3 Ngày Tết

, ,

Hên cho năm nay tết ta là ngày Chủ Nhật & thứ 2 là lễ tổng thống ở đây nên ngày mùng 1 bà con ta ăn tết "ung dung" hơn. Ớt & Cc cũng không ngoại lệ.

Năm nay nhà 2 anh em Ớt ăn tết VN (ý không "chơi" tết thì đúng hơn_chẳng nấu nướng gì ráo mà) to ghúm luôn... chiều thứ 7 tức là 30 tết, khoảng 3h30 daddy gọi nói chuẩn bị cho 2 nhóc daddy cho đi lễ đón giao thừa & cho đi Chuck E Cheese. Trả là ngày nghỉ của daddy rớt vào thứ 6, sang tuần mới ngày nghỉ tiếp luôn cho ngày thứ 7, rồi Cn, và đến thứ 2 là lễ tổng thống thế là anh em Ớt đc Daddy ở nhà ăn tết với từ hôm 29 nhỉ?






Hôm nay Cc đc phi ngựa nhé, kỳ trước đi con ngựa bị hư kỳ này đc rồi đây



Cái trò chơi này kỳ trước cũng không chơi đc:



Nhưng chỉ kịp cho Ớt chơi 1 lần tới lượt Cc đông người quá nên chẳng kịp lần nào với lại Cc sợ lên cao rồi khóc nên mẹ thôi. Cc thích nhất vẫn là trò xoay xoay của Teletubbies



Rồi 2 anh em lái Jeep lên núi nhá...



Đu quay với bạch mã nữa nè:





Món xe đạp thời cổ xưa nhá



Cùng lái xe với anh thợ xây Bob nhá







Khoái nhất của 2 anh em vẫn là nhân vật tên của nơi này zep CHUCK E CHEES









Ở Fair Oak Mall, không biết mấy năm trước có vụ trang trí cho ngày tết ta hay không mà sao nam nay lam đẹp quá?













Giờ là đến khung cảnh náo nhiệt của Tết nguyên đán ngoài Eden đây:

Đốt pháo & múa lân đây:







Năm của Cọp nhé



Cc ơi... ré đi chưa??? bắt đầu châm ngòi xì đùng nhá.











Hồi nào tới giờ Ớt rất thích ông đia nên năm nào cũng có chút kỷ niệm với ổng. & tự nhận mình là ông địa mỗi khi chơi với Cc nên giờ Cc lâu lâu vẫn gọi Ớt là ông đia mỗi khi sai Ớt làm gì cho mình hì hì.





Tiếp sang mùng 2 tết:

Ớt sính quần áo vô & chúc tết ông bà ngoại qua yahoo messenger, & không quên lựa cho Cc bộ váy đỏ của cô Xuyên tặng hôm nào đưa mẹ mặc vào cho Cc

Mẹ dạy mãi mấy hôm nay thế mà nói chẳng đâu ra đâu... chỉ được mỗi câu Kính chúc ông bà ngoại sức khỏe rồi nói ngay hép py niu ria...









Đúng là tết năm nay nhà Ới "chơi" tết to.

Nhớ NgoạiPajama Day

Comments

Kidkidkenshin1412 Wednesday, February 17, 2010 4:39:48 PM

Chị ơi, chị cho bé Ớt wa Nhật sống đi chị.

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Wednesday, February 17, 2010 4:45:28 PM

Originally posted by kidkenshin1412:

Chị ơi, chị cho bé Ớt wa Nhật sống đi chị.


bigsmile love flirt heart ai cũng kêu nó giống Nhật em ơi. Chị nhớ hồi về VN đi máy bay nhật... 2 cha con nó đi với nhau vấy cô tiếp viên toàn "phang" tiếng nhật không à.

Kidkidkenshin1412 Wednesday, February 17, 2010 4:46:25 PM

hihihi, mà bé dễ thương wá, wa nhật là bị săn để đào tạo làm ca sĩ liền love, em thích người Nhật hơn Hàn.

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Wednesday, February 17, 2010 5:03:54 PM

chĩ cũng vậy, khoái nhất là đc ăn đồ nhật em ơi...gì gì món nhật cũng ngon lắm lắm...

Kidkidkenshin1412 Wednesday, February 17, 2010 5:10:32 PM

bigsmile, em thích nhật vì nhiều cái lắm hihi

Micong - PrincipessaMicong Wednesday, February 17, 2010 6:02:03 PM

2 anh em đi chơi vui quá chị ơi!

DpRabbit Thursday, February 18, 2010 11:14:51 AM

Cả nhà Ớt-CC ăn Tết lớn ghê dzậy đó ta ơi! "Ông địa" Ớt và em CC được chơi đủ trò, thích ha. jester Mẹ B suốt ngày làm camera-woman nên chẳng thấy dính vào hình hén. smile

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Thursday, February 18, 2010 1:20:09 PM

Originally posted by kidkenshin1412:

em thích nhật vì nhiều cái lắm hihi


confused love

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Thursday, February 18, 2010 1:21:57 PM

Originally posted by Micong:

2 anh em đi chơi vui quá chị ơi!


cám ơn cô Micong nhiều. Bên này trời lạnh quá em ơi. Không "em ơi Hà Nội nóng" giá chia mỗi bên 1/2 thì vừa. Giờ này bên Korea có lạnh không em?

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Thursday, February 18, 2010 1:23:05 PM

Originally posted by DpRabbit:

Mẹ B suốt ngày làm camera-woman nên chẳng thấy dính vào hình hén.


Đúng thế N ơi chẳng dính tí nào ráo ít khi ĐƯỢC lên ti vi hì hì hì...

naninonu Sunday, February 21, 2010 10:09:39 PM

love Cả nhà dễ thương quá,chị có đi Eden nữa hả?Hôm đó khó có chỗ đậu xe lắm chị há,Bon nhà em chưa biết gì sang năm có lẽ mới biết

DaMinhChau Monday, February 22, 2010 10:22:49 PM

Wow mall trang trí đẹp quá hén, hìnhnhư năm ni Eden đốt pháo nhiều hơn mọi năm, vì nhìn thấy xác pháo đỏ cả sân....Tết bên Eden vui quá hén...Bên Cali này ở China town luôn có múa lân đốt pháo rầm trời...

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Wednesday, February 24, 2010 3:29:44 PM

Originally posted by naninonu:

Bon nhà em chưa biết gì sang năm có lẽ mới biết


Bon còn nhỏ quá.
Chị phải đậu xe bên kia đường phía sau lưng chợ Grand mart á. Quốc bộ sang đó.

Originally posted by naninonu:

Cả nhà dễ thương quá


cám ơn em nhiều.

Originally posted by DaMinhChau:

Wow mall trang trí đẹp quá hén


em cũng thấy lạ sao Mall trang trí tết ta?

Originally posted by DaMinhChau:

hìnhnhư năm ni Eden đốt pháo nhiều hơn mọi năm, vì nhìn thấy xác pháo đỏ cả sân.


em cũng nghe mấy người quen ngoài đó họ nói năm nay Eden đốt pháo nhiều hơn mọi năm.

Originally posted by DaMinhChau:

Bên Cali này ở China town luôn có múa lân đốt pháo rầm trời...


bên Cali thì khỏi nó rồi... năm nào cũng thế rước kiệu nữa đông vui lắm MC hen!

Mai Nguyenpighavewings Thursday, February 25, 2010 2:28:53 PM

Khi nào con em mới lớn như thế này để đi chơi nhỉ p

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Friday, February 26, 2010 5:59:58 AM

Nhanh lắm Mai ơi, mới hồi nào 2 vợ chồng còn son trẻ giờ Bébé đã 6 tháng rồi đó thôi?

DaMinhChau Friday, February 26, 2010 6:05:02 PM

Tính ra Tết ở Mỹ vui hơn VN à nha KB vì mình được tự do đốt pháo múa lân....bigsmile

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Saturday, February 27, 2010 2:53:41 PM

Mẹ em cũng nói thế khi xem phim Ớt & Cc coi múa lân * nghe thấy tiếng pháo.bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31