Valentine đến muộn
Tuesday, February 16, 2010 10:00:00 PM

Lớp Ớt gởi giấy thông báo sẽ tổ chức học sinh chia sẻ tặng thiệp qua lại vào ngày 11/2 Bao giờ cũng thế, tất cả các lễ hội đề đc tổ chức & làm sớm hơn hoặc trùng. 3 mẹ con lui cui làm thiệp theo danh sách cô giáo phát gồm 14 học trò. Cắt tên mỗi bạn dán vào thiêp & ký tên ở thiệp. Mẹ đã đặt 12 thiệp là hình Ớt, vì nghĩ lớp có 12 bạn thôi, nhưng sao tới 14?? nên 3 mẹ con "cắt dán" thêm 2 thiệp nữa, riêng 2 cô giáo thì mẹ đặt thiệp có 2 anh em luôn. Và tặng mỗi bạn 1 cuốn từ điển kinh thánh dành cho trẻ 4 tuổi & 1 cây viết chì.


Ở trường chuẩn bị mỗi bạn một cái "mail box" có tên trên đó, rồi tìm những thứ có tên mình bỏ vào cái bao thư to đó.


Nhưng đến ngày 11 tuyết quá mẹ tưởng bị hủy nhưng vẫn tiến hành trễ hơn. Không những nghỉ 1 ngày đó mà nghỉ tới ngày 16 tháng 2 mới đến lớp lại & đến trễ hơn thường lệ thế mà buổi lễ trao đổi thiệp Valentine vẫn diễn ra, không biết vui như thế nào nhưng Ớt về nhà rất thích thú kể lể đử thứ. Ớt đã có một ngày Valentine thật vui.


















Kien ConConKien # Thursday, February 25, 2010 2:39:16 AM
Nhìn 2 anh em cưng quá đi mất...
Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Thursday, February 25, 2010 4:50:35 AM
Kidkidkenshin1412 # Thursday, February 25, 2010 7:04:35 AM
DpRabbit # Thursday, February 25, 2010 10:21:05 AM
Ơ, N tưởng "Ovaltine" chỉ dành cho người lớn thôi chứ.
Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Thursday, February 25, 2010 1:11:12 PM
Originally posted by kidkenshin1412:
Originally posted by DpRabbit:
nhiều người ở VN nghĩ thế lắm, mình cũng mới biết mấy năm gần đây thôi hà.