Dì Út
Saturday, February 27, 2010 6:18:02 AM
Gia Đình, Những Ngày Đáng Nhớ, Lan Man
Có bao giờ N có quà SN của chị hai tặng không nhỉ???? làm gì có! vì có bao giờ chị hai có quà SN cho Út đâu???? Lúc còn bé cứ con mèo tha con chuột... bế em đi khắp xóm cùng làng... chẳng biết SN là gì... N quấn B hơn cả mẹ vì mẹ lo chợ búa kiếm tiền... chị em cứ ở nhà với nhau... đến lúc lớn sao B không nhớ tí kỷ niệm gì về những lần SN của N??? tệ thiệt... SN Bi B nhớ có lần B tặng nó cuốn chuyện tranh giấy trắng tấm cám... rồi tổ chức SN cho nó lúc nó học lớp 9 nhưng sao đến N B chẳng có tí kỷ niệm gì??? nhớ là mẹ sinh N đúng vào ngày thầy thuốc VN. Thời gian đó còn nghèo chẳng ai nghĩ đến SN. Đến khi cô Út biết 1 tí... biết đến SN biết nhận quà & cuộc sống XH có tiến bộ 1 chút thì ... chị hai nó lại trốn tụi nó, trốn tránh trách nhiệm đi lấy chồng & lấy thật xa... lúc cô nàng mới 14.
Hôm nay đến SN Út đây, nhưng cũng chẳng thấy quà của chị Hai đâu hết. Cũng có một lần đợi quà của chị đấy......nhưng lại "hụt" do chị hai chân ướt chân ráo gói quà từ phương xa gởi cái đòng hồ mừng SN út nhưng lại bị thất lạc... là cô út ... càng hụt hẫng hơn.

Rồi kể từ đó bẵng luôn chẳng mén bảng gì đến ngày Út sinh. Cũng hên các chị, các anh, 2 anh rể ở gần không bao giờ quên & rất cưng Út... luật bù trừ hen N????
Chúc một Sinh Nhật thật vui, hy vọng một ngày nào đó Ớt & Cc gom hết bao nhiêu "nợ nần" của mẹ nó bù luôn hen... nhớ cho tụi nhỏ thổi chung đèn cầy hén.
Me3thangnhoc # Thursday, March 4, 2010 12:26:15 AM
Kien ConConKien # Thursday, March 4, 2010 2:51:18 AM
DpRabbit # Thursday, March 4, 2010 8:25:55 AM
Kidkidkenshin1412 # Thursday, March 4, 2010 11:11:33 AM
Micong - PrincipessaMicong # Thursday, March 4, 2010 12:16:07 PM
Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Thursday, March 4, 2010 9:02:16 PM
Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Thursday, March 4, 2010 9:02:22 PM
Originally posted by Me3thangnhoc:
em mong lắm chị ơi... nhưng hiếm khi về đc mùa này.. vì 2 khí hậu khác nhau nhiều sợ tụi nhỏ về chị không nổi. & nếu có về thì chỉ 3 mẹ con thôi... nên để tụi nhỏ lớn chút nữa mới về đc... công việc xã em không thể nghỉ vào mùa đông đc.Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Thursday, March 4, 2010 9:04:45 PM
Originally posted by ConKien:
cám ơn mẹ Bim nhiều lắm... đang tuổi "trổ mã" mà... dạo này về VN nhiều người đẹp quá mẹ Bim hen... khác 8 năm về trước nhiều quá... toàn là người đẹp không.
Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Thursday, March 4, 2010 9:05:40 PM
Originally posted by DpRabbit:
cám ơn N nhiều... hay vậy ta??? nói trúng tim đen của chị hai nó luôn...
Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Thursday, March 4, 2010 9:10:14 PM
Originally posted by kidkenshin1412:
Cám ơn Ut Kid nhiều lắm... Dì Út của Ớt chỉ đc đồng xu chứ không đc "đồng tiền & răng khểnh" như Út Kid của chị
Kidkidkenshin1412 # Friday, March 5, 2010 12:35:21 PM
Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Friday, March 5, 2010 10:24:13 PM
Kidkidkenshin1412 # Saturday, March 6, 2010 9:45:17 AM
Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Saturday, March 6, 2010 2:47:14 PM
Kidkidkenshin1412 # Saturday, March 6, 2010 5:56:45 PM