Tết Tây

, , ,

Tết Ta hay Tết Tây??? Tết Tây thì tết của người "tây" đâu phải tết của người "ta" mình lại thuộc người "ta" nên không mừng tết tây? mà tết ta mình chẳng ở ta mà lại ở tây làm sao mừng tết ta???... cuối cùng là "MỘT NGÀY NHƯ MỌI NGÀY" Tết cũng thế mà không tết cũng vậy, những ngày đầu năm của "tây" là những ngày cuối năm của "ta"... những người con xa xứ, xa nhà, xa nơi trôn nhau cắt rốn là thế..... sao tự nhiên hôm nay viết "buồn" vậy ta... thôi thôi... về lại "tông" Ớt & Cc nhá. bigsmile wink p

Hình vui liền cho ngày đầu năm đây...



Thương cho hoàn cảnh lạc lõng, đơn côi nơi xứ người, mẹ tận dụng dịp nào có thể cho 2 con vui đùa hòa nhập với cuộc sống tương lai là mẹ "chộp" ngay.. Kỷ niệm một ngày đầu năm thật đẹp của Ớt & Cc với 2 chị Tuyết Yến ở Manassas Mall,









Toàn điễn viên "gạo cội" không này..

Gà Đi BộNhiếp Nhảnh Gia

Comments

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Wednesday, January 13, 2010 5:18:43 AM

bé ớt cao quá chị Bích ơi.
Đừng bùn chị ui, vui lên nè.

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Wednesday, January 13, 2010 5:34:12 AM

chị cám ơn Kid nhiều lắm... sao tự nhiên lại có tâm sự vậy không biết... sáng giờ làm như bị boss dí quá hay sao... xỉn việc mất rồi... bigsmile p lol
Chị thấy Kid là vui liền nè... bigsmile

Kien ConConKien Wednesday, January 13, 2010 6:24:42 AM

Mẹ B không nghe người ta thường nói là "Vui như Tết" à??? Vậy thì cứ bất kỳ ngày nào trong năm mình vui cũng là ngày Tết, Tết của riêng mình chứ không như ngày xưa "Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy" nữa đâu...
Đúng là tết truyền thống đã ăn sâu vào máu thịt của mỗi người rồi. Dù có đi đâu, ở đâu thì những ngày đó cũng khiến cho con người ta xôn xao đến nao lòng (tâm trạng chung là thế!!!). Nhưng thôi, có 2 đứa nhỏ ngoan và xinh bên cạnh thì ... ngày nào chả là Tết hen... love

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Wednesday, January 13, 2010 6:44:12 AM

bigsmile thấy em là vui hả? Vậy em xuất hiện ầm ầm luôn héng cị bigsmile

calvin22 Thursday, January 14, 2010 12:40:49 PM

Bạn bè ở VN nói với em là : ở bên này sướng nha! ăn một lần hai cái tết .Em nói là : bên này làm gì có tết ,hế hế ... p và nói như chị là: "một ngày như mọi ngày " .Em cũng nhớ không khí tết VN quá chị ơi! ước gì... bây giờ được bay về nhà o

Me3thangnhoc Thursday, January 14, 2010 12:48:01 PM

công nhân ớt nhỏ hơn Tuyết nhiều mà chụp hình tah26y cu cậu bảnh tỏn & cao lớn như Tuyết hen B hen... làm nhớ tụi nhỏ dễ sợ.. cái này, mấy đứa cho tah26y hen, chiều nay, chúng mà tah26y thì thế nào nhóc nhỏ cũng đòi cho coi... huhu.. dạo này sao tui cứ phải đóng vai Cô Bich hoài vậy nè trời... huhu..

EH.. đọc nghe tâm trạng quá vậy nhỏ.. mà cách viết rất dễ thương.. HAY!!! viết đi cho ta đọc nữa... cười theo mi... hihi.... hôm qua anh viết 1 ''mật thư'' làm ta đứng tim... hehehêheh....

DaMinhChau Thursday, January 14, 2010 6:33:30 PM

Một ngày như mọi ngày.... Tết tây hay ta nào có nghĩ gì đâu khi mình là người tha hương....

Tuy nhiên ở những nơi VN, Tau... nhiều thì chiều 30 Tết mình vẫn có thể nghe tiếng phaó đì đùng gần xa, ngày mùng một cac1 chùa chiền nhang khói ngút nghi, người người tấp nập trong ta áo lễ hội đầu năm.... Nhìn thấy xôn xao cả lòng, v2 người đây nhưng lòng trôi về nơi xa....

Vì vậy đọc mấy câu của KB là MC cảm nhận được nỗi niềm người tha hương....

Vui lên nhé KB, mấy nhóc chụp hình đẹp quá.

quianhlaluli Friday, January 15, 2010 7:31:18 AM

Đúng là toàn diễn viên nhí nhưng gạo cội ko hà Bích ơi! Đúng là đừng có suy nghĩ nhiều em ạ!

@Chị Thy: anh đóng phim tình cảm hả? sướng nhe!

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Saturday, January 16, 2010 4:45:01 AM

Originally posted by ConKien:

"Vui như Tết" à??? Vậy thì cứ bất kỳ ngày nào trong năm mình vui cũng là ngày Tết, Tết của riêng mình


Cám ơn mẹ Bim nhiều lắm... KB cũng hay tự an ủi mình như thế nhưng giống như mẹ Bim nói á

Originally posted by ConKien:

tết truyền thống đã ăn sâu vào máu thịt của mỗi người rồi. Dù có đi đâu, ở đâu thì những ngày đó cũng khiến cho con người ta xôn xao đến nao lòng


mấy năm sau khi có Ớt còn đỡ chứ 5 năm đầu cứ đến tết lại khóc nhè.. nhớ lắm mẹ Bim ạ.

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Saturday, January 16, 2010 4:45:52 AM

Originally posted by smallkitchen:

:D thấy em là vui hả? Vậy em xuất hiện ầm ầm luôn héng cị :D


Thấy Kid cười vầy chị vui hơn nữa đó. Nhớ cười hoài nha Kid. bigsmile wink love

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Saturday, January 16, 2010 4:47:06 AM

Originally posted by calvin22:

Em cũng nhớ không khí tết VN quá chị ơi! ước gì... bây giờ được bay về nhà


chị cũng thế Thúy ơi. 8 năm không có tết rồi... đấy.

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Saturday, January 16, 2010 4:59:37 AM

Originally posted by Me3thangnhoc:

.. làm nhớ tụi nhỏ dễ sợ.


hồi hôm có chị Châu Anh gọi điện thoại cho em, Ớt nó bốc phone vì em đang cho Cc ngủ.. ... chút Ớt báo cáo... mẹ ơi cô Thy gọi mẹ á..... em coi lại call ID thấy không phải em nói làm sao Ớt biết là cô Thy? Ớt bảo Ớt nghe giọng là đúng cô Thy mà... Ớt nhớ mấy anh Thiên... mẹ ơi... khi nào daddy chở đi nhà cô Thy nữa??? nó tưởng nhà chú chị là nhà đó...

Originally posted by Me3thangnhoc:

EH.. đọc nghe tâm trạng quá vậy nhỏ.. mà cách viết rất dễ thương.. HAY!!! viết đi cho ta đọc nữa... cười theo mi.


Em cám ơn chị... lâu lâu mát mát vậy chị ơi.... chị khen làm lỗ mũi em phùng to tổ bà trảng nè... hi hí... .. em mà văn vẻ gì... xã vẫn nói hoài... phụ nữ gì mà cứng ngắc......
tiện đây em tặng chị 4 câu thơ đầu của con nhỏ Xóm Mới 20 tuổi... cái năm đầu tiên nhà nước VN cấm đốt pháo vào ngày tết cách đây 15 năm rồi... lúc đó chị em còn ở Vn không nhỉ?? có chứng kiến đc cảnh ảm đam đó không chị hen??? và em cảm cũng cam thấy kể từ dạo ấy... tết việt nam không vui như trước nữa...

Originally posted by NTKB:


Xuân về tết đến mấy ai hay?
Không tiếng pháo kêu không xác giấy hồng.
Đào Mai không rụng bên thềm
Chỉ toàn hoa giả gắn đầy cành khô
........
.....
KB.. Xóm Mới Mùng Một tết nguyên đán.




Nói nhỏ mật thư cho em nghe với... làm sao mà tới đứng tim.... nhưng chắc anh ngay đó trạm zô nó đập trở lại liền chị hen??????

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Saturday, January 16, 2010 5:05:36 AM

Originally posted by DaMinhChau:

Vì vậy đọc mấy câu của KB là MC cảm nhận được nỗi niềm người tha hương....

Vui lên nhé KB, mấy nhóc chụp hình đẹp quá.

Dạ em cám ơn MC nhiều lắm.
Cứ độ này trở đi là lòng lại nôn nao MC ơi, nhưng lạ lắm, cách đây 2 năm.. lúc mẹ sang với em vào dịp tết này... lòng em như có cái tết của những năm ở bên cha mẹ lúc ở Vn vậy đó... rất rui rất hạnh phúc... dù lúc đó mới sanh Cc đc 2 tuần... và trời rất lạnh và kiêng lung tung không có món gì cho tết, cũng không đào không mai, không ra khỏi nhà..... nhưng em cảm nhận đc cái tết VIỆT NGUYÊN ĐÁN.. đàng hoàng dù trên xứ người á MC.

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Saturday, January 16, 2010 5:08:07 AM

Originally posted by laluli:

Đúng là toàn diễn viên nhí nhưng gạo cội ko hà Bích ơi! Đúng là đừng có suy nghĩ nhiều em ạ!


Em cám ơn chị QA nhiều... càng suy nghĩ càng nhớ nhà chị ơi...

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Saturday, January 16, 2010 6:15:39 PM

Originally posted by GiaDinhOtCc:

Thấy Kid cười vầy chị vui hơn nữa đó. Nhớ cười hoài nha Kid. :D :wink: :love:

em xuất hiện nữa nè, chúc chị cuoi tuan vui vẻ bigsmile

Me3thangnhoc Sunday, January 17, 2010 1:35:10 AM

Hihi.. 2 bên cu nhac nhau nhu vây hoai.. ngay nao no cung doi chi phai mo may cho coi hinh.. CC & Ot... con hoi.. chu Hiêp dâu nua.. hihi...
Hông bât mi duoc dâu.. hihi... gion thôi, dao nay chi ''khung'' qua, nên anh viêt thu an ui chi do ma.. doc ma nao long.. miêng thi kg noi duoc, chi viêt thôi, công nhân, cung con co tai ''cua... vo"".... hahahahah

SesanGL Wednesday, January 20, 2010 5:42:47 AM

nhà chị còn có đứa để chơi với nhau, chứ nhà em có mình Brandon chơi thui thủi 1 minh, tết tây 2 mẹ con cũng lếch tha lếch thết ra mall chơi rồi về, hix hix em tết tây ở đây cũng giống như mọi ngày bình thường

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Wednesday, January 20, 2010 2:16:28 PM

Originally posted by Me3thangnhoc:

công nhân, cung con co tai ''cua... vo"".... hahahahah


thì hồi nào tới giờ chị em vẫn giỏi thế mà...up yes

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Wednesday, January 20, 2010 2:19:06 PM

Originally posted by SesanGL:

nhà chị còn có đứa để chơi với nhau, chứ nhà em có mình Brandon chơi thui thủi 1 minh, tết tây 2 mẹ con cũng lếch tha lếch thết ra mall chơi rồi về, hix hix em tết tây ở đây cũng giống như mọi ngày bình thường


Sơn ơi hình như Bích & Sơn = tuổi mà..., cũng vì lẽ lúc Ớt cũng 1 mình nhìn con tủi thân quá mới ráng tập 2 cho Ớt đỡ buồn đó. Bích thích hình avatar này của Brandon nè rất tươi tắn, tự tin như người lớn & phong cách rất baby tấm hình rất nghệ thuật love flirt heart

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31