Biển Lắm Người

, , ,

Biển đông vui quá. Hết chỗ đậu xe, kẹt xe, ..., mệt nhưng vui.

Lâu lắm kể từ khi sang ở với daddy lần đầu tiên thấy cảnh đông đúc không ngờ này có thể có ở đây



Thay vì chỉ mất 2tiếng 30' hoặc 3 tiếng là đến Ocean City, vùng biển 2 anh em hay đc daddy cho tới tắm mỗi 2 tuần của mùa hè. Nhưng hôm 4 tây tháng 7 này bị kẹt xe tội cho daddy phải lái đường đi hết 7 tiếng 20' hic hic cry no , tới đc nơi thì tất cả bãi đậu xe đều kín rồi... giời làm sao đây?????

Mẹ & daddy bàn đậu xe giữa đoạn đường từ shopping mall & bãi biển. Không phải chỉ mình nhà mình bị không có chỗ đậu xe phải lang thang mà rất nhiều người cùng "cảnh ngộ"... daddy không yên tâm nên ra xe hỏi người đậu xe "tạp" gần bên ông ta nói năm nào ổng cũng đậu ở đây không có vấn đề gì hết thế là yên tâm... rồi quốc bộ ra bãi tắm hết 45' cry yikes no nhưng không còn lựa chọn nào khác đành phải thế:

Trên đường lội bộ có nhiều cảnh đẹp thật đẹp... thôi bù lại "quốc bộ" an ủi tí:

Băng qua cây cầu nhỏ, khung cảnh 2 bên chân cầu với những ngôi biệt thự thật đẹp làm mẹ thèm thuồng...bigsmile bigsmile



Đến bùng binh có chú cá kìm thật hoành tráng



bùng binh này có khá nhiều khách du lịch, Sinh viên, học sinh dùng Wi fi free ở đây.

Ớt đc tắm biển vào ngày Sinh Nhật nước mỹ đây:



Chơi cát nhé:



Ngắm biển nhé:



Vui chơi nhé:








Nu Na Nu NốngKẹp Tóc

Comments

DaMinhChau Sunday, July 25, 2010 7:16:56 AM

Trùi ai dzị ta? ai kếu bé CC hôn dzị hà? Nhìn biển đông như vậy MC thấy oải quá.

Đường ra OC thường hay bị kẹt, nhất là lúc về kẹt trên cầu trùi ui lâu gì đâu á; ở OC luôn luôn có hội chợ nho nhỏ cho trẻ em vào chơi hén KB. KB có mua caramel popcorn không? ở OC có 2 món ăn chơi bình dân phổ biến đó là caramel popcorn và fernel cake, nhưng MC chưa dám thử món cake dó, vi MC thấy sao nhiều calories quá.

MC thích đi bộ trên board walk, hè nào OC cũng đông ngừơi, board walk chiều xuống đông nghẹt người, người qua kẻ lại thành hai dòng người tới khuya vẫn còn đông, các quán ăn có live music đông vui.

Còn biển ở NC thì dài và vắng lắm, bây giờ không biết có đông hơn xưa không nữa, đã rất lâu MC không có đi biển NC, vài ngày nữa sẽ đi và sẽ chộp hình cạnh lenom với KB hahaha ... CN an vui KB nhé love

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Sunday, July 25, 2010 7:22:59 AM

oa, đông thịet luon chị oi, hihi, chị nào ở tấm dười cùng mà dễ thương vậy ah p. Đôi môi xinh, đỏ mọng luôn kìa. Mũi nhỏ xíu, em thích ai mũi nhỏ lắm. Nhìn dễ thương.
Hai nhóc nhà chị em hổng khen nữa đâu.

Micong - PrincipessaMicong Sunday, July 25, 2010 7:29:32 AM

Hình cuối 2 mẹ con đáng yêu quá chị ơi!

quianhlaluli Sunday, July 25, 2010 11:55:58 AM

2 đứa đáng yêu quá Bích ơi, lâu lâu nhìn hình thấy các bé lớn nhanh quá

Kim chị Kim emmebemon Sunday, July 25, 2010 5:05:21 PM

Chi Bich em hang ki qua, bao nhieu la hinh dep up .

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Monday, July 26, 2010 1:43:34 AM

Originally posted by DaMinhChau:

Trùi ai dzị ta? ai kếu bé CC hôn dzị hà? Nhìn biển đông như vậy MC thấy oải quá.

bigsmile bigsmile bigsmile , con gái hay hôn daddy lắm luôn MC ơi, còn mẹ thì toàn phải nhắc mới hôn mẹ mad
Bữa đó đi em khiếp quá trời luôn MC ơi, kẹt xe thấy sợ luôn.. mà tấp nập vui quá,

Originally posted by DaMinhChau:

kẹt trên cầu

khôn lần nào ko bị ở cây cầu này MC ơi. Vậy mà đến chiều tối 8h30 chỗ tụi em đậu xe hồi trưa kín nghẹt luôn, vì tối đó đốt pháo bông ngay bời biển nhiều người cắm trại qua đêm xem pháo bông, vì 2 nhóc nhỏ quá nên tụi em về chứ chỉ có 2 vc thì "ngủ bụi" đêm đó luôn. Vừa ra khỏi chỗ đậu xe là có người xí liền phone cho bà con chạy lại đậu luôn.. hì hì...

Originally posted by DaMinhChau:

caramel popcorn và fernel cake

MC nhớ rõ quá, em thấy rất nhiều người đứng xếp hàng dài loằng ngoằng 2 tiệm này... em không biết là ngon hay dở nhưng chưa bao giờ ăn bigsmile vì thấy ngán quá
Em cũng rất thích đc đi biển NC, hồi Noel có hẹn chị Thy là có thể hè năm nay đi nhưng daddy tụi nhỏ không xin đc nhiều ngày nghỉ & Cc còn hơi nhỏ lại hay ói nên có thể năm tới Cc lớn chút sẽ dù 1 chuyến đến NC.

Originally posted by DaMinhChau:

vài ngày nữa sẽ đi và sẽ chộp hình cạnh lenom với KB hahaha

hy vọng MC có thời gian ghé ngang Eden để chị em "hú hý" tí.

Kien ConConKien Monday, July 26, 2010 2:28:03 AM

Đúng là người như kiến cỏ, đông nghịt. Nhìn cảnh này giống Vũng Tàu cuối tuần quá Mẹ B hen
Cả nhà đi chơi vui quá, mặc dù đã được đi nghỉ hè rồi nhưng nhìn vẫn thấy thèm!!! hj`

ktm-kđ-akhangtrang Monday, July 26, 2010 3:30:35 AM

nhìn "biển người" mẹ mẹ cũng thấy oải! công nhận mẹ B và daddy quá ngầu! đẩy xe bộ tới 45 phút luôn! nhưng được cái là dọc đường hai con được chơi luôn thể, B hén.. (:

hai anh em quá chừng là cưng đi! tấm cuối 2 mẹ con quá đã nghen! (:

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Monday, July 26, 2010 3:45:47 AM

Originally posted by smallkitchen:

đông thịet luon chị oi, hihi, chị nào ở tấm dười cùng mà dễ thương vậy ah :P. Đôi môi xinh, đỏ mọng luôn kìa. Mũi nhỏ xíu, em thích ai mũi nhỏ lắm


Cám ơn Kid, khen làm chị xí hổ quá, đi đâu ai cũng nói chị già trước tuổi không hà Kid ơi... ở ngoài đã già vào hình lại giờ hơn nữa.

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Monday, July 26, 2010 3:46:58 AM

Originally posted by Micong:

Hình cuối 2 mẹ con đáng yêu quá chị ơi


Cám ơn N nhé, muốn bắt trước tấm hình của mẹ Nga & Ỉn mà chẳng ra tình củm thế gì hết, chán...

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Monday, July 26, 2010 3:48:14 AM

Originally posted by mebemon:

Chi Bich em hang ki qua, bao nhieu la hinh dep

daddy khoái đi biển lắm lắm... 2 nhóc đã giống người lại giống cả nết nên rất thích đi biển... hì hì...

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Monday, July 26, 2010 3:49:38 AM

Originally posted by ConKien:

Nhìn cảnh này giống Vũng Tàu cuối tuần quá Mẹ B hen

thế mới làm ngạc nhiên ở đây cũng có cảnh này...

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Monday, July 26, 2010 3:52:23 AM

Originally posted by khangtrang:

"biển người"

chuẩn xác là 2 từ này... nhìn xa xa thấy ngộp luôn mẹ mẹ ơi. Đã bị lang thang hơn 7 tiếng trong xe rồi đẩy xe... hên gió biển trên cầu làm "thư thái" lại dịu đi mệt nhọc mẹ mẹ ơi.

Originally posted by khangtrang:

tấm cuối 2 mẹ con quá đã nghen!

cám ơn mẹ mẹ

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Monday, July 26, 2010 6:42:15 AM

người nào nói kì cục ậy chị? Em thì không thấy như vậy đâu.

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Wednesday, July 28, 2010 7:05:55 AM

thiệt là vậy Kid ơi, chị không buồn đâu vì chị cũng thấy vậy luôn hì hì hì... cám ơn em an ủi chị. flirt flirt

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Wednesday, July 28, 2010 7:12:23 AM

smile em cũng không biết nói sao luôn đây hihi.

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Wednesday, July 28, 2010 7:32:34 AM

Originally posted by smallkitchen:

em cũng không biết nói sao luôn đây

love flirt heart

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Wednesday, July 28, 2010 7:37:28 AM

smile

Micong - PrincipessaMicong Thursday, July 29, 2010 4:57:42 AM

Tấm hình 2 mẹ con em là "diễn" mà bác bigsmile Đây là khoảnh khắc tự nhiên chộp được bigsmile

DpRabbit Thursday, July 29, 2010 2:18:53 PM

Nhìn cảnh biển đông nghịt, ngợp thiệt đó B ơi. awww Nhưng bù lại Ớt với CC enjoy quá chừng, không bõ công Daddy lái xe cả buổi rồi còn kiếm chổ đậu.

Mẹ B gợi ý ngừ ta ..hun..lộ liễu quá!! lol Nhưng mà NGỌT XỚT à! flirt líu lo cả buổi lúc quốc bộ cô Thỏ ơi


PigandChicpigandchic Thursday, July 29, 2010 2:53:41 PM

Nhà Ớt "xướng" quá nha, suốt ngày được đi biển bigsmile

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Saturday, July 31, 2010 3:51:54 AM

Originally posted by Micong:

Tấm hình 2 mẹ con em là "diễn" mà bác


thế mà tự nhiên quá đỗi nhỉ? DIỄN VIÊN GẠO CỘI Ý up yes

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Saturday, July 31, 2010 3:55:27 AM

Originally posted by DpRabbit:

ngợp thiệt đó B ơi.

oải dễ sợ luôn... lúc kẹt xe, thấy lúc đó xuống xe lội bộ còn nhanh hơn ngồi xe mà cà nhúc cà nhích...

dạ 2 tụi con líu lo cả buổi quốc bộ luôn cô Thỏ ơi

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Saturday, July 31, 2010 3:56:51 AM

Originally posted by pigandchic:

Nhà Ớt "xướng" quá nha, suốt ngày được đi biển


daddy khoái biển nên đi hoài với lại tận dụng vài tháng hè... sang đông lạnh quá ở nhà thoai....
Tiger lớn chút nữa ba mẹ cũng sẽ thế đó. Trẻ con thích cát xây lâu đài & vờn sóng lắm mẹ Hoa ơi.

Me3thangnhoc Saturday, July 31, 2010 4:08:21 AM

CHi MC oi... em vua dao bien Carmel Monterey ve day... dep me hon... nhung gio lanh qua a... em lai la dua do chiu lanh.. uong qua a... ma canh o bai do dep qua chi oi... em me luon...

Bich oi... em the nao... chi nho em qua.. mai chi lai lu bu roi.. vua ve den chua kip tho, chua kip nghi ngoi nua do... co gi chi se lien lac voi em hen...

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Sunday, August 1, 2010 8:19:11 PM

Chị iu ơi, bé Phước cũng tìm chị quá trời kìa... Xuyên đi VN về lại rồi đóa chị...
Hôm nay chị sao rồi? mệt quá hả chị? ráng chịu cực mai mốt chịu khổ khà khà....

Me3thangnhoc Monday, August 2, 2010 12:40:30 AM

HUe von nho oi... Phuoc phone duoc chi roi.. cuoi tuan sau chi hua chay qua NY gap Thuy (ben Phap qua).. roi tuan toi nua.. dung ngay SN chi... nho Phuoc bay qua Toronto roi mo xuong Ottawa tim chi, roi lai bat chi guide co nang vong vong Montreal.. cong nhan mua he nay chi nhieu SHow thiet do... da ma phe thiet... hihi.. chi dinh chay xuong em tuan sau thiet do chu.. nhung chac la anh kham kg noi roi.. chi ma cu ham choi kieu nay chac.... ong bo? chi qua... lol

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Monday, August 2, 2010 2:55:24 AM

công nhận chị em dạo này lắm show quá. Lý ra là chị em mình cũng ở biển NC cơ ý... là sẽ gặp MC á.. mà nào là xã em có đc nghỉ phép đâu? nào là chuyện nhà cửa của chị...
Vui quá chị & Phước tha hồ.... để tụi em ở đây cô đơn rồi hic hic...

Originally posted by Me3thangnhoc:

chi ma cu ham choi kieu nay chac.... ong bo? chi qua... :lol:

không đâu... càng "gian nan" thế ông càng thương hơn...bigsmile bigsmile bigsmile

DaMinhChau Monday, August 9, 2010 4:24:34 AM

Hi KB, biển NC bây giờ cũng khá đông người, nhưng vẫn bình lặng không nhộn nhịp ồn ào như ƠC, hơn 20 năm gh1e về nơi cũ cảnh vẫn vậy dù đã c1o nhiều nhà, khách sạn tiệm buôn hơn xưa. Tháng 8 là mùa mưa bảo chuẫn bị về, nên hôm ở NC ngaỳ đầu tiên mưa, không ra biển được sau đó thì mưa thường vaò đêm nên vẫn tắm biển và phơi nắng... MC ước gì MC c1o thể đi lâu hơn để có giờ ghé thăm KB và vài bạn ở VA. Thui thì khi khac1 vậy.love heart

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Wednesday, August 11, 2010 5:44:58 AM

Tới 6 tây không thấy tăm hơi MC đâu em cũng nghĩ MC ko có thời gian ghé VA. Vì ngoài dự định & thay đổi đi hay ở trong thởi gian quá ngắn, như vậy là hội họp thật vui với đại gia đình thật vui MC, em đọc mà thấy vui lây với sự hội họp bất ngờ mà ý nghĩa của chuyến đi này MC hen.
Dạ hy vọng sẽ có dịp đc gặp MC sớm flirt

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31