Bão Tuyết 19/12/09

, ,

20/12, "Bão tuyết phủ trắng bờ đông Mỹ", một trận tuyết lớn, tuyết rơi liên tục gần 36 tiếng & rơi rất nhiều, tuyết dày hơn 4 tấc...

Đây những bông tuyết đang rơi rất nhanh từ chiều ngày 19/12



Chỉ sau 3 tiếng đã thành một núi tuyết cao ngất:




Tuyết đang rơi rất nhanh & nhiều





Và đây là sau 1 đêm sau khi Ớt & Cc ngủ đậy, mọi nơi, mọi chỗ, mọi vật trắng xóa,





Trước cửa nhà, tuyết phủ kín dường đi & lấp cả cửa nhà,















Tuyết phủ cao gần tới vai Cc





Daddy xúc tuyết ra 2 bên gốc cây thành núi cao ngất dể thấy hành lang ra ngoài





Tận dụng đường xéo cao cao của tuyết anh em Ớt lấy nắp thùng rác trượt tuyết:















Lét ít s nâu ... Lét ít s nâu.. Lét ít s nầu...bigsmile no

Vui...vui... và nhẹ nhàng..! yesXe Lửa!

Comments

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Tuesday, January 5, 2010 6:22:56 AM

thấy tuyết đã wá chừng chị ơi nhưng dẹp tuyết thì chắc phê lắm luôn

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Tuesday, January 5, 2010 6:27:04 AM

Originally posted by smallkitchen:

dẹp tuyết thì chắc phê lắm luôn


Ui thui em ơi, lạnh cóng, 3 ngày liền không ra khỏi nhà luôn... tuyết nhiều quá, xe xúc tuyết không kịp xúc mà xúc đi đâu đc? 1 số đường lớn xe xúc tuyết phải xúc rồi chạy tới những vùng đất vắng đỏ ra rồi quay đi xúc tiếp, còn nhừng đường nhỏ trong nhà dân thì toàn tuyết... tràn lan

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Tuesday, January 5, 2010 6:28:53 AM

lạnh như vậy khỏi tắm luôn chị há lol thời gian đầu chị qua đó, trời lạnh chị có bị chảy máu cam không chị?

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Tuesday, January 5, 2010 6:30:38 AM

Originally posted by smallkitchen:

trời lạnh chị có bị chảy máu cam không chị?


ủa sao em hay vậy??? chị bị chảy máu cam quá trời luôn á... giờ quen rồi...tự nhiên hết... bigsmile

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Tuesday, January 5, 2010 7:29:01 AM

da, darling em ke la em trai anh qua Can va khong wen nen chay mau cam. Ai hok wen la chay mau cam nam dau tien a. Chu thiet ra em dau co hay dau hihihi.

traitimnohoa Tuesday, January 5, 2010 6:35:34 PM

Hihi...nhìn đẹp chị hén...mà dọn cũng phê luôn chị hén....
Trông tướng CC ngồi trượt dễ thương quá, em muốn "cắn" 1 phát vào má phính quá chị ơi p

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Tuesday, January 5, 2010 7:46:23 PM

Originally posted by smallkitchen:

chay mau cam nam dau tien a


em ơi, chị bị chảy máu cam tới 2 năm hơn á em,

Originally posted by traitimnohoa:

CC ngồi trượt dễ thương quá, em muốn "cắn" 1 phát vào má phính quá chị ơi P:


Cám ơn em, Cc bị lạnh cái má đỏ hồng hồng luôn...bigsmile , thế mà daddy bắt vào nhà không chịu vào đấy, ham & thích tuyết lắm.

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Tuesday, January 5, 2010 7:49:22 PM

woa, chảy đến hai năm lận hả chị. à chị ở bên đó bao nhiêu năm rồi vậy?

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Tuesday, January 5, 2010 7:55:21 PM

8 cái tết ta rùi em ơi, trùi em không ngủ hả Kid?

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Tuesday, January 5, 2010 7:57:49 PM

da, em đi đây nè hihi. Pipi chị.

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Tuesday, January 5, 2010 7:59:25 PM

bai em, 3h sáng rồi... ngủ ngon nhé love

traitimnohoa Tuesday, January 5, 2010 8:46:11 PM

Vụ chảy máu cam : mấy hôm mới qua, em xì mũi thấy máu (chứ không bị chảy), em sợ quá chừng tưởng là bệnh trầm kha gì sắp tiêu rồi đó chị ơi...haha....bây giờ mấy chị nói em mới biết là em bình thường...mà em chỉ bị mấy ngày đầu thôi, bây giờ lâu lâu mới có mà ít lắm, thấy xíu màu khi em xì mũi thôi à

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Tuesday, January 5, 2010 9:29:17 PM

Originally posted by traitimnohoa:

mà em chỉ bị mấy ngày đầu thôi,


Em có sức đề kháng cao á, và khỏe nữa. Chứ đa số ai cũng hay bị chảy máu cam từ VN sang những nơi quá lạnh.

traitimnohoa Tuesday, January 5, 2010 10:46:29 PM

dạ, em thấy chắc em cũng tương đối khỏe, ít bệnh vặt, nhưng bệnh 1 cái là đáng luôn đó chị...haha...hồi em năm 13 tuổi, em bị hôn mê 2 ngày luôn. Mẹ em khi đó không biết hôn mê là gì, tưởng tốt vì em nằm bệnh viện cho 3 ngày mà không phát hiện ra bệnh gì, đến chiều hôm đó bác sĩ kêu đẩy xuống phòng cấp cứu và "được" này trong ấy luôn...haha...Lần đó, gia đình cũng quen nên gởi gắm tùm lum, bác sĩ canh bệnh cho em, nói đêm sau mà em không đi tè nghĩa là đi luôn đó...hên là gần sáng em nhép miệng gọi mẹ cho đi tè, ai cũng mừng...cái này là hoành tráng nhất trong lịch sử bệnh tật của em, còn những cái khác gì nhiều vô đối, xém tí xíu là dọn nhà và chuyển hộ khẩu vào bệnh viện nhi đồng 2 luôn....con cầu con khẩn nên khó nuôi lúc nhỏ đó chị...lớn lên khỏe để bù lại bigsmile

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Tuesday, January 5, 2010 10:56:36 PM

Originally posted by traitimnohoa:

hồi em năm 13 tuổi, em bị hôn mê 2 ngày luôn


wow mới thấy em lần đầu tiên bị hôn mê tới 2 ngày... theo như mấy người bói thì sẽ nói em mạng lớn lắm đó. Em thấy đúng không???

traitimnohoa Wednesday, January 6, 2010 1:54:38 AM

dạ, mạng em lớn lắm...sau lần đó thì em hết bệnh vặt luôn chị ơi...hihi...hồi nhỏ cũng cực, lớn lên hết cực....lúc bé bị mẹ đánh hoài, lấy chồng được chồng cõng và....cho "đè đầu cưỡi cổ" theo đúng nghĩa đen của nó luôn nha chị...haha... lol

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Wednesday, January 6, 2010 5:30:23 AM

Originally posted by traitimnohoa:

cho "đè đầu cưỡi cổ" theo đúng nghĩa đen của nó luôn nha chị.


nhất em rồi đó..wink up yes

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Wednesday, January 6, 2010 11:07:01 AM

em ngủ dậy va ngủ rất ngon smile

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Wednesday, January 6, 2010 4:36:57 PM

Originally posted by smallkitchen:

em ngủ dậy va ngủ rất ngon :smile:

chi rất vui nghe em nói thế. Đêm ngày gì chị cũng thấy em hết, khi nào chị muốn tâm sự, chia sẻ là luôn có em cùng chị làm chị rất vui đc bầu bạn với em, em có ngủ không vậy Kid??? làm như em không cần ngủ hay sao??? chăm sóc sức khỏe nha em gái.
love flirt heart heart flirt love

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Wednesday, January 6, 2010 4:45:03 PM

da em ngủ 12h 1 ngày đó chị. Em đi học nữa nhưng mà em chưa đi làm nên chị thấy em hoài.

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Thursday, January 7, 2010 5:12:30 AM

Originally posted by smallkitchen:

nên chị thấy em hoài.


bigsmile

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Thursday, January 7, 2010 10:50:32 AM

Mà em tám wá. chắc kíêp trước em là két bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31