Đường Đua Tí Hon
Sunday, March 7, 2010 4:45:40 AM

Khung cảnh & đường lái xe rất hoành tráng, tất cả đều đc sử lý bằng máy vi tính. Mỗi thí sinh tham dự có mã số riêng,
đợt người lớn dự thi trước,
đợt 2 là cho sắp nhỏ. Những chiếc xe hết sức chiến đấu & thật thể thao, y trang se thiệt, nhưng nhỏ xíu ... hì hì...















Kien ConConKien # Thursday, March 11, 2010 7:17:51 AM
Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Thursday, March 11, 2010 9:28:21 PM
Originally posted by ConKien:
đc cái nọ mất cái kia mẹ Bim ơi, ở đây nhà ai nhà đó bo bo hà, rước con đi học về còn thế mà, cứ lái xe xếp hàng, cô giáo giao con tự mở cửa xe cho con mình ngồi, thắt dây an toàn, xong mẹ lái về. Không như VN xe máy gặp cha mẹ nhau nói chuyện lúc đợi con, đây cứ theo hàng theo lối xe nối xe chỉ biết cô giáo giao trẻ. Tan học cũng chẳng trống kẻng gì, cứ đúng giờ là xe xếp xe.. gọi là Kiss & Ride.
Kien ConConKien # Friday, March 12, 2010 12:56:03 AM
Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Friday, March 12, 2010 9:01:24 PM
Tô Thanh TườngVituongvithehung # Saturday, March 13, 2010 10:27:57 PM