Pajama Day

Lúc rước Ớt tan học ngày thứ 3, cô giáo nói, ngày thứ 5 là ngày được mặc quần áo ngủ tới trường vì là ngày Pajama Day... vui thế cơ??? tếu tếu sao đâu???
Ớt khoái nhất là mặc Pajama mà nó thoải mái nhất còn gì???



Vì là mùa đông, lúc nào Ớt cũng đc mặc 1 lớp đồ giữ nhiệt phía trong cho ấm. Nên có mặc Pajama đi nữa Ớt vẫn không sợ bị lãnh nếu cô giáo cho ra sân chơi



Rút kinh nghiệm bũa hôm đưa Ớt tới trường hôm thứ 3, đường tắt quen thuộc mẹ hay chở nó vẫn còn tuyết nhiều lái xe rất khó, sáng thứ 5 mẹ đi đường ngoài. Đến đầu đường thay vì qoẹo trái mẹ qoẹo phải Ớt nhắc ngay, mẹ ơi trường mở cửa rồi, mẹ đi đâu thế? một lúc vẫn chưa thấy con đường mẹ hay chở đi, Ớt lại bảo mẹ ơi con vẫn muốn đi học, đừng về nhà nha mẹ! tới đoạn đường bị nhiều tuyết khó lái mẹ lái thiệt chậm và vờ nói, chắc phải đi về quá, mẹ đi lộn đường rồi... Ớt bảo tới trễ 1 chút cũng được mà và trường hôm nay mở cửa bigsmile bigsmile bigsmile

Đến giờ rước Ớt, cô giáo thắt dây an toàn xong, Ớt chào cô rồi líu lo kể bạn này mặc cái gì bạn kia mặc cái nọ, toàn là đồ ngủ hết mẹ ơi. Về đến nhà lấy trong ba lô ra 2 "bản vẽ" khoe mẹ & Cc.



Cứ bắt mẹ chụp cái loằng ngoằng Ớt vẽ, mẹ chụp xong, thấy hình trống trơ mẹ ghép Cc vào... khì khì...




Hôm nay Ớt mặc đồ ngủ tới lớp lol flirt

3 Ngày TếtA Photo Book

Comments

DpRabbit Thursday, February 25, 2010 10:16:10 AM

Dễ thương ha. N thấy trường có nhiều chuyện rất hay ho cho học trò. Ớt được mặt pajama tới trường nên cũng hào hứng hơn hén, cứ sợ Mẹ không chở tới trường. bigsmile

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Thursday, February 25, 2010 1:09:12 PM

Lo lắng nhất cái vụ mẹ không chở tới trường hoài. Làm cái gì cũng hay mang trường ra hù lắm.bigsmile p happy lol cứ nó cho nghỉ học là sợ rồi.

DpRabbit Thursday, February 25, 2010 1:28:30 PM

Originally posted by GiaDinhOtCc:

Làm cái gì cũng hay mang trường ra hù lắm.:D p: :happy: :lol: cứ nó cho nghỉ học là sợ rồi.


Con trai siêng học, mẹ đỡ lo. bigsmile up

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Thursday, February 25, 2010 1:41:31 PM

hy vọng lớn vẫn thế. Ở đây buồn quá nhà ai bo bo nhà đấy nên ở nhà hoài có 3 mẹ con, Ớt lại thích giao thiệp nên thích đến trường nhiều bạn á cô N ơi.

DpRabbit Thursday, February 25, 2010 1:44:52 PM

Con trai hướng ngoại thì tốt B ơi. Tính cách sôi nổi thì con dễ thành công hơn là quá nội tâm. Nó sâu sắc thì được chứ hướng nội thì thường thiệt thòi.
B nói giống Mẹ N nói quá "cho tao về quê đi, ở đây phần ai nấy sống hông có tình hàng xóm" mà ở quê có còn ai đâu mà về. bigsmile

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Thursday, February 25, 2010 1:50:38 PM

Ở đây đầy đủ tiện nghi nhưng tinh thần "eo hẹp" lắm. Nhất là mấy ngày lễ tết cực kỳ nhớ nhà. Nhìn tuyết phủ bao la quanh quanh trắng xóa, cảnh vật im lìm không động tịnh buồn não lòng.... đang ở nơi thật huyên náo Xì Goon... sang đây khóc hoài hà.... tụi nhỏ về VN khoái lắm...lần nào về Vn ớt cũng "tròn" thêm 1 tí... vui chơi... đc ngoại chăm chút, rồ nhiều cậu, lắm dì, cô chú... ui thui anh bận rộn suốt.. mỗi tội nóng quá..

DpRabbit Thursday, February 25, 2010 1:56:15 PM

Hihi, đúng là chuyển đổi môi trường sống như dzậy thì cũng thấy buồn. Bởi dzậy người ta cứ luôn miệng nói "được cái lọ thì mất cái chai" mà. smile Mà B nói đúng rồi, Ớt với CC ở xứ lạnh, quen rồi về SG chắc ở trong máy lạnh 24/24 chứ hông thì chết giấc. Trời giờ đang nóng lắm lắm luôn nè B ơi, lúc nào N cũng muốn xuống hồ bơi ngâm hết á. sad

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Thursday, February 25, 2010 10:02:43 PM

Originally posted by DpRabbit:

ở trong máy lạnh 24/24


không đi đâu đc hết, làm mẹ cứ ở nhà lây... về VN mà chẳng đc đến đâu... daddy nói daddy đi bù đc rồi .mad sad o awww thấy Jessica vậy mà ở đâu cũng "ngon" lành hen!

Kien ConConKien Friday, February 26, 2010 12:58:36 AM

Originally posted by GiaDinhOtCc:

mặc Pajama mà nó thoải mái nhất còn gì???


Cái vụ này vui hen, phai chi mình cũng có ngày này hen... lol lol lol

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Friday, February 26, 2010 3:00:23 AM

Originally posted by ConKien:

phai chi mình cũng có ngày này hen.


nhiều cái mắc cười & tếu lắm ở trường Ớt. Vui hơn nữa là lúc giao trẻ cô giáo cũng toàn đồ ngủ cà lơn tơn ra nói chuyện giao học trò cho phụ huynh.

Kien ConConKien Friday, February 26, 2010 3:12:03 AM

lol lol lol

À, OtCC thay áo mới cho theme hoài nhen, mẹ B chịu khó update ghê hen. Theme nào cũng đẹp, ngưỡng mộ ghê

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Friday, February 26, 2010 7:44:35 AM

Cám ơn mẹ Bim. Cứ cái sườn cũ thay mỗi cái nền & cái banner thôi à.bigsmile happy

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31