Mẹ May Khâu
Sunday, December 12, 2010 7:19:13 AM
nên là ko kịp chụp hình cái hình này có dính tí cái miếng nệm Cc lấy ngồi lên nó sờn rách từ hôm tháng 7 nên khi chụp hình cho Cc mẹ phải làm mờ đi cho khỏi thấy sờn sờn

& cái ghế nhà Ớt thì nhỏ nhỏ mờ mờ phía sau lưng Cc trong cái hình này:

Là lần đầu thấy mẹ khâu vá, vì hồi nào tới giờ chỉ toàn thấy ngoại thôi, (chắc nghĩ trong đầu mẹ chẳng biết khâu may gì ráo rồi
)
Ớt reo lên ơ mẹ cũng biết LÀM kiểu giống ngoại nè!
rồi nói tiếp "mẹ cũng biết khâu giống ngoại đây này!, vậy mẹ có khâu đc cái mền con gấu cho Ớt đi mẹ, nó bị rách", anh chàng vội chạy lên lầu lấy cái mền chỉ vào chỗ rách bằng ô vuông khoảng 1cm? mặt anh chàng vui hí hửng thấy rõ, kiểu này là canh cánh trong lòng bấy lâu mong về VN mang cái mền về đễ ngoại khâu hay sao hay là đợi ngoại sang chơi lần nữa để khâu cho Ớt hay sao không biết????
vì chắc chắn cái mền ghiền thì không thay cái mền mới hay mề
Mẹ vừa ngồi khâu cái nệm vừa nói tiếp không cái đó khó làm lắm, mẹ không khâu cái mền đc đâu!
Mặt chàng ta buồn thấy rõ luôn & nói vậy là mẹ vẫn chưa đủ già để làm à?
( vì khi Ớt hay Cc xin làm chuyện gì mà mẹ chưa cho làm - như dùng dao, kéo thiệt - thì mẹ hay nói, mai mốt lớn thì làm, giờ con còn nhỏ) nên hôm nay anh chàng áp dụng ngay vào vì là như mẹ là đã lớn như thế còn chưa khâu đc cái mền thì chắc phải già
hay sao
rồi anh chàng tiếp "ngoại mới đủ già để khâu mền con gấu thôi?" rồi tiu nghỉu mang mền lên lầu. Vừa đi vừa nói "vậy phải đợi ngoại rồi"Chuyện đã hơn tháng nay, nỗi lo trong lòng thế mà mẹ vẫn chưa khâu cho Ớt luôn... mẹ ĐẢM ĐANG hết biết luôn















Micong - PrincipessaMicong # Sunday, December 12, 2010 7:58:23 AM
Tưởng tượng cái mặt buồn xo thấy thương quá à!
Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Sunday, December 12, 2010 8:11:22 AM
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Sunday, December 12, 2010 9:54:54 AM
Hì, câu chuyện cai mền em mắc cười quá
Tô Thanh TườngVituongvithehung # Sunday, December 12, 2010 6:31:13 PM
Kien ConConKien # Monday, December 13, 2010 2:10:56 AM
Originally posted by GiaDinhOtCc:
Đúng là mẹ này!!! tội nghiệp Ớt ghê, vậy mà cũng không khâu dùm con người ta 1 chút, phải chi có mẹ Bim là mẹ Bim loáng 1 cái là xong ngay thôi. Mền ghiền của người ta mà, dễ gì thay cái khác. Giống em Bim nhà này, có 1 Teddy bear cũng ghiền chết luôn, đi bất cứ nơi đâu cũng phải mang theo, hôm nào quên mang 1 cái là hỏi hoài luôn "em Gấu đâu rồi???"
Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Friday, December 17, 2010 3:53:17 AM
Originally posted by smallkitchen:
hồi con gái chị cũng khoái giống Kid nè, giờ đc thực hànhOriginally posted by smallkitchen:
con nít nhiều chuyện tíu lắm Kid ơi.Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Friday, December 17, 2010 3:53:53 AM
Originally posted by tuongvithehung:
cám ơn Vi nhiều. Buổi tối an lành Vi nhé.Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Friday, December 17, 2010 3:55:35 AM
Originally posted by ConKien:
hứa với mẹ Bim cuối tuần này nhất định làm Ớt ngạc nhiên nè.Originally posted by ConKien:
giống y 2 nhóc nhà này, léo nhéo cho đến khi cầm trên tay mới "yên".Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Friday, December 17, 2010 6:49:19 AM
Originally posted by GiaDinhOtCc:
sau này đến eAnh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Saturday, December 18, 2010 9:50:22 PM
SesanGL # Wednesday, December 29, 2010 5:35:01 AM
Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Friday, December 31, 2010 6:14:54 PM
Originally posted by SesanGL:
S ơi, mua cái máy ít nhất cũng 6 năm nay, mà hình như dùng chưa tới 3 lần