbit # Sunday, June 6, 2010 9:07:57 AM
Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Monday, June 7, 2010 4:31:19 AM
Originally posted by DpRabbit:
B khoái đc đi đến những chỗ thế này lắm lắm á N ơi, mê tít luôn quay phim chụp hình 3 cha con nó liên tụ tù tì luôn... về xem hình mới thấy chẳng cái nào có dính mình hết buồn..
Kidkidkenshin1412 # Monday, June 7, 2010 4:44:20 AM
Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Monday, June 7, 2010 4:49:31 AM
Originally posted by kidkenshin1412:
Kidkidkenshin1412 # Monday, June 7, 2010 4:54:39 AM
Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Monday, June 7, 2010 4:59:14 AM
Originally posted by kidkenshin1412:
em sinh ra là làm vui lòng mọi người hay sao á mà
Kidkidkenshin1412 # Monday, June 7, 2010 5:03:53 AM
DpRabbit # Monday, June 7, 2010 1:31:07 PM
Originally posted by GiaDinhOtCc:
Lần sau bắt Daddy thay phiên cho B làm mẫu mới được. N đi đâu thấy cái gì thích cũng hay chụp hình, quay film giữ lại lắm nên MO phải mua cho N mấy cái thẻ nhớ một lúc.
DpRabbit # Monday, June 7, 2010 1:31:36 PM
Originally posted by GiaDinhOtCc:
Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Wednesday, June 9, 2010 4:21:44 AM
Originally posted by DpRabbit:
trẻ con toàn phải "chộp" chứ có chụp đc bao giờ nên cứ tiện tay cầm máy là "chộp" luôn.
Originally posted by DpRabbit:
y choang B luôn, giờ thủ luôn cái 16 GB đỡ phải thay
Originally posted by DpRabbit:
thấy hông? đâu phải mình chị nói đâu Kid?
Kidkidkenshin1412 # Wednesday, June 9, 2010 4:47:26 AM
DpRabbit # Wednesday, June 9, 2010 12:04:54 PM
Originally posted by GiaDinhOtCc:
Originally posted by GiaDinhOtCc:
Cái này không tiện đâu B ơi. B thủ thêm cái thẻ nữa đi chứ xài 1 cái N sợ nó bị trục trặc hay bị mất hay gì là...toi mạng mình á.
Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Wednesday, June 23, 2010 8:56:44 PM
Originally posted by DpRabbit: