Bánh Nướng Chảo

,

Lâu lắm hôm nay mẹ mới chiên lại bánh này, từ ngày ngoại sang nuôi bà đẻ & em bé đấy, lúc đó daddy trổ tài chiên bánh mời ngoại, hôm đó daddy chiên với nho khô & có mức dâu & mức blueberry,
Hôm nay mẹ làm cho 2 anh em Ớt, vẫn có nho khô nhưng Ớt & Cc không thích bánh bột này với nho khô, nên mẹ làm bánh xuông.
Mời cả nhà nhé.



Thường người ta hay chan mật ong, hay những loại mứt chẳng còn mức gì chỉ còn corn syrup - mật bắp- phù hợp với tuổi của 2 con, thôi tạm thế nhé, tự nhiên Ớt hứng lên đòi ăn mà...



Thế mà 2 anh em cũng hưởng ứng khá nhiệt tình cổ vũ an ủi mẹ đây:

Nhiếp Nhảnh Gia2 Nàng Út

Comments

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Sunday, January 24, 2010 7:49:09 AM

ah, ngon wá. hai bé dễ thương wá chị Bich ơi

Kim chị Kim emmebemon Monday, January 25, 2010 2:18:49 AM

pancake ha chi?

Kien ConConKien Monday, January 25, 2010 4:10:06 AM

Ừ, Bim cũng nghĩ là pancake. Nhìn mà thấy muốn ăn ngay, thêm tí mứt thơm cũng lắm lắm...

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Monday, January 25, 2010 8:13:41 PM

Originally posted by smallkitchen:

ah, ngon wá. hai bé dễ thương wá chị Bich ơi


cám ơn Kid nhé.

Originally posted by mebemon:

pancake ha chi?


đúng là pancake á Linh ơi. smile bigsmile

Originally posted by ConKien:

Nhìn mà thấy muốn ăn ngay, thêm tí mứt thơm cũng lắm lắm...


Mời Bim ăn chung với anh em Ớt nhé. Úi chà, có mứt thơm là tuyệt lắm.

Me3thangnhoc Monday, January 25, 2010 11:48:28 PM

em ơi, mùa xuân đến bên này ngưòi ta sản xuất siro chế ra từ cây érable, đặc sản của xứ này đó.. lần sau qua, chị sẽ đem qua cho em ăn với pancake nhé... ngon lắm hihi..

naninonu Tuesday, January 26, 2010 3:50:42 AM

Nhìn 2 anh em ăn thấy thương quá love

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Tuesday, January 26, 2010 6:36:42 AM

love love love love love

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Tuesday, January 26, 2010 6:42:48 AM

Originally posted by Me3thangnhoc:

sản xuất siro chế ra từ cây érable, đặc sản của xứ này đó..


em mới nghe đến cây này lần đầu tiên á chị...., tụi nhóc nhà em khoái ăn sáng bằng loại bánh này, nhưng vì làm biếng, nên hay cho đi McDonald hì hì...

Originally posted by naninonu:

Nhìn 2 anh em ăn thấy thương quá :love:


Cám ơn Bon nhé. Bon ăn với Ớt & Cc nhé.
@Kid: flirt love heart

DaMinhChau Tuesday, January 26, 2010 6:48:55 AM

Nhìn pancake đói bụng rùi.

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Tuesday, January 26, 2010 6:53:00 AM

Originally posted by DaMinhChau:

Nhìn pancake đói bụng rùi.


anh em con mời cô MC ăn Pancake với chúng con cho hết đói bụng nha cô bigsmile

Me3thangnhoc Tuesday, January 26, 2010 2:01:42 PM

Bich, hôm qua chị bận túi bui.. nghe em phone hoài mà nói chuyện với bà Tây đó chưa xong, nên kg dám bắt qua line kia... khi nói xong, chị gọi lại em mà em kg bắt, chắc lại bận với tụi nhỏ..
B.. cây đó là biểu hiện cái lá phong trên cây cờ của Can đó em... hè này qua được chị kg, báo trước để chị sắp xếp chương trình, kg thì chị coi đi biển chơi, chị stress quá rồi, cần... xả xú bắp em ơi....

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Wednesday, January 27, 2010 4:34:24 AM

Originally posted by Me3thangnhoc:

Bich, hôm qua chị bận túi bui.


em biết chị lu bu mà. Để mai em sẽ gọi chị nếu chị rảnh thì chị em mình nói chuyện nhiều hơn.

Originally posted by Me3thangnhoc:

cây đó là biểu hiện cái lá phong trên cây cờ của Can đó em


giờ em mới hiểu cái cờ của Can là cây đó á chị.

Originally posted by Me3thangnhoc:

báo trước để chị sắp xếp chương trình


để em hỏi X & xã em xem thế nào sẽ bàn với chị tiếp chị hen!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31