SHOW-n-TELL

Lần này lần thứ tư, đến lân Ớt "khoe" đồ chơi với các bạn & 2 cô giáo ở lớp Ớt.
Cứ luân phiên từng bạn từng bạn hết 12 bạn lại vòng lại, cứ đến lân ai thì sau giờ học cô giáo để cái túi xách có chữ SHOW-n-TELL, giờ vào lớp tới sẽ tới bạn đó mang 1 món đồ chơi của mình lên đứng trước lớp kể về món đồ chơi đó, lần đầu tiên thì daddy lựa cho Ớt đồ chơi vì Ớt con nghỡ ngàng (trong giỏ món đồ chơi đó, ba mẹ có ghi chú nhỏ là tên món đồ chơi, làm sao có?..., tập cho trẻ có thói quen nói chuyện trước đám đông).


Sau giờ học mẹ hỏi hôm nay Ớt khoe cô nào (vì rút kinh nghiệm mấy lần trước mẹ không nói là cô Waite hay cô Hutter gì hết, không sẽ bị Ớt "chỉnh" là không phải hôm nay con không khoe cô Hutter con khoe cô Waite mà!)

Hôm nay con khoe cô Hutter,


Các bạn có thích đồ chơi của Ớt không?

William muốn đồ chơi của con.



kể từ lần thứ 2 thì tự Ớt thích "khoe" cái gì thì Ớt lựa cho vào giỏ mang đi.

Lần 2 Ớt lựa cái máy học chữ hình giống cáy máy tính xách tay Ớt gọi là laptop, mẹ hẹn Ớt là cái này mẹ mua trên mạng ở JC Penney, Ớt nói lại ngay,

đâu có cái này cô Xuyên cho Ớt mà

, con trẻ có khác, đúng là cái này cô Xuyên rủ mẹ mua chung, vì cô Xuyên cũng muốn mua 1 cái làm quà Sinh Nhật, vì mua 1 hay 2 cái tiền giao hàng như nhau, và gởi về nhà cô Xuyên, khi hàng về 3 mẹ con lên lấy từ hồi tháng 6 năm ngoái mà Ớt vẫn nhớ. Ừ thì Ớt biết là thế nên mẹ cũng viết vào cái giấy ghi chú là Mrs Xuyen cho Ớt hồi hè vì Ớt nói vậy. Ớt hay voice chat kể chuyện ngoại nghe, ông ngoại cứ khen Ớt

thật như đếm. Đúng là Ra đường hỏi già về nhà hỏi trẻ!

Cuối ĐôngLỄ HỘI MÙA XUÂN

Comments

Micong - PrincipessaMicong Saturday, March 13, 2010 12:49:07 AM

Ớt dễ thương quá chị ơi!
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!

Kien ConConKien Saturday, March 13, 2010 2:21:07 AM

Originally posted by GiaDinhOtCc:

SHOW-n-TELL


Đúng là rèn từ trong trứng... hehehe
Ở đây thì mẹ Bim có nghe đến "lớp thuyết trình", cũng dạng như "Show n tell" giống lớp Ot ấy, mẹ Bim cũng đang nhờ hỏi xem mấy tuổi thì người ta nhận, cho Bim làm quen luôn (nhưng đến giờ vẫn chưa có trả lời!!!)

Originally posted by GiaDinhOtCc:

thật như đếm


Thế mới là trẻ con...

Kidkidkenshin1412 Saturday, March 13, 2010 6:01:50 AM

em thích vào nhà chị lắm, vừa vao là thấy hai anh em nắm tên banner rồi. Bên đó người ta dạy trẻ con hay quá ha chị.

Tô Thanh TườngVituongvithehung Saturday, March 13, 2010 3:49:22 PM

hihi..Thuong Chuc Bich Cuoi Tua`n Hanh Phuc, tr`an da`y Nie`m Vui nha..

@Kid..Vay qua day o nha Kid...hihi..

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Saturday, March 13, 2010 9:30:25 PM

Originally posted by Micong:

Ớt dễ thương quá chị ơi!

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!


cám ơn em nhiều. Cuối tuần này nhà Ỉn có chương trình gì không?

Originally posted by ConKien:

Đúng là rèn từ trong trứng... hehehe


bigsmile

Originally posted by ConKien:

Ở đây thì mẹ Bim có nghe đến "lớp thuyết trình", cũng dạng như "Show n tell" giống lớp Ot ấy


B xem trong wtt có thấy nói ngoài HN thì có nhưng trong Xì Gòn hình như chưa hay sao á. Bim mới 3 tuổi mà. Ớt đã 4 tuổi nhưng ở đây đi học thì bị trễ 1 năm vì Ớt sinh cuối năm nên lỗ, nếu sanh trước tháng 9 thì đc tính 4 tuổi rồi.

Originally posted by ConKien:

Thế mới là trẻ con...


love

Originally posted by kidkenshin1412:

em thích vào nhà chị lắm, vừa vao là thấy hai anh em nắm tên banner rồi


cám ơn em, chị thích vào nhà em nghe nhạ du dương & âm hưởng mưa rơi nhẹ nhàng làm con người thanh thoát. Lần đầu chị cũng hơi ngỡ ngàng giờ thì cũng quen với cách dậy trẻ ở đây thấy hay hay.

Originally posted by tuongvithehung:

Thuong Chuc Bich Cuoi Tua`n Hanh Phuc, tr`an da`y Nie`m Vui nha..


cám ơn Vi nhiều lắm. Một cuối tuần nhiều niềm vui nhé Vi & mọi người.

Tô Thanh TườngVituongvithehung Saturday, March 13, 2010 9:40:55 PM

smile bigsmile love heart flirt cheers

Sophia120277 Saturday, April 3, 2010 12:47:51 PM

De thuong chua kia!!smile

Kidkidkenshin1412 Saturday, April 3, 2010 4:05:04 PM

chị Bich ơi, chị sao rồi, gia đình sao rồi a? Chị khỏe chưa chi oi

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Saturday, April 10, 2010 9:20:23 PM

Originally posted by tuongvithehung:

:smile: :D :love: :heart: flirt


Vi ơi cuối tuần thật vui & hạnh phúc nhé.
cả nhà B đều bị nhảy mũi hắt sì, ngứa mắt. Thử nhiều loại thuốc nhưng vẫn bó tay Vi ơi. Vi & gia đình thế nào? khỏe không?

Originally posted by Sophia120277:

De thuong chua kia!!


Cám ơn Trân nhiều nhé, TN & QV về VN chắc thích lắm hen?

Originally posted by kidkenshin1412:

chị Bich ơi, chị sao rồi, gia đình sao rồi a? Chị khỏe chưa chi oi



Cám ơn em nhiều lắm Kid ơi,

Chảy máu cam hoài hoài cả 3 mẹ con , mắt Ớt & mẹ ngứa & xưng lắm, riêng Cc ko bị mắt đỡ chút, cả nhà đều bị nhảy mũi hắt sì, ngứa mắt. Thử nhiều loại thuốc nhưng vẫn bó tay em ơi.
Lâu lâu ghé nhà em nhưng không viết gì vì mắt đau quá. Dể dành bụng ghôm lại ăn hết các món luôn hen bigsmile

Tô Thanh TườngVituongvithehung Saturday, April 10, 2010 10:54:09 PM

Vi cu~ng bi benh ngay hom sinh nhat cua Kevin la`m Anh Cha`ng cu qua tro`i luon, nay Vi do nhie`u ru`i..Bich khoe khong? co di dau choi khong?co nau mon gi` ngon khong cho Vi an ngo voi nha..Chuc Bich va` ca nha` luon Vui, Hanh Phuc nha..

traitimnohoa Sunday, April 18, 2010 8:54:24 AM

mỗi lần vào nhà chị là thấy ấm áp và vui hẳn nhe...thay đổi nhà liên tục mà toàn là đẹp quá chừng là đẹp luôn nè chị iu ơi

Me3thangnhoc Thursday, April 22, 2010 11:08:11 PM

Em.. mây nay sao.. hêt binh chua... chi phone cho em hoai ma kg duoc vây... em vê Vn rôi ho.... huhuu.. di ma kg noi chi nghe ha..

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Saturday, May 8, 2010 7:27:12 PM

Originally posted by traitimnohoa:

mỗi lần vào nhà chị là thấy ấm áp và vui hẳn nhe...thay đổi nhà liên tục mà toàn là đẹp quá chừng là đẹp luôn nè chị iu ơi


cám ơn em nhiều, mấy nay em ra sao? đi chơi quá trời hen. Thấy hình em đi đây đó chị thèm quá.

Originally posted by Me3thangnhoc:

. em vê Vn rôi ho.... huhuu.. di ma kg noi chi nghe ha..


em không về VN chị ui, nhưng có người khác về kìa.

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Saturday, May 8, 2010 7:28:18 PM

Originally posted by tuongvithehung:

Chuc Bich va` ca nha` luon Vui, Hanh Phuc nha..


cám ơn Vi nhiều lắm. Chúc Vi một ngày của mẹ thật hạnh phúc & tràn ngập tiếng cười con trẻ nhé.

Kidkidkenshin1412 Saturday, May 8, 2010 7:30:49 PM

chị khoe không a? Lau roi em moi thấy chị.

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Saturday, May 8, 2010 7:37:55 PM

trời em thức khuya thế?
cám ơn em, hôm nay chị đỡ nhiều, mũi vật ngạt nhiều, nhưng mắt hết ngứa, mắt hết ngứa là tốt lắm em ơi, bắt đầu 88 đc, tuần rồi mới tìm ra loại thuốc nhỏ mắt nhỏ vào 3 phút sau hết ngứa trong vòng 12 tiếng đã quá em ơi. yes , chị thử bao nhiêu loại thuốc uống & thuốc nhỏ mắt giờ mới thấy loại này hết,

Kidkidkenshin1412 Saturday, May 8, 2010 7:40:26 PM

chị bị dị ứng hà chị?

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Saturday, May 8, 2010 7:44:06 PM

chị bị dị ứng nặng luôn á em ơi. Ngạt mũi, ngứa mắt, đau họng. Uống hết thuốc tây sang tàu cũng không bớt gì hết. hy vọng hết tháng này sẽ hết, năm nào cũng bị hết á Kid ơi.

Kidkidkenshin1412 Saturday, May 8, 2010 7:59:06 PM

troi oi, nam nào cũng bị thì... kinh khủng chị ơi.

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Saturday, May 8, 2010 8:04:21 PM

năm nào cũng bị & năm nay chị bị nặng hơn mọi năm, thường sang tháng 4 mới bị ,nhưng năm nay tháng 3 đã bị rồi vì trời tháng 3 vài hôm ấm áp lạ thường, cây cối đâm trồi nảy lộc sớm, nên phấn hoa nhiều, và thêm mùa đông năm rồi nhiều tuyết, làm đất tốt hơn mọi năm, hoa nở nhiều hơn.

Kidkidkenshin1412 Saturday, May 8, 2010 8:08:40 PM

troi oi, sao mà khổ thân vậy hả chị?

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Saturday, May 8, 2010 8:52:20 PM

tự nhiên mấy năm sau này chị mới bị chứ hồi mới qua chẳng bị sao hết á. Nhiều người bị lắm Kid ơi, mấy tiệm bán thuốc mùa này toàn bán tuố đị ứng không á.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31